Ở trận đấu nói trên, Son Heung-min và các cầu thủ tấn công của Tottenham đã tạo ra được vô số cơ hội. Tiếc cho đội chủ nhà là thủ môn David De Gea bên phía M.U đã có một ngày thi đấu xuất thần. Anh liên tục thực hiện những pha cứu thua ở đẳng cấp cao giúp Quỷ đỏ ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Không biết có phải quá thất vọng về màn trình diễn của Son hay không mày các CĐV Tottenham đã không ngần ngại miệt thị chân sút người Hàn Quốc. Đây là thông tin vừa được tiết lộ bởi cây viết danh tiếng James Dickens làm việc cho trang Goal.com.
Trên mạng xã hội Twitter, Dickens chia sẻ: "Dù từng tận mắt chứng kiến không ít vụ phân biệt chủng tộc trong bóng đá trong suốt 15 năm qua, tôi vẫn cảm thấy thực sự ghê tởm cái cách mà các CĐV Tottenham đã đối xử với Son Heung-min.
Khi thấy Son Heung-min ra sát đường biên, họ đã phỉ báng cầu thủ này bằng những từ ngữ bẩn thỉu mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Thật đáng xấu hổ khi tất cả chuyện đó diễn ra ngay trước mắt tôi và cậu con trai. Với những gì vừa xảy ra, tôi không còn muốn tới sân hay đưa con trai mình đi xem bóng đá cùng nữa".
Nên biết, trước khi Tottenham để thua M.U, Son Heung-min đã thi đấu rất thăng hoa. Anh được đánh giá là đang trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp khi ghi đến 7 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo trong 7 trận đấu gần nhất trước đó. Sau thất bại vừa rồi, anh đã bay sang UAE để đá cho ĐT Hàn Quốc bắt đầu từ lượt trận thứ 3 vòng bảng Asian Cup 2018/19.