Dù HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer đang làm rất tốt công việc của mình nhưng Pochettino vẫn là mục tiêu theo đuổi của BLĐ M.U cho chiếc ghế nóng. Chính vì thế, Pochettino càng nhận được nhiều câu hỏi trước thềm trận cầu đinh giữa 2 đội vào ngày siêu Chủ nhật.
Khi được hỏi về sự xuất hiện của Sir Alex trên sân tập của M.U sau khi Solskjaer được bổ nhiệm, Pochettino khẳng định: "Tôi nghĩ đấy là một thông tin tuyệt vời bởi ông ấy chính là bóng đá. Với bản thân Sir Alex và M.U, đấy là điều cực kỳ quan trọng. Sir Alex là một trong những người tôi ngưỡng mộ nhiều nhất, một người truyền cảm hứng".
"Tôi nghĩ tất cả người hâm mộ của M.U, đương nhiên cả các cầu thủ và các nhân viên, được một người như ông ấy động viên chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn. Tôi nghĩ Sir Alex là HLV xuất sắc nhất thế giới trong lịch sử bóng đá. Được thấy ông ấy mỗi ngày là một điều hạnh phúc. Giống như thể bạn có một cuốn bách khoa toàn thư, hay một cuốn từ điển vậy".
"Tôi nhớ mình từng hạnh phúc thế nào, giống như thể có một kho báu khi cha mẹ tặng tôi cuốn sách đấy vào Giáng sinh. Đó là cuốn sách mà tôi có thể tìm thấy mọi thứ. Sir Alex chính là bách khoa toàn thư của bóng đá".
Pochettino nhớ lại khoảnh khắc khiến ông bắt đầu mến mộ Sir Alex và M.U, đó là trận chung kết Champions League với Bayern năm 1999.
Chiến lược gia người Argentina nhớ lại: "Tôi không biết vì sao chúng tôi có được vé nữa. Nhưng chúng tôi có một chỗ rất tệ và phải di chuyển, cứ lên, lên, lên mãi và bất ngờ đến khu vực của chủ tịch và tìm thấy 2 chỗ trống. Khi Solskjaer ghi bàn, chúng tôi hét lên và ăn mừng. Tôi không biết vì sao bởi lúc đấy chúng tôi vẫn chỉ là fan trung lập. Nhưng bầu không khí quá đỗi tuyệt vời".