Tại sao năm chi tiêu kỷ lục 2014 của M.U mới chỉ là bắt đầu?

THẮNG NGUYỄN
13:41 ngày 18-12-2014
Man United đã phá nhiều kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng trong năm 2014, nhưng tiềm lực tài chính khổng lồ của CLB sẽ giúp họ tiếp tục tiêu pha thoải mái trong những năm tới.
Tại sao năm chi tiêu kỷ lục 2014 của M.U mới chỉ là bắt đầu?
Năm 2014, Manchester United phá vỡ 2 kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Họ đã chi 75 triệu euro cho Real Madrid để chiêu mộ Angel Di Maria, biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, họ cũng đã chi tổng cộng 180 euro, số tiền lớn chưa từng có đối với các CLB ở Anh. Nếu tính cả thương vụ Juan Mata hồi tháng 1, tổng số tiền mà M.U đã chi ra để mua cầu thủ lên tới 220 triệu euro. 

Điều đáng nói là trong những kỳ chuyển nhượng tới, M.U vẫn có thể tiêu xài thoải mái mà không sợ bất kỳ hình phạt của luật công bằng tài chính. Trong năm 2015, họ lại có thể chi ra 200 triệu euro để chiêu mộ những cầu thủ ngôi sao hàng đầu châu Âu. 

Sở dĩ M.U làm được điều này mà không cần sự trợ giúp của các tỷ phú như Sheikh Mansour hay Roman Abramovich là bởi họ luôn đạt mức thu nhập rất cao nhờ tài kinh doanh của phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Trong năm tài chính 2013/14, M.U đạt doanh thu kỷ lục 535 triệu euro. Ngay cả khi CLB thành Manchester không được dự Champions League mùa này và doanh thu của họ sụt giảm xuống còn 390 triệu euro, con số này sẽ được cải thiện vào năm tới, khi hợp đồng trang phục thi đấu trị giá 940 triệu euro của họ với hãng adidas có hiệu lực.

Di Maria là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League

Dù không vi phạm luật công bằng tài chính, nhưng M.U vẫn bị chỉ trích vì chi tiêu không hiệu quả. Đội bóng mua về tới 7 tân binh, nhưng chỉ có 3 người thực sự gây ấn tượng. Angel Di Maria đã có ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của M.U và đã có 6 pha kiến tạo thành bàn. Marcos Rojo là một sự bổ sung hợp lý cho hàng phòng ngự vốn là điểm yếu của đội bóng, trong khi Daley Blind cũng đang thích ứng rất nhanh với môi trường Premier League. 

Những cái tên còn lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Juan Mata rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng “chữa cháy”, khi M.U buộc phải mua một ngôi sao để khẳng định rằng họ vẫn có sức hút với những cầu thủ hàng đầu. Cả cựu HLV David Moyes lẫn Louis Van Gaal đều không tận dụng tối đa khả năng của tiền vệ Tây Ban Nha. 

Trong khi đó, Luke Shaw và Ander Herrera là những mục tiêu mà Moyes từng theo đuổi, được đội bóng đưa về dựa trên đánh giá của các tuyển trạch viên. Van Gaal sẽ trọng dụng Shaw, nhưng có lẽ ông không cần Herrera. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không được thi đấu một phút nào trong 4 trận liên tiếp trong tháng 11, cho tới khi Di Maria gặp chấn thương.

Herrera cũng phần nào chứng minh được tài năng tại Old Trafford

Đó là chưa kể tới trường hợp của Radamel Falcao. Tiền đạo người Colombia được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung kịp thời cho hàng công của Man United, thế nhưng những chấn thương liên tiếp đã khiến anh mới chỉ chơi 300 phút tại Premier League năm nay. Dù rằng anh mới chỉ là hợp đồng cho mượn, nhưng rõ ràng Falcao đã không đáp ứng được yêu cầu của M.U. 

Tuy vậy, người hâm mộ M.U có thể yên tâm rằng đội bóng của họ vẫn thu hút được những ngôi sao hàng đầu. Những cái tên như Di Maria, Falcao hay Luke Shaw sẵn sàng thi đấu ở Old Trafford, bất chấp việc M.U không được tham dự Champions League, bởi lẽ họ vẫn là một CLB hàng đầu với tiềm lực tài chính dồi dào với lượng khán giả đông đảo trên khắp thế giới. 

Một tín hiệu lạc quan khác cho tương lai của M.U là những kế hoạch chiêu mộ cầu thủ rất rõ ràng của Van Gaal. Khác với người tiền nhiệm David Moyes, Van Gaal luôn hiểu rõ ông cần gì, và do đó định hướng phát triển đội bóng của ông cũng rõ ràng hơn. Chiến lược gia người Hà Lan đã tỏ rõ sự không hài lòng khi M.U thất bại trong thương vụ Thomas Vermaelen, bởi ông muốn có một trung vệ thuận chân trái. Ít lâu sau đó, M.U mua được cầu thủ ông cần, Marcos Rojo. 

Tóm lại, M.U đã có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ những cầu thủ họ muốn, kể cả những ngôi sao hàng đầu thế giới. Một thời đại “kim tiền” đang mở ra tại sân Old Trafford, và năm 2014 sẽ chỉ là sự khởi đầu của thời đại này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Man City: Thay Aguero không gấp bằng sắm một trung vệ đẳng cấp Man City: Thay Aguero không gấp bằng sắm một trung vệ đẳng cấp

    Việc đội trưởng Vincent Kompany dính chấn thương và nhiều khả năng phải nghỉ tới đầu năm sau khiến Man City một lần nữa bị đặt vào tình trạng “báo động” về lực lượng ở vị trí trung vệ.

  • Falcao muốn ở lại M.U nhưng không phải để dự bị Falcao muốn ở lại M.U nhưng không phải để dự bị

    Tiền đạo Radamel Falcao khẳng định anh vẫn muốn được gắn bó với M.U trong mùa giải tới, bất chấp những khó khăn đang phải trải qua tại Old Trafford.

  • Bàn thắng của Sterling tới sau 51 đường chuyền Bàn thắng của Sterling tới sau 51 đường chuyền

    Lối chơi tập trung vào kiểm soát và chuyền bóng ngắn ưa thích của Brendan Rodgers một lần nữa được Liverpool thể hiện trước Bournemouth. Lần này họ đã có pha phối hợp với tổng cộng 51 đường chuyền trước khi Raheem Sterling ghi bàn mở tỉ số.

  • Chelsea: Tôn trọng mọi mặt trận Chelsea: Tôn trọng mọi mặt trận

    Xem cách Jose Mourinho bố trí đội hình xuất phát, cùng quyết tâm dữ dội của Kurt Zouma ở trận thắng Derby 3-1 rạng sáng qua, có vẻ như Chelsea muốn khẳng định: giải nào đá, giải đó đều quyết tâm vô địch!

  • Cech: “Chiếc mũ của tôi đã cứu mạng Zouma” Cech: “Chiếc mũ của tôi đã cứu mạng Zouma”

    Nói về pha va chạm mới đây với trung vệ Kurt Zouma, thủ thành Petr Cech của Chelsea tiết lộ, nếu không có chiếc mũ băng đầu mà anh đang đeo, hậu vệ trẻ này nhiều khả năng đã bị nguy hiểm đến tính mạng.

  • Để Man tính! Để Man tính!

    Người Việt mê bóng đá Anh, trong đó mê nhất có lẽ là CLB Manchester United. M.U thắng liên tiếp 6 trận, nổi lên như một hiện tượng khó lý giải khiến Premier League đã hấp dẫn lại càng chất-ngất-cành-quất!

  • Cuộc đua vô địch: Quỷ đỏ mơ lật đổ! Cuộc đua vô địch: Quỷ đỏ mơ lật đổ!

    Trong khi Chelsea, Man City căng sức ở Champions League và đã lộ hết ưu - nhược điểm, thì M.U không phải dự cúp châu Âu. Nếu 2 đối thủ chịu sức ép vô địch thì M.U cứ thảnh thơi mà đá. Họ là đối thủ tiềm tàng, là ứng viên nặng ký trong bóng tối và được kỳ vọng sẽ làm cuộc lật đổ ở phút chót.

  • Louis van Gaal - HLV xuất sắc nhất năm 2014 của Hà Lan: Linh hồn của “Quỷ” Louis van Gaal - HLV xuất sắc nhất năm 2014 của Hà Lan: Linh hồn của “Quỷ”

    Hôm qua, Louis van Gaal được tôn vinh là HLV xuất sắc nhất năm 2014 của nền thể thao Hà Lan. Danh hiệu đó phản ánh một năm thành công của nhà cầm quân này. Giờ đây, ông chính là linh hồn trong giấc mơ ngược dòng của M.U tại Premier League.

  • Cúp Liên đoàn Anh: Liverpool vào bán kết gặp Chelsea Cúp Liên đoàn Anh: Liverpool vào bán kết gặp Chelsea

    Liverpool đã không gặp nhiều trở ngại khi đối đầu với Bournemouth ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Chiến thắng 3-1 đưa Liverpool tiến vào bán kết gặp Chelsea, trong khi Tottenham cũng dễ dàng hạ Newcastle United tới 4-0 để gặp đối thủ tiếp theo là Sheffield United.

  • Fans M.U là những người "to mồm" nhất trên sân khách Fans M.U là những người "to mồm" nhất trên sân khách

    Trong cuộc bầu chọn mới đây của Carlsberg, các CĐV của M.U đã được trao danh hiệu là những fans "to mồm" nhất trên sân khách tại Premier League.

  • Klopp hay Simeone sẽ thành công ở Premier League? Klopp hay Simeone sẽ thành công ở Premier League?

    Giáng sinh đã tới rất gần nhưng vẫn chưa HLV Premier League nào bị sa thải, một trong những bất ngờ lớn nhất mùa này. Không phải mọi ông chủ các đội bóng ở Anh đều đang hài lòng, nhưng vấn đề là hiện giờ có quá ít HLV hạng A rỗi việc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x