HLV Louis van Gaal đã khiến fan Manchester United ngỡ ngàng khi thừa nhận đang nghiêm túc xem xét lại vị trí của mình sau thất bại 0-1 trước Southampton cuối tuần qua.
Khi được phóng viên hỏi rằng ông có còn cảm hứng với việc dẫn dắt M.U hay không, Van Gaal đã trả lời: "Tôi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này". Dù không trực tiếp nói ra nhưng hẳn Van Gaal cũng dần nhận ra được sự ủng hộ dành cho ông ở Old Trafford đang cạn dần theo thời gian.
Lần đầu tiên trong hơn 1 năm dẫn dắt M.U, Van Gaal đã phản ứng đầy yếu ớt trước các CĐV, lực lượng vốn được ông coi là đồng minh trong chiến dịch giữ ghế nóng ở Nhà hát của những giấc mơ.
"Tôi rất thất vọng vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Họ có, hoặc họ từng đặt hy vọng lớn lao vào tôi và tôi không thể thực hiện chúng, vì vậy tôi rất thất vọng. Chúng tôi muốn nằm trong top 3, nhưng hiện tại chúng tôi không có được điều đó. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã giành chiến thắng, vì vậy đó thực sự là một thất bại".
Tình thế của Van Gaal đang là "ngàn cân tre sợi tóc"
"Tulip-thép" cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào về phong độ nghèo nàn của M.U, nhưng thừa nhận bản thân mệt mỏi trước áp lực từ NHM. Van Gaal cho rằng M.U đã quá thiếu may mắn khi bị ảnh hưởng bởi bão chấn thương và mất điểm trong những trận cầu mà họ thi đấu chẳng kém cạnh, thậm chí vượt trội so với đối thủ. Nhưng thành tích của một đội bóng vốn bị quy trách nhiệm cho HLV trưởng và viễn cảnh Van Gaal bị sa thải đang hiển hiện ngày một rõ.
Trong trường hợp Van Gaal từ chức, các sếp ở M.U hẳn rất vui mừng vì họ sẽ tiết kiệm được kha kha khoản tiền đền bù, đồng thời mau chóng xúc tiến mời về những gương mặt sáng giá như Jose Mourinho hay Pep Guardiola.
Ở trận Arsenal để thua Chelsea 0-1 ngay trên sân nhà vào đêm qua, trung vệ Per Mertesacker của Pháo thủ đã phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với tiền đạo Diego Costa. Bình luận về tình huống nhạy cảm này, một số chuyên gia đã đưa ra ý kiến trái chiều.
Những thống kê mới đây chỉ ra rằng, các giải bóng đá của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ còn hơn vượt La Liga, Ligue 1, Serie A về lượng khán giả đến sân theo dõi.
David Silva và Kevin De Bruyne đang là 2 trong số những tiền vệ công xuất sắc nhất ở Premier League. Khi thăng hoa, họ là điểm mạnh của Man City. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi Silva chưa tìm lại phong độ cao nhất sau chấn thương còn De Bruyne sa sút, thì cặp đôi này lại trở thành điểm yếu của Man xanh…
Hai trận đấu với Chelsea ở mùa này, Arsenal để Diego Costa đẩy mình rơi vào tình cảnh mất người. Vậy thì hãy trách mình trước, rồi hãy trách đối phương sau.
NHM Arsenal không giấu nổi sự giận dữ khi đội bóng của họ để thua Chelsea lần thứ 2 trong mùa giải. Thậm chí có fan cuồng còn đòi sa thải HLV Arsene Wenger.
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn