Van Gaal vs Mourinho: Dấu ấn của cá tính và trí tuệ

Minh Đức Minh Đức
13:48 ngày 27-10-2014
Từng là đồng nghiệp, thầy trò, và bây giờ là những đối thủ, Louis van Gaal và Jose Mourinho đều đã thể hiện những dấu ấn về chuyên môn và phong cách ở cuộc đối đầu đêm qua.
Van Gaal vs Mourinho: Dấu ấn của cá tính và trí tuệ
Chiến thuật
Chelsea sử dụng đội hình quen thuộc 4-2-3-1 đêm qua, với bộ tứ Eden Hazard, Oscar, Willian và Didier Drogba, trong đó “Voi rừng” là người chơi cao nhất. Cesc Fabregas và Nemaja Matic vẫn là những cái tên quen thuộc trấn giữ ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Van Gaal đưa ra một thế cờ giống hệt với Robin van Persie là chủ công, được hỗ trợ bởi bộ ba Juan Mata, Angel di Maria và Adnan Januzaj. Ở tuyến giữa, Marouane Fellaini - con bài cho cuộc chiến thể lực, sát cánh cùng Daley Blind.

Hazard và Di Maria là 2 cái tên nổi bật nhất trong thế trận tấn công của 2 đội đêm qua, khi mà những ngòi nổ ở khu vực giữa sân của cả 2 đều bị khóa chặt bởi những tính toán hết sức chặt chẽ về kèm người cũng như phòng ngự từ xa. Fellaini xứng đáng là đối trọng của Matic trong những pha tranh chấp ở giữa sân, trong khi Blind và Fabregas giúp đội nhà luân chuyển và tạo ra những đường lên bóng.


Chiến thuật kèm người rất kỹ càng của 2 đội

Quyết định sử dụng Drogba của Mourinho và Fellaini của Van Gaal là hết sức chính xác, khi cả 2 đều góp công rất lớn trong những bàn thắng của 2 đội. Trong khi Drogba là người mở tỉ số cho Chelsea bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, thì Fellaini cũng với một tình huống không chiến khác, đã khiến Thibaut Courtois không thể bắt dính bóng, đưa đến cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Percy.

Hệ thống phòng ngự “tầng tầng lớp lớp” đặc trưng của Mourinho phát huy hiệu quả gần như hoàn hảo ở trận đấu đêm qua, sau khi họ vươn lên dẫn trước. Trong khi đó, điều đáng khen nhất ở M.U là họ đã lột xác với những tình huống lên bóng vũ bão, cùng tinh thần thi đấu được đẩy lên rất cao.


Fellaini (áo đỏ) đã có một trận đấu đáng khen ngợi

Đòn tâm lý chiến
Đôi bên đã có những phát biểu hướng thẳng vào đối thủ trước giờ khai trận. Đó là những ý kiến mà bất kỳ ai nhận được cũng sẽ phải cảm thấy “nóng mặt”. Trong khi Mourinho cho hay: “Thời còn làm việc cùng Van Gaal, lần nào về nhà tôi cũng ca thán với vợ rằng quan điểm làm việc của ông ấy rất khó để hòa hợp”, thì Van Gaal lại khẳng định: “Jose và tôi có thể là những người bạn ngoài xã hội, song một khi đã bước vào SVĐ, ông ta là kẻ mà tôi muốn hạ nhục”.

Thái độ ngoài đường piste
Như mọi lần trong những trận đấu lớn, Mourinho liên tục đứng ngoài đường biên và chỉ đạo các học trò. Trong khi đó, dù trận đấu có căng thẳng và quyết liệt như thế nào, Van Gaal vẫn ngồi im trên băng ghế chỉ đạo và nghiên cứu những ghi chép.


Van Gaal và Mourinho tay bắt mặt mừng đầu trận

Quyết định thay người
Động thái tử thủ và “câu giờ” quen thuộc của Mourinho trong tình thế đội nhà chỉ cần phòng ngự là thắng, đã được HLV này thể hiện rất rõ trong những quyết định thay người với John Obi Mikel và Kurt Zouma. Trong khi Andre Schuerrle vào sân thay Hazard đem theo hy vọng “nhát kiếm cuối cùng”.

Trong khi đó, việc rút Mata chơi rất thiếu thuyết phục ra sân, đưa vào James Wilson, và chuyển sơ đồ thành 2 tiền đạo của Van Gaal đã giúp M.U năng nổ hơn trong những phút cuối. Phần thưởng với bàn gỡ hòa ở phút 90+4 của Percy là xứng đáng cho những nỗ lực của đội chủ sân Old Trafford.

VIDEO: M.U 1-1 Chelsea


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x