Premier League 2015/16 - vòng 7

Với Mourinho, Wenger mới là “Người đặc biệt”

Tùng Lâm
15:41 ngày 27-09-2015
Bạn đừng vội nhìn tít bài mà nghĩ rằng mối quan hệ giữa Jose Mourinho với Arsene Wenger bỗng dưng trở nên tốt đẹp. Mourinho gọi Wenger là “người đặc biệt”, bởi theo ông, đấy là người duy nhất có thể đứng ra ngoài mọi luật lệ của thế giới bóng đá.
Với Mourinho, Wenger mới là “Người đặc biệt”

WENGER LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC

Trận derby nước Anh kết thúc đã được một tuần, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó. Chủ yếu vì “show diễn” của Diego Costa, người đã đánh vào mặt Laurent Koscielny, cào vào cổ Gabriel Paulista, rồi nói khích gì đó khiến Gabriel nổi điên đá lại và bị đuổi, trong khi anh ta vô sự cho đến khi được Mourinho rút ra. Sau những cuộc điều tra, đánh giá, kháng cáo, rồi lại điều tra, án phạt cuối cùng đã được đưa ra. Costa đã phải trả giá đắt với án phạt treo giò 3 trận. Gabriel, trong khi đó, chỉ bị treo giò 1 trận.

Đấy là sự “bất công” mà Mourinho đương nhiên không thể bỏ qua. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích FA, điều mà Mourinho biết là chỉ dẫn tới những kết cục tệ hại hơn, HLV người Bồ Đào Nha chọn một nạn nhân mà theo ông là dễ tổn thương hơn hẳn: Wenger. “Đó là người có thể nói về trọng tài trước trận đấu, sau trận đấu, có thể đẩy người ở khu vực kỹ thuật, có thể rên rỉ, khóc lóc từ buổi sáng tới buổi chiều, mà chẳng hề bị sao cả”, Mourinho nói. Ông không nhắc tên Wenger, nhưng tất cả đều hiểu ông đang nói về ai. 

“Nếu tôi mà nói về trọng tài, tôi sẽ bị treo quyền chỉ đạo. Nếu tôi đẩy một HLV khác trong khu vực kỹ thuật, tôi sẽ bị cấm đến SVĐ. Nếu tôi nói về cầu thủ của đội bóng khác, và đòi treo giò anh ta, tôi chắc chắn gặp rắc rối lớn”, Mourinho nói tiếp, ám chỉ một cách... công khai tới việc Wenger kêu gọi trọng tài Mike Dean xem lại những quyết định của ông ở trận derby. “Tôi không có cơ sở lý thuyết cho điều này. Tôi chỉ có thực tế, rất thực, và rất khách quan”, Mourinho kết luận.

MOURINHO THÈM ĐƯỢC NHƯ WENGER?

Với cá tính của Mourinho, chúng ta đều biết là ông sẽ không dừng lại ở chuyện Costa-Gabriel. Đó thậm chí chỉ là cái cớ để ông “xỉa xói” cả sự nghiệp của Wenger, người mà Mourinho từng gọi là “chuyên gia thất bại”. “Ở đất nước này, chỉ có một người duy nhất chẳng phải chịu chút áp lực nào”, Mourinho nói. “Mọi HLV khác đều phải chịu áp lực. Tôi, Steve McClaren, Manuel Pellegrini, Brendan Rodgers, đều phải chịu áp lực. Chúng tôi không thể làm dưới sức. Chúng tôi có nhiều mục tiêu phải vươn tới”.


“Tôi đồng cảm với tất cả họ”, Mourinho nói tiếp. “Vì đây là một công việc khó khăn. Chỉ có một người đứng ngoài danh sách đó, tuy nhiên chúng ta nên mừng cho ông ấy. Đấy là người có thể chẳng giành được gì, nhưng vẫn giữ được công việc, và thậm chí vẫn có thể là vua. Tôi nói chỉ có đúng một người như thế mà thôi”.

Trong mắt Mourinho, Wenger rõ ràng là một kẻ thất bại may mắn. Trong khi Mourinho luôn phải sống trong áp lực phải thành công khủng khiếp, tới mức ông nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, thì con đường mà Wenger đi dường như được rải sẵn hoa hồng. Nhưng dù có mỉa mai Wenger chua cay đến thế nào, thì Mourinho cũng khó giấu nổi thực tế là ông... thèm được như HLV người Pháp. Mourinho luôn mơ tạo nên một triều đại dài lâu, theo cách Alex Ferguson từng làm ở M.U và Wenger đang làm ở Arsenal, nhưng cứ tới năm thứ 3 là mọi chuyện đã rối tinh rối mù...

Khi Mourinho nói về Wenger...

- 7/2005: “Một vài CLB được đối xử như thiên thần, số khác như ác quỷ. Chúng tôi không nghĩ mình xấu tới mức bị xem như ác quỷ, và Arsene Wenger cùng David Dein đẹp tới mức được xem như thiên thần”.
- 10/2005: “Ông ta là một trong số những kẻ ưa dòm trộm. Ông ta luôn muốn dòm ngó chuyện của người khác”.
- 4/2008: “Người Anh thích thống kê lắm. Họ có biết là Wenger chỉ thắng 50% số trận không nhỉ?”
- 11/2010: “Có lẽ Wenger nên giải thích với các CĐV Arsenal làm thế nào mà ông ta lại không giành được danh hiệu nào từ 2005”.
- 2/2014: “Wenger là một chuyên gia thất bại”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 27/9 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 27/9

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (28/9).

  • Martial & Rooney: Trẻ nâng già Martial & Rooney: Trẻ nâng già

    Anthony Martial đã không thể lập kỷ lục là tân binh đầu tiên đều đặn ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên chơi tại Premier League cho M.U.

  • Cú hat-trick vào lưới Leicester đưa Sanchez đi vào lịch sử Cú hat-trick vào lưới Leicester đưa Sanchez đi vào lịch sử

    Tiền vệ Alexis Sanchez vừa đóng góp 3 bàn vào thắng lợi 5-2 của Arsenal trên sân của Leicester City. Với cú hat-trick lập được, Sanchez đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ người Chile đầu tiên ghi 3 bàn trong 1 trận đấu ở giải Ngoại hạng.

  • Hành trình M.U đánh chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng Hành trình M.U đánh chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng

    Không ấn tượng nhất nhưng hiệu quả nhất, M.U cho thấy họ cũng gặp vấn đề như bao đội bóng lớn khác, tuy vậy đã biết đứng dậy đúng thời điểm để tự quyết định số phận của chính mình.

  • Man City thua Tottenham 1-4: Cám ơn nhà tiên tri Pellegrini Man City thua Tottenham 1-4: Cám ơn nhà tiên tri Pellegrini

    Biết trước tương lai luôn là một trong những điều khó nhất, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu nhìn rõ xuất phát điểm từ chính mình. Trước trận Tottenham - Man City tối qua, HLV Manuel Pellegrini của Man xanh đã nói: “Không có đội bóng nào thống trị Premier League mùa này”.

  • M.U lên "đỉnh" sau 770 ngày: Tới hồi thái lai M.U lên "đỉnh" sau 770 ngày: Tới hồi thái lai

    770 ngày là quãng thời gian các CĐV M.U phải chờ đợi để được nhìn thấy đội bóng con cưng một lần nữa chễm chệ trên ngôi đầu giải Ngoại hạng. Sau đây là những điểm nhấn rút ra từ chiến thắng của họ trước Sunderland tối qua.

  • Arsenal lên kế hoạch trói chân Oezil Arsenal lên kế hoạch trói chân Oezil

    Lãnh đạo Arsenal đang chuẩn bị kế hoạch gia hạn hợp đồng với tiền vệ Mesut Oezil. Theo tờ Daily Mail, đội bóng thủ đô London dự kiến sẽ tiến hành đàm phán với tuyển thủ Đức trong ít ngày tới, bất chấp anh còn thời hạn hợp đồng với Arsenal đến tận mùa Hè 2018.

  • Mourinho chưa bao giờ thấy Chelsea chơi tệ đến thế Mourinho chưa bao giờ thấy Chelsea chơi tệ đến thế

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu được bực tức đối với các học trò sau khi Chelsea bị Newcastle cầm chân với tỷ số 2-2 ở trận đấu trên sân St Jame's Park đêm qua.

  • Kết quả, clip các trận đấu đáng chú ý đêm qua & rạng sáng 27/9 Kết quả, clip các trận đấu đáng chú ý đêm qua & rạng sáng 27/9

    BONGDAPLUS.VN điểm lại kết quả của những trận đấu đáng chú ý diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27/9).

  • Man City thua vì... ám ảnh Champions League Man City thua vì... ám ảnh Champions League

    Man City từng bay cao khủng khiếp giai đoạn đầu mùa. Nhưng giờ họ vừa phải nhận trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Câu hỏi đặt ra: Vì sao Man xanh bỗng dưng sa sút? Có trùng hợp gì không khi đội quân của Manuel Pellegrini chững lại đúng giai đoạn Champions League trở lại?

  • Newcastle 2-2 Chelsea: Hút chết ở St James’ Park Newcastle 2-2 Chelsea: Hút chết ở St James’ Park

    Bị dẫn trước 2 bàn cho tới tận phút 78, tưởng rằng Chelsea sẽ phải trắng tay ở St James’ Park. Tuy nhiên, hơn 10 phút cuối bùng nổ đã giúp The Blues giành lại 1 điểm trước Newcastle. Dù vậy, việc chỉ có trận hòa trước đội bóng đang khủng hoảng như Newcastle vẫn là kết quả thất vọng với Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x