Wenger xin lỗi về vụ ẩu đả với Mourinho
HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự hối hận vì trót gây hấn với Jose Mourinho trong trận derby London cách đây 1 tuần, nhưng cũng tiết lộ rằng mình đã bị khiêu khích.
Hai chiến lược gia chạm trán nhau trong ngày Chelsea của Mourinho đánh bại Arsenal của Wenger 2 bàn không gỡ trên sân Stamford Bridge. Như để làm nóng thêm không khí của một trận derby vốn đã căng thẳng, 2 ông thầy đã có những xích mích và thậm chí xô xát trong tình huống Gary Cahill phạm lỗi thô bạo với Alexis Sanchez.
Ngay sau trận đấu, Wenger thừa nhận mình đã xô mạnh vào đồng nghiệp người Bồ, mặc dù ông không hề hối hận. Tuy nhiên, tới thời điểm này có vẻ “Giáo sư” đã suy nghĩ lại. Ông chấp nhận xin lỗi nhưng vẫn kèm theo lời khẳng định mình đã bị khiêu khích dẫn tới hành vi nóng nảy nói trên.
Wenger xô xát với Mourinho cách đây 1 tuần
“Chúng ta đã xem xét vấn đề này một cách quá nghiêm trọng. Tôi không hề xâm lấn vào khu vực của Chelsea”, chiến lược gia người Pháp chia sẻ. “Nhưng dù sao, tôi không nên cư xử như vậy. Tôi tiếc vì hành vi bạo lực của mình, và tôi xin lỗi”.
“Nhưng còn Mourinho, ông ta có chế nhạo tôi hay không ư? Tôi ngờ rằng có đấy”, Wenger chĩa mũi dùi vào HLV của Chelsea.
Mối quan hệ giữa Wenger với Mourinho vốn đã chẳng tốt đẹp gì kể từ “nhiệm kỳ” đầu “Người đặc biệt” gắn bó với Chelsea năm 2004. Sự căng thẳng ấy càng được đẩy lên cao hơn nữa sau khi Mourinho ám chỉ “Giáo sư” là một “chuyên gia thất bại” ở mùa giải năm ngoái, và mới đây là cuộc chiến ngoài đường pitch tại Stamford Bridge.
Nguồn Bongdaplus
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn