Cuộc gọi bất ngờ từ Scaloni
Alejandro Garnacho sinh ra vào mùa Hè năm 2004, tại Madrid. Anh ăn tập ở lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid, trước khi được MU đưa về Old Trafford vào năm 2020. Rất nhiều đội bóng lớn như Dortmund, Real Madrid đã muốn có sự phục vụ của Garnacho khi ấy. Nhưng MU là bến đỗ mà chàng thanh niên này lựa chọn.
Dĩ nhiên, việc đá cho MU thôi là chưa đủ để Garnacho được chú ý. Anh chỉ được báo chí thế giới nhắc tới khi ở đợt tập trung của đội tuyển Argentina lần này, cái tên Garnacho bất ngờ được HLV Scaloni triệu tập. Anh đã trở thành đồng đội của Messi, được tập luyện cùng với huyền thoại Argentina, cho dù chưa chơi… phút nào ở đội 1 Quỷ đỏ. Đó mới là chi tiết đắt giá khiến Garnacho bắt đầu nổi tiếng.
“Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đầu tháng Ba. Tôi đang nằm dài trên ghế thì chuông điện thoại reo lên. Số máy lạ. Tôi bắt máy thì đầu dây bên kia giới thiệu là Scaloni, HLV trưởng ĐTQG Argentina. Ông thông báo tôi được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022. Chúa ơi, thật không thể tin nổi. Khi Scaloni gác máy thì tôi vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe là sự thật”, Garnacho kể lại.
Argentina đã giành vé tới Qatar. Nên Scaloni trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ là điều dễ hiểu. Nhưng việc gọi một tài năng nhí thậm chí còn chưa đá phút nào cho đội 1 ở CLB thì lại là chuyện ít khi xảy ra. Và Garnacho xứng đáng cảm thấy tự hào về điều đó.
Garnacho đã gặp gỡ Messi bằng xương thịt từ đầu tuần này. Và sau buổi tập hôm thứ Tư, anh đã post lên Instagram cá nhân bức ảnh tập luyện cùng Messi cùng dòng chú thích “Idol”. Khi Messi ra mắt Barcelona (2003) thì Garnacho vẫn còn chưa chào đời. Nhưng giờ Garnacho lại được làm đồng đội với ngôi sao vĩ đại nhất nhì lịch sử bóng đá Argentina.
“Lần triệu tập này khiến mọi người bắt đầu nói về tôi. Nhưng tôi hiểu rằng mình vẫn còn trẻ và đây mới là những bước đầu của sự nghiệp. Tôi lúc này chỉ tập trung chơi bóng và tiến bộ”, Garnacho nói trên website của MU.
“Tôi muốn đám trẻ tới đây, tập luyện với đội U20 Argentina và đội chính để hiểu không khí và áp lực ở ĐTQG Argentina như nào. Họ là những cầu thủ trẻ có chất lượng. Chúng tôi hạnh phúc khi có những tài năng như vậy ở đây”, Scaloni nói về quyết định thử nghiệm những “cầu thủ nhí” như Garnacho.
Viên ngọc quý của MU
Gia nhập Old Trafford từ năm 2020 và chẳng cần tới khi được HLV Scaloni triệu tập thì Garnacho đã được đánh giá là viên ngọc quý. Mùa này, Garnacho thậm chí còn đang tỏa sáng rực rỡ ở đội trẻ Quỷ đỏ, khi anh giúp U18 MU lọt vào trận chung kết FA trẻ lần đầu tiên sau 11 năm. Garnacho tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường này, khi ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 4 trận để giúp Quỷ đỏ có vé vào chơi trận chung kết.
Trong đó, ở trận gặp đội U18 Everton, Garnacho đã thực hiện một siêu phẩm. Phút 90, sau tình huống đá phạt góc của đối thủ, hàng thủ MU phá bóng đến chân Garnacho. Tiền đạo 17 tuổi thực hiện pha solo nước rút với quãng đường lên tới 60m, bỏ lại hậu vệ Everton trước khi ghi bàn cho Quỷ đỏ. Sau pha làm bàn này, Garnacho còn copy kiểu ăn mừng của Ronaldo. Danh sách bàn thắng đẹp của anh chưa dừng lại ở đó. Ở trận gặp Scunthorpe, cũng là Garnacho làm tung lưới đối thủ sau cú xe đạp chổng ngược. Cả 2 siêu phẩm này của Garnacho đều được chiếu đi chiếu lại trên kênh MUTV và có lượt view cực lớn.
Ngay từ khi còn đá ở đội trẻ Atletico Madrid, Garnacho đã được báo chí Tây Ban Nha miêu tả là “viên ngọc quý trên vương miện”. Garnacho cực mạnh ở kỹ thuật, khả năng điều khiển bóng và có tốc độ khủng khiếp, thứ vũ khí mà anh đã thể hiện với cú nước rút rồi sút tung lưới Everton. Năm 12 tuổi, khi còn ở Atletico, Garnacho từng trở thành Vua phá lưới ở một giải trẻ. Anh thuận chân phải, nhưng cũng có thể sút bằng chân trái và việc có thể đá bằng cả 2 chân khiến Garnacho rất khó đoán trong những tình huống 1 đấu 1 với thủ môn.
Garnacho mới 17 tuổi. Anh còn cả một tương lai tươi sáng. Giữ được đà thăng tiến này, cái ngày Garnacho ra mắt đội 1 MU có lẽ không còn xa.
Vì sao Garnacho được đá cho Argentina?
Như đã nói, Garnacho sinh ra và lớn lên tại Madrid. Anh cũng từng thi đấu cho đội U18 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Garnacho lại vẫn được triệu tập lên đội tuyển Argentina. Lý do là bởi Garnacho dù sinh ra tại Madrid nhưng mẹ và cả nhà ngoại lại là người Argentina, nghĩa là, Garnacho mang trong mình một nửa là dòng máu Argentina. Garnacho cũng thổ lộ anh tự hào khi được thi đấu cho ĐT Argentina.
Garnacho biết ơn Mascherano
Được biết, chính Javier Mascherano là người tiến cử Garnacho cho HLV Scaloni. Mascherano hiện đang là HLV đội U20 Argentina và cựu tiền vệ này đã chú ý tới Garnacho từ 2, 3 tháng trước. “Tôi rất biết ơn Mascherano, HLV đội U20 Argentina. Kể từ khi họ chú ý tới tôi 2 hoặc 3 tháng trước, ông ấy luôn quan tâm tới tôi và cho tôi những lời khuyên hữu ích”, Garnacho tiết lộ. Trong quá khứ, Mascherano từng có thời gian thi đấu ở Premier League nên rất hiểu giải đấu này và ông thường giúp đỡ Garnacho khi cầu thủ trẻ này cần.
17. Tính trên mọi đấu trường mùa này, Garnacho đã in dấu giày trong 17 bàn thắng sau 28 trận, bao gồm 11 bàn thắng và 6 pha kiến tạo cho đội trẻ MU.