
Từng có lúc làm mình làm mẩy, thậm chí còn đình công vì bất mãn, nhưng Ronaldo vẫn cho thấy mình là nhân tố quan trọng bậc nhất của Al Nassr khi ra sân. Ở trận đấu với Al Hazem, CR7 có pha khống chế mẫu mực bằng chân phải trước khi dứt điểm chân trái làm tung lưới đội khách ở phút 13.
Dù niềm vui của Ronaldo bị hoãn lại ít phút vì trọng tài phải xem lại anh đã việt vị hay chưa, nhưng cuối cùng VAR cũng không tước đi bàn thắng của cầu thủ người Bồ Đào Nha này. Khoảnh khắc đó đánh dấu sự kiện Ronaldo cán mốc 500 bàn thắng được ghi sau tuổi 30.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Al Nassr tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ pha lập công của Coman vào phút 30. Diễn biến hiệp 2 cũng không có gì thay đổi, khi Al Nassr vẫn là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Phút 77, cuộc chơi coi như đã ngã ngũ khi Angelo Gabriel ghi bàn thắng thứ 3 cho Al Nassr bằng pha solo ấn tượng từ phần sân nhà.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 88, Ronaldo còn hoàn tất cú đúp mang về thắng lợi tưng bừng 4-0 cho đội chủ nhà sau đường chuyền của Coman. Chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Al Nassr tại giải quốc nội giúp họ chiếm được ngôi đầu BXH từ tay Al Hilal. Do bị Al Ittihad cầm hòa 1-1 dù được chơi hơn người, đội bóng này đã kém đội bóng của Ronaldo 1 điểm (55 so với 54).
























-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


