
Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đang tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ người hâm mộ hai đội, các CĐV Đông Nam Á cũng liên tục đưa ra những dự đoán về kết quả trận đấu, trong đó có không ít nhận định đầy khiêu khích và những kịch bản khó tin.
Đáng chú ý nhất là bình luận của Mahartaka, người đưa ra một dự đoán với cách diễn đạt đầy thách thức. CĐV này cho rằng nếu Malaysia có thể đánh bại Việt Nam với tỷ số 5-0, điều đó sẽ chứng minh chiến thắng trước Singapore ở trận đấu trước đó hoàn toàn thuyết phục.
“Nếu Malaysia có thể đánh bại Việt Nam 5-0, điều đó có nghĩa trận đấu với Singapore hôm qua không phải là dàn xếp. Nhưng nếu chỉ thắng 1, 2 bàn hoặc thậm chí thua Việt Nam, điều đó có nghĩa trận đấu với Singapore hôm qua là dàn xếp”, Mahartaka bình luận.
Phát biểu này cho thấy dư âm của trận Malaysia gặp Singapore vẫn rất lớn. Một bộ phận người hâm mộ Đông Nam Á tiếp tục đặt câu hỏi về màn trình diễn của Malaysia và những diễn biến liên quan đến cuộc đua giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đây chỉ là những bình luận trên mạng xã hội, không phải bằng chứng xác nhận bất kỳ hành vi sai phạm nào.
Một CĐV khác, Jhozep Gpz, thậm chí còn chế giễu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bằng bình luận cho rằng FIFA xem FAM là một tổ chức “giỏi lừa dối”. Đây rõ ràng là phát biểu mang tính công kích và châm biếm, phản ánh sự căng thẳng đang bao trùm các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.
Không phải tất cả dự đoán đều nghiêng về một chiến thắng dễ dàng cho Malaysia. David Ho đưa ra góc nhìn thận trọng hơn khi ví cuộc đối đầu là “hổ đấu rồng”. Theo CĐV này, hai đội có thể có sức mạnh tương đương và trận đấu nhiều khả năng phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu.
Hổ đấu với Rồng. Nhiều khả năng trận đấu sẽ phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Hai đội có thực lực ngang ngửa nhau”, David Ho viết. Trong khi đó, Leo Chs gửi lời cổ vũ Malaysia, đồng thời kỳ vọng đội bóng này có thể “bịt miệng” Việt Nam. CĐV này còn gửi lời chào từ Indonesia và nhấn mạnh tinh thần “chúng ta là anh em”.
Cempa Figter cũng đặt niềm tin vào Harimau Malaya khi kêu gọi Malaysia đánh bại Việt Nam và phá “lời nguyền” 12 năm không thắng. Trong số các bình luận còn có những ý kiến mang tính hài hước, châm chọc lẫn nhau. DaynurHazz MK viết “Let’s go, Harimau Malaya!”, đồng thời bày tỏ mong muốn Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam. Người này còn đáp trả những người chỉ trích Malaysia bằng thông điệp đầy khiêu khích: “Các anti-fan cứ tiếp tục chém gió, Malaysia vẫn là nhân vật chính trong tâm trí họ”.
Đáng chú ý, không ít bình luận khác lại đến từ CĐV Indonesia hoặc những tài khoản có quan điểm đối lập với Malaysia. Hadi Putra Nuryana thậm chí mỉa mai, “trận tranh hạng Ba chính là trận… chung kết”, trong khi Erman Aditkêu gọi Malaysia tập trung vào đội tuyển của mình và hy vọng họ giành được danh hiệu.





















