CLB Công an Hà Nội cần tự trách mình
CLB Công an Hà Nội bước vào trận đấu thứ 3 của mùa giải 2025/26, sau khi giành Siêu cúp Quốc gia trước Nam Định và hoà ở thế cửa trên khi đấu Thể Công Viettel. Đoàn quân của HLV Mano Polking tức tốc bay sang Thái Lan để bước vào chuyến làm khách trên sân Pathum United, trong khuôn khổ giải vô địch các CLB Đông Nam Á.
Hành trình thi đấu liên tục trong một quãng thời gian ngắn hay phải chơi tại Thái Lan thực tế không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi chung của CLB Công an Hà Nội. Với việc sở hữu trong tay những Quang Hải, Alan, Vitao, Mauk, Đình Bắc… đại diện Việt Nam thể hiện được sự lấn lướt trên nhiều phương diện trước Pathum. Điều này không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Ngoài nội lực được nâng tầm so với mùa trước, CLB Công an Hà Nội còn hưởng lợi từ góc độ khách quan. Theo đó, Pathum United đã không còn là biểu tượng hùng mạnh từ tiềm lực tài chính, tham vọng cho đến nhân sự tại bóng đá Thái Lan như vài năm về trước. Ngoài ra, việc Matheus chịu thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi nguy hiểm với Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 44 càng khiến cho Pathum United thất thế trong màn so tài diễn ra tối 20/8.
Dựa trên cơ sở ấy, CLB Công an Hà Nội đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 66%, dứt điểm trúng đích tới 12 lần. Họ cũng sớm có bàn vượt lên dẫn trước do công của Alan trong hiệp 1. Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã không thể cụ thể hoá những thông số kể trên trở thành chiến thắng. Nghiệt ngã hơn, chỉ cần đúng 2 pha dứt điểm trong cả trận đến từ Chanathip Songkrasin, Pathum United đã ngược dòng thành công trước đại diện đến từ V.League.
Đứng dậy sau cú ngã
Khó có thể trách thủ môn Nguyễn Filip trong 2 bàn thua mà anh phải chịu trước Pathum. Một mặt, Chanathip cho thấy vì sao anh là cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á dù đã bước sang phía bên kia sự nghiệp. Khả năng di chuyển, quan sát, khống chế bóng và dứt điểm của “Messi Thái” trong cả 2 bàn thắng cho Pathum là hoàn hảo. Không một động tác thừa đến từ Chanathip trong cả 2 tình huống kể trên. Nếu có trách, HLV Mano Polking nên tự kiểm điểm lại mình, khi đã không cắt cử một tiền vệ phòng ngự theo sát cậu học trò cũ.
Còn nhớ cách đây 1 năm cũng ở giải khu vực, Thanh Hoá đã làm tốt nhiệm vụ kiểm soát Chanathip ra sao. Doãn Ngọc Tân, tiền vệ trụ của đại diện xứ Thanh đeo bám “Messi Thái” như hình với bóng. Tuy nhiên CLB Công an Hà Nội lại có phần chủ quan khi buông lỏng việc kèm cặp cầu thủ 32 tuổi. Vitao, tiền vệ phòng ngự của đại diện V.League lại được khuyến khích dâng cao như một “mũi nhọn” trên hàng công, thay vì càn quét khu trung tuyến như trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Nam Định.
Khả năng điều tiết của Quang Hải và Leo Artur trong trận đấu với Pathum cũng là một vấn đề cần phải nghiêm khắc kiểm điểm. Không có nhiều đường chuyền “cắt tiết” hàng thủ đối phương hướng về vị trí của trung phong Alan đến từ bộ đôi sáng tạo này. Chưa kể, khả năng dứt điểm của CLB Công an Hà Nội cũng thiếu sức sát thương cần thiết. Thành thử, dù tung ra tới 12 pha dứt điểm trúng đích nhưng đại diện Việt Nam chỉ có đúng 1 lần chọc thủng lưới cầu môn Pathum.
Khác với V.League, đấu trường khu vực và châu lục quy tụ những đội bóng có trình độ tương đương hoặc mạnh hơn CLB Công an Hà Nội. Họ cũng sở hữu các cầu thủ giỏi có thể thay đổi cục diện tựa như Chanathip Songkrasin. Trận thua ngược trước Pathum có thể là nỗi đau với thầy trò Mano Polking. Nhưng đó cũng là bài học lớn để họ tập trung hơn, khi tham gia AFC Champions League Two hay giải vô địch các CLB Đông Nam Á.