Ở tuổi 40, trong khi các cầu thủ đồng trang lứa hầu hết đã giải nghệ thì Ronaldo vẫn tỏ ra rất sung sức. Mùa giải trước, chân sút từng khoác áo MU và Real Madrid này ghi tới 33 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hồi tháng 6 vừa qua, Ronaldo lại tiếp tục chinh phục được một danh hiệu lớn khi giúp ĐT Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Nations League 2024/25.
Với những gì mà Ronaldo đã thể hiện, không ít người thực sự cảm thấy tiếc nuối cho anh khi danh sách 30 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025 được công bố. Về phần mình, Ronaldo lại tỏ ra khá bình thản khi cho đăng lên mạng Instagram bức ảnh anh đang cười rất tươi. Kèm với đó là dòng trạng thái mang đầy năng lượng tích cực: "Cứ tiếp tục cố gắng. Còn nhiều việc nữa cần phải làm".
Đáng chú ý, trước đây Ronaldo từng không ít lần tỏ ra bất mãn khi để lỡ Quả bóng vàng. Đơn cử như cách đây 4 năm, anh từng chỉ trích ban tổ chức đã trao giải cho Lionel Messi chứ không phải mình. Mới năm ngoái, CR7 lại một lần nữa đưa ra tuyên bố gây tranh cãi. Anh khẳng định Quả bóng vàng "không còn giá trị", chỉ vì Vinicius để thua trước Rodri.
Ở trận đấu mới nhất, Ronaldo vừa chứng minh cho tất cả thấy anh vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng khi lập hat-trick giúp Al Nassr đè bẹp Rio Ave 4-0. Đây là trận đấu mà Ronaldo thậm chí có cơ hội lập poker. Tuy nhiên, anh lại nhường quả phạt đền cho Sadio Mane và chứng kiến đồng đội của mình không thắng được thủ môn đối phương từ cự ly 11m.