
Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức sa thải ông Branko Ivankovic. Nguyên nhân đến từ thất bại cay đắng khi đội tuyển sớm dừng bước tại vòng loại World Cup 2026. Theo tờ Sohu, cái tên đầu tiên lọt vào tầm ngắm của CFA là Fabio Cannavaro, cựu trung vệ huyền thoại của tuyển Italia từng nâng cao cúp vàng thế giới năm 2006.
Sau khi giải nghệ, Cannavaro đã có quãng thời gian dẫn dắt Guangzhou FC và để lại dấu ấn rõ nét với chức vô địch quốc gia năm 2019. Điểm mạnh của ông là khả năng xây dựng và phát triển cầu thủ trẻ, điển hình là việc biến những gương mặt nhiều tranh cãi như Wei Shihao thành quân bài quan trọng. Tuy vậy, Cannavaro vẫn bị đặt dấu hỏi về kinh nghiệm huấn luyện quốc tế. Trong giai đoạn ngắn ngủi dẫn dắt chính tuyển Trung Quốc, ông chưa để lại thành tích nổi bật. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng dù sở hữu danh tiếng vang dội, hồ sơ của Cannavaro khó đủ sức thuyết phục CFA.
Ứng viên thứ hai cũng là một trung vệ lừng lẫy, Alessandro Nesta. Trái ngược với đồng đội cũ, sự nghiệp cầm quân của Nesta gắn nhiều hơn với vai trò “người chữa cháy”, giúp các đội bóng thoát hiểm trong cuộc đua trụ hạng. Ông được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt chiến thuật, điều khá phù hợp với thực lực hạn chế của tuyển Trung Quốc khi bước ra sân chơi châu lục và thế giới. Song, hạn chế lớn nhất của Nesta vẫn là kinh nghiệm. Người hâm mộ Trung Quốc đặt câu hỏi: liệu một HLV chưa từng có thành công lớn có đủ bản lĩnh dẫn dắt tập thể đang khát khao vươn mình ra biển lớn?

Khác hẳn bộ đôi người Ý, ứng viên thứ ba là Rudi Garcia lại được coi là lựa chọn nặng ký nhất. Nhà cầm quân người Pháp từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn như La Liga, Ligue 1 hay Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 52, Garcia đang vào độ chín của sự nghiệp, sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm dày dạn và tư duy chiến thuật hiện đại. Nếu toàn tâm toàn ý gắn bó cùng đội tuyển Trung Quốc, Garcia có thể đem đến hy vọng mới. Tuy nhiên, mức lương khổng lồ mà ông yêu cầu nhiều khả năng sẽ khiến CFA phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Ứng viên cuối cùng là Jordi, gương mặt quen thuộc của bóng đá Trung Quốc. Ông từng giúp CLB Chiết Giang giành vị trí thứ ba hai mùa liên tiếp, qua đó chứng minh sự am hiểu sâu sắc về đặc thù bóng đá nội địa. Jordi thậm chí không ngần ngại bày tỏ khát vọng dẫn dắt đội tuyển và thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn mờ nhạt của đội tại vòng loại World Cup 2026. Dù vậy, điểm trừ lớn nhất là tuổi tác, khi ông đã ngoài 60, vượt giới hạn tuyển dụng chính thức.
        




















-ngay-4-11-202.jpg)


