BÀN THẮNG
CAHN: Cao Pendant Quang Vinh (89’)
Một hiệp đấu buồn ngủ trên sân Hàng Đẫy
Không còn hình ảnh quen thuộc của một CAHN bùng nổ ở V.League, hiệp 1 trong cuộc tiếp đón Cebu đã đem lại sự thất vọng cho khán giả và có lẽ ngay cả với chính thầy trò HLV Mano Polking. Đội bóng áo lính cầm bóng vượt trội nhưng lại thiếu hẳn những ý tưởng sáng tạo trong tấn công, loay hoay trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng lớp của đối thủ. Ngay cả khi Cebu “biếu quà” bằng sai lầm ngớ ngẩn, Rogerio Alves cũng không thể tận dụng khi sút ra ngoài dù chỉ còn đối mặt thủ môn Rami Jeridi. Trước đó, Alan cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với cú dứt điểm quá nhẹ.
Thống kê cho thấy CAHN hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng tới 80%, tung ra 261 đường chuyền (so với 61 của Cebu), đạt tỷ lệ 86% chuyền chính xác, thực hiện 8 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên, những con số vượt trội ấy chỉ phản ánh thế trận một chiều chứ không đủ để chuyển hóa thành bàn thắng. Cebu không sở hữu điểm mạnh nào nổi bật ngoài việc dựng “chiếc xe bus” trước khung thành, nhưng cách chơi kỷ luật ấy đã khiến hàng công của CAHN với những cái tên như Alan, Leo Artur hay Rogerio Alves hoàn toàn mất đi sự sắc bén thường thấy.
Kết thúc 45 phút đầu tiên, Cebu thành công khi giữ sạch lưới và buộc chủ nhà phải chấp nhận tỷ số 0-0. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, đội bóng Philippines còn tạo ra vài pha bóng khiến CĐV CAHN phải giật mình. Roberto Corsame từng tung cú sút xa nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, trong khi Paulos có đường tạt chính xác để Rico Andes băng vào đánh đầu. May mắn cho CAHN, những cơ hội ấy không được tận dụng thành bàn.
“Cứu tinh” Quang Vinh giải cứu CAHN
Đầu hiệp 2, Đình Bắc được tung vào sân thay cho Lý Đức, trong khi Thành Long thế chỗ Mauk. HLV Mano Polking quyết định gia tăng sức mạnh tấn công bằng cách sử dụng những cầu thủ có lối chơi mềm mại và khả năng dứt điểm tốt. Lúc này, CAHN kiểm soát bóng tới gần 85% và liên tục áp sát khung thành Cebu. Phút 62, Alan rồi đến Rogerio đều có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể ghi bàn. Ngay sau đó, Đình Trọng có pha đột phá dũng mãnh trước khi chuyền cho Vitao. Trung vệ này trả ngược để Leo Artur tung cú sút nhưng thủ môn Cebu đã xuất sắc cản phá. Đình Bắc nhanh chân đá bồi nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, CAHN suýt phải trả giá ở phút 65. Trong một pha phản công hiếm hoi, Corsame thoát xuống nhận bóng trong tư thế trống trải, đối mặt với Filip Nguyễn. Tuy nhiên, cú sút của anh lại đi ra ngoài. Chứng kiến sự vô duyên của các ngoại binh như Vitao, Rogerio, Alan, HLV Polking lập tức thay đổi, rút cả ba ra sân để tung vào Phan Văn Đức, Đức Nam và Minh Phúc.
Khi các đồng đội liên tiếp bỏ lỡ, khi mọi cú đá đều bị ngăn chặn thì ở phút 89, Cao Pendant Quang Vinh với một pha lao vào khung thành dũng mãnh đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trước đó, thủ môn Rami Jeridi đã chơi quá xuất sắc khi cản phá được hai cú sút của các cầu thủ CAHN.
Chiến thắng tối thiểu này giúp thầy trò HLV Polking tự tin hơn trước chuyến hành quân tới sân Buriram.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
CAHN: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Đình Trọng, Lý Đức (Đình Bắc 46’), Lê Văn Đô, Mauk (Thành Long 46’), Pendant Quang Vinh, Rogerio (Minh Phúc 79’), Alan (Phan Văn Đức 79’), Leo Artur, Vitao (Đức Nam 79’).
Cebu FC: Rami Jeridi, Roberto Corsame, Kamil Amirul, Daniel Gadia, Anderson, Rico Andes, Noah Leddel, Esrom Paulos (Jaume Rosquillo 75), Amanhom Khamis, Bryan Villanueva, Marius Kore (Victor Luis 75’).