
Đội tuyển U16 Malaysia vừa kết thúc chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Croatia (27/10 – 10/11) để chuẩn bị cho vòng loại giải U17 châu Á 2026. Dù mục tiêu chính là cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, nhưng kết quả lại khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy “sốc toàn tập”.
Trong các trận giao hữu, nổi bật là trận đấu ngày 7/11, U16 Malaysia đã để thua Croatia U16 với tỷ số thảm hại 0-11. Thất bại này khiến một số CĐV thẳng thừng chế giễu đội nhà. Marco Setiawan bình luận: “Đó thậm chí không phải đội hình chính của Croatia. Đội U17 của họ còn đang thi đấu ở World Cup U17 trong lúc này”.
CĐV Ahmad Ahmad bồi thêm: “Đội hình chính và những cầu thủ dự bị của họ còn đang thi đấu ở World Cup. Có lẽ đây là đội U13 của Croatia”. Trong khi đó, Arif Basar hài hước nhận xét: “Sau đợt tập huấn ở Croatia, một cầu thủ mang dòng máu Malaysia đã xuất hiện”.
Dù kết quả tồi tệ nhưng LĐBĐ Malaysia vẫn cho rằng, đội bóng trẻ của họ đã có cơ hội quý giá để học hỏi phong cách chơi bóng đỉnh cao của châu Âu. Chuyến tập huấn được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp “Tiểu Harimau Malaya” tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tinh thần và bản lĩnh trước khi bước vào vòng loại AFC U17.
BHL của đội tuyển U16 Malaysia cũng hy vọng, những trận đấu cọ xát này sẽ là bài học đắt giá, giúp các cầu thủ trẻ Malaysia trưởng thành hơn về kỹ chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, CĐV Malaysia chắc chắn sẽ nhớ mãi thất bại khủng khiếp này.
Cần nhắc lại, hồi tháng 8, đội U20 nữ Malaysia cũng từng trải qua một trận đấu “ác mộng” khi bị U20 Nhật Bản vùi dập với tỉ số 0-16 trong trận đấu ở bảng F tại vòng loại U20 nữ Châu Á 2026.



















-ngay-11-11-20.jpg)


