Nhà vô địch Trung Quốc Jiangsu FC giải thể: 'Bong bóng' kim tiền vỡ tan

HỒ PHƯƠNG
15:49 ngày 03-03-2021
Hơn 3 tháng sau khi lần đầu lên ngôi ở giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League - CSL), Jiangsu FC vừa tuyên bố giải thể. Nhà đương kim vô địch không phải đội đầu tiên làm vậy, và chắc chắn cũng không phải là đội cuối cùng khi bong bóng kim tiền ở CSL vỡ tan.
Nhà vô địch Trung Quốc Jiangsu FC giải thể: 'Bong bóng' kim tiền vỡ tan

“Dù không hề muốn tạm biệt những cầu thủ đã đưa CLB đến vinh quang cao nhất và những CĐV luôn gắn bó với đội bóng, chúng tôi vẫn phải tiếc nuối thông báo rằng Jiangsu sẽ dừng hoạt động của các đội bóng trong khi tiếp tục tìm kiếm những đối tác quan tâm tới việc phát triển tương lai của CLB”. Hơn 3 tháng sau khi giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử, Jiangsu đã đưa lên trang WeChat của mình một dòng thông báo ngắn gọn như vậy. Đó là cái kết bất khả kháng, khi công ty mẹ Suning Holdings Group của CLB này quyết định ngừng đầu tư vào bóng đá do khó khăn về tài chính.

Sự bùng phát của dịch bệnh đã đẩy tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc vào tình cảnh ngặt nghèo. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, chủ tịch Zhang Jindong của Suning từng cảnh báo: “Chúng tôi sẽ tập trung vào mảng kinh doanh bán lẻ, và cắt giảm những hoạt động không liên quan”. Vì khó khăn tài chính, CLB vẫn đang nợ các cầu thủ tiền lương và cả tiền thưởng vô địch mùa trước, khiến tiền đạo ngôi sao Alex Teixeira cùng HLV Cosmin Olaroiu quyết định ra đi. Và vì Suning không tìm được đối tác nào mua lại Jiangsu suốt nửa năm qua và CLB cũng không đủ điều kiện để đăng ký cho mùa giải 2021, họ quyết định giải thể luôn đội bóng.

Trước đó, một đại diện khác của CSL là Tianjin Tianhai đã nghỉ chơi hồi tháng 5/2020 do tình trạng nợ nần và không tìm được nhà đầu tư mới. CLB cùng thành phố Tianjin Tigers cũng đang đối mặt với khả năng giải thể, khi khó khăn tài chính khiến họ nợ lương cầu thủ suốt 10 tháng qua. Chưa hết, đội vô địch FA Cup Trung Quốc 2020 là Shandong Luneng cũng bị LĐBĐ châu Á loại khỏi AFC Champions League vì lý do tương tự. Tình trạng bết bát ấy khiến tất cả không còn nhận ra giải đấu từng được coi là thiên đường của bóng đá thế giới nữa.

Chỉ 3 tháng sau khi giành chức vô địch Trung Quốc, đại gia mới nổi Jiangsu FC đã tuyên bố... giải thể

Mới cách đây vài năm, CSL vẫn còn là điểm đến trong mơ của các ngôi sao. Thời điểm ấy, mỗi đội bóng chơi Trung Quốc còn sở hữu vài tên tuổi trong đội hình. Shanghai Shenhua có Carlos Tevez và Demba Ba, Tianjin Tianhai có Axel Witsel, Dalian Pro có Yannick Carrasco, Shanghai Port có Hulk, Oscar, Marko Arnautovic, Aaron Mooy còn Guangzhou Evergrande là Paulinho và Jackson Martinez. Chính Jiangsu từng cướp Alex Teixeira ngay trước mũi Liverpool năm 2016 với đề nghị 50 triệu euro gửi tới Shakhtar, và còn định giải cứu Gareth Bale khỏi Real Madrid năm 2019. Sức hút của CSL khi đó đến từ việc các CLB sẵn sàng trả mức lương trên trời. Năm 2017, giải VĐQG Trung Quốc thậm chí chiếm tới 6/10 cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới là Tevez, Ezequiel Lavezzi, Oscar, Hulk, Gervinho và Witsel.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ ngành kinh doanh nào, bong bóng sẽ vỡ khi phình to quá mức. Theo số liệu của LĐBĐ Trung Quốc (CFA), chi phí trung bình của các đội bóng ở CSL năm 2018 là 1,1 tỷ NDT, tương đương 170 triệu USD. Con số này gấp 10 lần các đội bóng ở K-League (Hàn Quốc), gấp 3 lần các đội J-League (Nhật Bản) nhưng hầu hết các CLB lại làm ăn thua lỗ. Vì thế mà đầu mùa 2020, CFA từng phải gia hạn 1 tháng để các đội hoàn tất việc trả lương cho các cầu thủ để đủ điều kiện đăng ký thi đấu. Vậy mà mùa trước, họ vẫn phải loại 11 đội vì lý do tài chính, trong khi 5 đội khác chủ động rút lui.

CFA thực tế cũng nhận ra rủi ro từ tình trạng phát triển nóng của bóng đá Trung Quốc từ khá sớm. Vì thế, họ từng ban hành một loạt quy định nhằm siết chặt việc chi tiêu của các CLB, từ đặt ra mức lương trần, giới hạn định mức chi tiêu cho đến đánh thuế nặng những vụ chiêu mộ cầu thủ đắt giá, đồng thời trừng phạt nặng những đội vi phạm. Nhưng rõ ràng, những động thái này được đưa ra ở thời điểm quá muộn. Bong bóng kim tiền ở CSL đã vỡ, dù nhìn từ góc độ tích cực thì nó sẽ trả lại tất cả về giá trị thực của nó.

Suning vẫn giữ cam kết với Inter
Việc Suning quyết định giải thể Jiangsu FC không khỏi khiến các CĐV của Inter lo lắng, vì tập đoàn bán lẻ của Trung Quốc đang chiếm tới 68,55% cổ phần của CLB Italia. Trước mắt, phía Suning cho biết họ vẫn sẽ duy trì sự ủng hộ tài chính dành cho đội bóng đang dẫn đầu giải Serie A. Tuy nhiên, cam kết này vẫn chưa thể khiến các Interista yên tâm khi cùng lúc, Suning cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư khác để gánh bớt quỹ lương khủng của Nerazzurri nhưng chưa thành công.

Cuộc chơi trăm triệu euro của Suning
Vụ đầu tư vào Jiangsu là một cuộc chơi tốn kém của Suning. Kể từ khi mua lại CLB này hồi tháng 12/2015, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc đã đổ tổng cộng 167,47 triệu euro để nâng cấp đội hình. Trong đó, đỉnh cao là mùa 2016 khi họ chi ra 101,1 triệu euro mà riêng bộ đôi Alex Teixeira (mua từ Shakhtar, 50 triệu euro) và Ramires (Chelsea, 28) đã chiếm tới 78 triệu euro. Nên nhớ, đây mới chỉ là chi phí chuyển nhượng chứ chưa tính tiền lương và thưởng cho các triệu phú đá bóng.

108 - Jiangsu FC tuyên bố giải thể đúng 108 ngày sau khi lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Trung Quốc. Họ đăng quang ở giải Chinese Super League (CSL) ngày 12/11/2020 sau khi đánh bại Guangzhou Evergrande với tổng tỷ số 2-1 trong hai lượt trận chung kết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Barca vs PSG, 02h00 ngày 17/4:  Barca sẽ lại thắng trong “cơn mưa gôn”! 02h00 ngày 17/4: Barca vs PSG

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Barca vs PSG diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết lượt về Champions League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x