Bóng Đá Plus trên MXH

  • Vô địch EURO 2024 và Tây Ban Nha sẽ còn đáng sợ hơn ở World Cup 2026

    Sau màn đăng quang đầy thuyết phục tại EURO 2024, Tây Ban Nha đang hướng đến mục tiêu tiếp theo là World Cup 2026. Và người hâm mộ của La Roja sẽ có rất nhiều lý do để kỳ vọng, bởi đội bóng của họ không chỉ được “chia” ở thì hiện tại, mà còn cả tương lai...

  • Albania lột xác nhờ hai người bạn thân của Messi

    ĐT Albania vẫn bị coi là kẻ lót đường tại vòng loại các giải đấu lớn, cho đến khi quật khởi ở giai đoạn gần đây với hai lần tham dự EURO (2016, 2024). Và đứng sau màn lột xác ấy chính là hai người bạn thân của Lionel Messi: HLV trưởng Sylvinho và trợ lý Pablo Zabaleta.

  • Gã 'bạc già' Van Dijk và bản sao Saliba

    Rạng sáng thứ Bảy (22/6), Hà Lan vs Pháp sẽ gặp nhau trong trận “chung kết” của bảng D. Và khi tương quan ở hầu hết các tuyến đều nghiêng về Les Bleus, sự chú ý sẽ đổ dồn vào màn so tài giữa “bạc già” Virgil van Dijk và bản sao William Saliba.

  • Buffon: 'Tây Ban Nha không còn là đội bóng thua Italia ở EURO 2016'

    8 năm sau khi cùng Italia đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 của EURO 2016, Gianluigi Buffon chuẩn bị tái ngộ với La Roja. Lần này là với tư cách trưởng đoàn của Azzurri, và danh thủ 46 tuổi cũng tỏ ra rất thận trọng khi nói về trận “chung kết” bảng B tại EURO 2024.

  • Về Nam Mỹ, Messi và Vinicius chưa chắc đã là Vua

    Lionel Messi là ngôi sao số 1 của Nam Mỹ ở quá khứ và hiện tại, và Vinicius có vẻ sẽ kế tục anh trong tương lai. Argentina của Leo và Brazil của Vini cũng là những ƯCV hàng đầu tại Copa America 2024. Nhưng hãy coi chừng, chưa chắc Albiceleste hoặc Selecao sẽ lên ngôi trên đất Mỹ...

Danh sách tác giả
  • Tây Ban Nha khó vô địch EURO 2024 vì... Real Madrid

    Tây Ban Nha chỉ là ứng cử viên số 5 cho chức vô địch EURO 2024. Và cho giải đấu trên đất Đức, La Roja còn phải đối mặt với một “lời nguyền” đặc biệt, khi mới có một lần một quốc gia vô địch cả Champions League và EURO trong cùng một năm.

  • Hè này, Bóng Đá có EURO 2024

    Chỉ 6 ngày nữa, trái bóng Fussballliebe sẽ bắt đầu lăn trên các sân cỏ EURO 2024. Và trong nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của độc giả, Tạp chí Bóng Đá sẽ phản ánh giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu qua nhiều “kênh” từ báo in truyền thống, báo điện từ cho đến mạng xã hội...

  • Real Madrid - đội bóng không triết lý 24

    Nếu theo dõi đủ lâu thì chúng ta sẽ nhận thấy, Real Madrid thực ra là đội bóng không có triết lý.

  • Perez và Ancelotti, những người viết sử mới của Real Madrid

    Carlo Ancelotti hô “Hala Madrid” (Tiến lên Madrid). Florentino Perez tiếp lời “y nada mas” (và không gì hơn cả). Màn tung hứng thú vị giữa hai huyền thoại đương đại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha diễn ra ở hậu trường lễ trao Siêu Cúp Tây Ban Nha cho Real Madrid.

  • 'Đội trưởng tương lai' của Real Madrid và năm bản lề 2024

    Dù mới 25 tuổi, nhưng Federico Valverde tạo cho người ta cảm giác anh đã ở Real Madrid rất lâu rồi. Cảm giác đó thực ra không sai, vì El Halcon gắn bó với sân Bernabeu lâu thật. Và năm 2024 có thể sẽ là năm bản lề cho “đội trưởng tương lai” của Los Blancos.

  • Với Real Madrid, Modric đã 'hết date' 10

    Luka Modric từng nhiều lần chứng minh rằng với anh, tuổi tác chỉ là một con số. Nhưng Real Madrid không sẵn sàng trao bản hợp đồng mới cho cầu thủ sẽ tròn... 39 tuổi vào tháng 9 tới. Và Modric sẽ khó tránh khỏi kết cục từng diễn ra với Marcelo và Sergio Ramos.

  • Ở Barca, Vitor Roque vẫn phải 'đánh giày' cho Lewandowski

    Vitor Roque đã có mặt ở Barcelona từ sáng thứ Tư, và người lo lắng nhất hiện giờ hẳn là Robert Lewandowski. Nhưng thực tế, trước mắt HLV Xavi của Barca đang muốn tiền đạo 18 tuổi này sắm vai trợ thủ, chứ không phải là đối thủ của Lewy...

  • Bellingham 'copy' khởi đầu của Johan Cruyff

    Bị Betis cầm hòa, Real Madrid đã không thể tận dụng cơ hội bứt lên ở vòng đấu mà Barca và Girona phải đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, tin vui là Jude Bellingham lại ghi bàn và trở thành cầu thủ không phải tiền đạo khởi đầu tốt nhất ở La Liga kể từ Johan Cruyff...

  • Xavi vs Simeone: 'Kẻ thù' của 'kẻ thù' chưa chắc là bạn

    Kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn. Hoặc không. Đó là chuyện của Diego Simeone, người vốn ghét Real Madrid như xúc đất đổ đi, nhưng không vì thế mà có nhiều thiện cảm hơn với Barca. Và ông với đồng nghiệp trẻ Xavi thì lại càng không phải là bạn...

  • Tinh thần chiến thắng của 'tam đại đồng đường' Real Madrid

    Xây dựng một đội hình chiến thắng đã khó. Duy trì và đảm bảo tính kế thừa của nó còn khó hơn. Nhưng HLV Carlo Ancelotti đang làm rất tốt, khi tạo ra một đội bóng giàu tính chiến đấu với 3 thế hệ cầu thủ khác nhau tại Real Madrid...

  • Gavi nghỉ hết mùa vẫn chưa đủ giúp Barca có Vitor Roque

    Kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra với Barca, khi Gavi phải nghỉ hết mùa vì bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo đầu gối và tổn thương sụn chêm. Nhưng liệu Barca có thể chiêu mộ cầu thủ thay thế? Và chấn thương của Gavi có đủ để họ đăng ký Vitor Roque?

  • Real Madrid 'nhiễm virus' nhưng còn lâu mới gãy 'sống lưng'

    Real Madrid đang khốn khổ vì bão chấn thương chưa qua, thì “virus FIFA” lại tới. Nhưng tuy có đau đầu vì những mất mát trong đợt tập trung ĐTQG, HLV Carlo Ancelotti lại không phải quá lo về tuyến giữa. Bởi trong tay ông còn nhiều phương án thay thế ở trục xương sống của Los Blancos.

  • Isco xứng đáng có mặt ở ĐT Tây Ban Nha

    Isco đã được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” ở 9/13 lần ra sân tại La Liga mùa này. Tiền vệ 31 tuổi cũng là cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất 5 giải VĐQG lớn của châu Âu. Nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn vắng mặt ở ĐT Tây Ban Nha...

  • Isaac Cuenca: Cựu thần đồng Barca trở thành doanh nhân thành đạt

    Isaac Cuenca là một trong những người được coi là “Messi mới”. Anh cũng từng nhận được sự khen ngợi từ HLV Pep Guardiola, trước khi bị chấn thương hủy hoại và phải treo giày ở tuổi 30. Nhưng giờ, Cuenca đã trở thành một doanh nhân thành đạt nhờ nghị lực phi thường.

  • Gundogan bắt đầu vỡ mộng ở Barca 8

    Hơn 2 tháng kể từ khi gia nhập Barca, Ilkay Gundogan bắt đầu vỡ mộng. Tiền vệ người Đức đã rất thất vọng vì thái độ của các đồng đội sau khi thua trận El Clasico. Và ngoài sân cỏ, anh còn có cảm giác bị Barca bỏ rơi khi vừa đến Tây Ban Nha.

  • Barca copy mô hình của Bayern, tại sao không?

    Khủng hoảng tài chính đang trói tay Barca, khiến họ chật vật trong việc duy trì đội hình và tăng cường lực lượng. Giữa bối cảnh đó, Jaume Roures - người từng “góp vốn” cho chiến dịch tranh cử chủ tịch của Joan Laporta - đã đề xuất ý tưởng copy mô hình Bayern Munich.

  • El Clasico và show diễn thứ 500 của Luka Modric 6

    Jude Bellingham là người hùng El Clasico của Real Madrid. Nhưng trước khi tuyển thủ Anh lập cú đúp, Real Madrid chỉ lấy lại thế trận nhờ sự xuất hiện của Luka Modric, người vừa có tròn 500 trận chính thức cho Los Blancos tại sào huyệt của Barca.

  • Hình phạt nặng nhất cho chủ tịch Barca là án tù 7 năm rưỡi 17

    Joan Laporta cuối cùng cũng không thoát khỏi sự dính líu trong scandal mua trọng tài. Thẩm phán Joaquin Aguirre, người chịu trách nhiệm điều tra vụ Negreira đã buộc chủ tịch Barca tội “hối lộ”, với hình phạt có thể lên tới 7 năm rưỡi tù giam...

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay