
Kết quả Malaysia thắng Singapore 6-0 ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn không đủ để Malaysia giành vé vào chung kết. Tấm vé ấy thuộc về Indonesia, sau khi đội bóng xứ Vạn đảo tạo nên một trong những tỷ số khó tin nhất giải đấu khi đã thắng Bangladesh 9-2.
Sau trận đấu, mạng xã hội Bangladesh lập tức bùng nổ. Không ít CĐV tỏ ra thất vọng, thậm chí đặt dấu hỏi về màn trình diễn của đội tuyển. Một số bình luận còn sử dụng cụm từ “match fixing”, song đây chỉ là nghi vấn và cáo buộc từ cá nhân người hâm mộ, không phải bằng chứng cho thấy trận đấu có dàn xếp tỷ số. CĐV Mashrafi Ahmed Mahfuj viết: “Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra trong phòng thay đồ của Bangladesh. Bangladesh chưa bao giờ chơi một trận đấu như vậy”.
Trong khi đó, Faulwinz Ze thẳng thắn hơn khi bình luận: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu bị dàn xếp... Bangladesh không yếu đến vậy”. Những nghi vấn này xuất hiện bên cạnh một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào HLV Thomas Dooley. CĐV Saiful Islam viết bằng tiếng Anh: “Đủ rồi. Hãy sa thải Thomas Dooley. C M Tanvir Ahmed cũng yêu cầu nhà cầm quân này từ chức, trong khi Kawsar Ahamed Sagor đăng dòng chữ “ThomasDooleyOUT”.
Một số CĐV thậm chí mỉa mai chiến lược gia người Đức bằng những bình luận hài hước. Didar Chowdhury gọi Dooley là “Joker”, còn Md. Hasib Khan viết: “Thammas Duli biết phép thuật tuyệt vời”. Những bình luận này phản ánh sự thất vọng của người hâm mộ hơn là những đánh giá có cơ sở độc lập về công tác chuyên môn của HLV Bangladesh.

Raihan Ahmed viết đầy mỉa mai: “9 bàn thắng không phải là một vấn đề lớn, mục tiêu là Cúp Thế giới 2030 của chúng ta”. Më Hê Dï cũng khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là Cúp Thế giới tiếp theo”. Thậm chí, Amit Hasan Riyad cho biết: “Chúng tôi mơ ước được chơi World Cup 2030 với đội này”. Trong khi MD Novel châm biếm: “Tôi chưa bao giờ thấy đội ngũ được hỗ trợ của tôi phải chịu một thất bại lớn như vậy”.
Đáng chú ý, Mohammad Sajjad Hossain và Santo Chandra Biswas cùng đăng những bình luận mang tính trêu chọc về Bangladesh, còn Ahmed viết rằng đội tuyển đã “tạo nên lịch sử mới bằng cách ghi 9 bàn thắng”. Một số CĐV lại tập trung vào màn trình diễn của thủ môn và hàng phòng ngự. Diganta Deb Nath cho rằng nguyên nhân dẫn đến số bàn thua nằm ở thủ môn số một và hậu vệ số hai. Ahmed Hamim cũng nhắc tới thủ môn Mehedi Hasan Shrabon, trong khi nhiều bình luận khác yêu cầu thay đổi nhân sự và cải tổ đội tuyển.
CĐV có biệt danh MD Sayef đơn giản nhắn nhủ: “Câu chuyện lớn nhất sau trận đấu vẫn là khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Bangladesh từng đặt mục tiêu hướng tới World Cup 2030, nhưng thất bại 2-9 trước Indonesia khiến người hâm mộ đặt ra hàng loạt câu hỏi về năng lực đội bóng, ban huấn luyện và cách chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo”.





















