
Rạng sáng ngày 17/5, U17 Việt Nam để thua 0-3 trước U17 Australia qua đó dừng bước ở tứ kết VCK U17 châu Á 2026. Ngay sau trận đấu, trang Seasia Goal đã ca ngợi hành trình của thầy trò HLV Roland: “Những bước chân đầy tự hào của U17 Việt Nam. Cuộc hành trình của U17 Việt Nam kết thúc ở vòng tứ kết. Dù vậy, đây vẫn là thành tích đáng tự hào khi họ đã giành quyền tham dự World Cup”.
Trong khi đó, Bola Times đánh giá cao tinh thần thi đấu của đại diện Đông Nam Á. Tờ báo Indonesia cho rằng U17 Việt Nam xứng đáng được tôn trọng, khi chiến đấu đến những phút cuối cùng trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh. Dù không thể lật ngược tình thế, đội bóng của HLV Roland vẫn cho thấy bản lĩnh đáng ghi nhận.
“U17 Việt Nam đã chiến đấu đến những phút cuối cùng nhưng không thể lật ngược tình thế. Dù bị loại, họ vẫn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết”, tờ Bola Times nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, tờ Kompas xem U17 Việt Nam là “lá cờ đầu” của Đông Nam Á tại sân chơi châu lục, khi Thái Lan hay Indonesia sớm dừng bước ở vòng bảng. Tấm vé dự U17 World Cup 2026 cũng được xem là cột mốc quan trọng, nối tiếp những dấu ấn mà thế hệ U20 của Việt Nam từng tạo ra trên đấu trường thế giới.

CNN Indonesia thậm chí khẳng định: “Thất bại 0-3 trước U17 Australia không thể làm lu mờ hành trình đáng nhớ của U17 Việt Nam tại giải năm nay. Đội bóng trẻ của HLV Cristiano Roland gây tiếng vang lớn khi vượt qua vòng bảng đầy khó khăn và đặc biệt là giành tấm vé lịch sử đến VCK U17 World Cup, diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar".
Trong 6 tháng tới, U17 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng hướng đến U17 World Cup 2026. Với những gì đã thể hiện tại châu Á, Nguyễn Lực cùng các đồng đội hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục viết nên một hành trình đáng nhớ khác trên sân khấu thế giới.

























