
Trang chủ của LĐBĐ Thái Lan (FA Thái Lan) chia sẻ loạt ảnh U17 Thái Lan về nước với nội dung “U17 Thái Lan kết thúc hành trình và trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại VCK U17 châu Á 2026”.
Ngay dưới bài đăng, các cầu thủ trẻ của bóng đá Thái Lan nhận không ít chỉ trích từ người hâm mộ nước này. Nhiều ý kiến cho rằng đội bóng không có sự chuẩn bị nghiêm túc, trong khi số khác đặt dấu hỏi về cả chiến lược phát triển bóng đá trẻ.
Đáng chú ý, không ít CĐV Thái Lan đã mang U17 Việt Nam ra so sánh. Một tài khoản bình luận: “Indonesia đã dự U17 World Cup hai lần, Việt Nam cũng vừa giành vé dự World Cup. Còn chúng ta thì sao? Khi nào Thái Lan mới có trung tâm đào tạo bài bản như họ?”. Ý kiến khác thẳng thắn hơn: “Hãy học Việt Nam. Họ có định hướng rõ ràng, làm bóng đá trẻ như Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn chúng ta thì vẫn giậm chân tại chỗ”.
Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Thái Lan nằm ở bảng A cùng Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar. Trước những đối thủ được đánh giá vừa tầm, đội bóng xứ chùa vàng lại gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, xếp thứ ba chung cuộc. Họ mở màn bằng thất bại 0-2 trước Tajikistan, sau đó tiếp tục thua với tỷ số tương tự trước Saudi Arabia.

Đến lượt trận cuối gặp Myanmar, đội bóng của HLV Marco Gockel vẫn gây thất vọng khi để thủng lưới tới 2 bàn ngay trong hiệp một. Phải nhờ đến những nỗ lực muộn màng trong hiệp hai, U17 Thái Lan mới gỡ hòa 2-2, trong đó có bàn thắng ở phút 75 để tránh một thất bại nữa. Tuy nhiên, 1 điểm là không đủ để cứu vãn tình hình. Họ bị loại sớm và chính thức vỡ mộng giành vé dự U17 World Cup 2026.
Ở giải U17 Đông Nam Á trước đó không lâu, U17 Thái Lan đã để thua cả Myanmar lẫn Lào. Dù vậy, không ít người hâm mộ xứ chùa Vàng vẫn kỳ vọng đội bóng sẽ “giấu bài” cho sân chơi châu lục. Thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược.

























