Bóng Đá Plus trên MXH

Đội bóng của Jose Mourinho dính lời nguyền khủng khiếp

01 giờ trước
Thầy trò HLV Jose Mourinho đang chuẩn bị bước vào vòng play-off để tranh tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League 2025/26. Nhưng với “lời nguyền” của tiền nhân, Benfica khó có hy vọng vượt qua Real Madrid để giành vé vào vòng 1/8.

    Benfica của HLV Jose Mourinho khó đi sâu ở Champions League mùa này vì đang dính lời nguyền

    Guttmann dẫn dắt Benfica giành 2 Cúp C1

    Jose Mourinho là một HLV tài năng. Ông là một trong những nhà cầm quân hiếm hoi từng giành cả 3 Cúp châu Âu gồm Champions League, Europa League và Europa Conference League. Nhưng với CLB Benfica, Mourinho dù… “đặc biệt” đến đâu cũng khó có thể trở thành nhà vô địch của lục địa già. Bởi đã và đang có một lời nguyền đeo bám đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha suốt nhiều thập kỷ qua.

    Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, cần ngược dòng thời gian trở về đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Đó là khi Benfica đang xưng hùng xưng bá ở cả giải nội địa cũng như ở đấu trường châu Âu. Họ liên tiếp 2 lần giành Cúp C1/UEFA Champions League: Cụ thể, trong mùa 1960/61, Benfica thắng Barca 3-2 ở chung kết; còn ở mùa 1961/62, họ đánh bại Real Madrid với tỷ số khó tin 5-3 trong trận chiến cuối cùng.

    Với "báo đen" Eusebio, Benfica của HLV Bela Guttmann từng 2 lần liên tiếp vô địch Cúp C1

    Người dẫn dắt Benfica làm nên những chiến tích phi thường đó là HLV Bela Guttmann. Có một chi tiết rất thú vị, đó là cách làm việc của chiến lược gia người Hungary gốc Do Thái này được cho là có rất nhiều nét tương đồng với Jose Mourinho: Từ tài năng cho đến sự hà khắc, cực đoan cũng như tính cách quyết đoán trong cầm quân... Không ít chuyên gia ngày nay còn gắn cho ông Guttmann biệt danh “Jose Mourinho của thập niên 50”. 

    Đề cập đến Bela Guttmann, đến bây giờ nhiều người già ở Bồ Đào Nha vẫn còn truyền tai nhau về mùa bóng đầu tiên của HLV này tại Benfica. Đó là việc ông đã dần từng bước thanh lý gần như trọn vẹn đội hình 1 ở mùa trước, với 20 cầu thủ lần lượt bị tống cổ khỏi sân Da Luz. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào lớp trẻ và nhanh chóng gây dựng một “Thế hệ vàng” cho Benfica mà tiêu biểu là tiền đạo có biệt danh “Báo đen” – Eusebio.

    Lời nguyền 100 năm

    HLV Guttmann được Benfica dựng tượng với 2 chiếc Cúp C1

    Trở lại với câu chuyện về lời nguyền dành cho Benfica. Sau 2 mùa giải liên tiếp đưa đội nhà đến lên đỉnh vinh quang của bóng đá châu Âu, với tính cách vô cùng cao ngạo và không biết sợ trời sợ đất, HLV Bela Guttmann đã thẳng thắn đến gặp chủ tịch của CLB để đưa ra yêu sách về lương bổng. Ông bày tỏ mong muốn được tăng lương, sao cho tương xứng với những gì mình đã làm cho Benfica kể từ khi được bổ nhiệm giữ ghế HLV trưởng ở Da Luz.

    Tuy nhiên, ông Bela Guttmann lại lâm vào tình cảnh giống như rơi tự chín tầng mây xuống mặt đất. Lãnh đạo của Benfica thẳng thừng từ chối tăng lương cho HLV người Hungary. Thậm chí, họ tuyên bố không thưởng cho ông thêm một đồng sau chức vô địch Cúp C1/Champions League mùa 1961/62. Lo sợ hành động của HLV trưởng sẽ tạo tiền lệ xấu, dẫn đến việc nhiều ngôi sao trong đội cũng đòi tăng lương, Benfica đi đến quyết định sa thải Guttmann tức thì.

    Năm 1962, Guttmann nguyền rủa: "Benfica 100 năm tới không vô địch châu Âu"

    Đang từ một người được ca tụng như là “siêu anh hùng” của Benfica, ông Bela Guttmann bị ném ra đường như người ta ném đi một miếng… giẻ rách. Đó là điều khiến nhà cầm quân gốc Do Thái không cam tâm. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau này, Guttmann tâm sự rằng, cảm giác bị Benfica sa thải khiến ông đau đớn chẳng kém gì quãng thời gian ông bị đưa đến trại lao động tập trung của Đức quốc xã để trải qua cảnh sống không bằng chết trong chiến tranh thế giới thứ 2.

    Trước khi rời khỏi Da Luz, Bela Guttmann phẫn uất quay đầu nhìn lại nơi ông từng gắn bó 3 năm và thốt ra lời nguyền độc địa: “TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI. BENFICA SẼ KHÔNG BAO GIỜ VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU TRONG VÒNG 100 NĂM TỚI”. Sau cuộc chia tay đột ngột ấy, HLV người Hungary chuyển sang Uruguay dẫn dắt CLB Penarol. Tại đây, ngay trong mùa giải đầu tiên, ông dẫn dắt đội bóng đăng quang tại giải VĐQG Uruguay, đồng thời giành ngôi Á quân Copa Libertadores.

    Benfica 8 lần vào chung kết ở châu Âu sau lời nguyền của Guttmann, nhưng đều không thể giành Cúp

    Lời nguyền đó đã đeo bám Benfica suốt nhiều thập kỷ qua. Kể từ thời khắc ông Bela Guttmann rời Da Luz vào năm 1962 đến nay, đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha đã lọt vào 8 trận chung kết ở các Cúp châu Âu. Nhưng họ đều thất bại ở trận chiến cuối cùng, gần đây nhất là trận thua ở chung kết Europa League trước đội bóng Sevilla của Tây Ban Nha trên chấm phạt đền (4-2) vào năm 2014. Đó là hiện tượng rất khó lý giải, khiến người ta không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc nhắc lại lời nguyền của HLV huyền thoại Guttmann.

    Còn nhớ trước thềm trận chung kết Cúp C1/Champions League mùa giải 1989/90, huyền thoại Eusebio đã đích thân đến viếng mộ của thầy cũ Bela Guttmann trước ngày Benfica bước vào trận tranh Cúp với AC Milan. Ông quỳ gối thành tâm trước mộ, khấn vái cầu xin sự tha thứ để mong lời nguyền được hóa giải. Nhưng việc làm đó là vô nghĩa. Trong trận đấu diễn ra trên đất Áo, Benfica (do Sven-Goran Eriksson dẫn dắt) thua 0-1 trước đoàn quân của HLV Arrigo Sacchi, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Frank Rijkaard.

    Nếu tính từ thời điểm HLV huyền thoại Bela Guttmann buông lời nguyền độc địa đến nay, quãng thời gian mới là… 64 năm. Nghĩa là cột mốc 100 năm còn cách rất nhiều… “nồi bánh chưng” nữa. Thế nên, dù HLV Jose Mourinho đã dẫn dắt Benfica xuất sắc vượt qua vòng phân hạng UEFA Champions League mùa này, nhưng nhiều khả năng đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha sẽ lại sớm rớt đài. Đặc biệt, khi Benfica đụng đúng “Ông kẹ” Real Madrid ở vòng đấu play-off để tranh vé đi tiếp.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay