Bây giờ, điều đó được chuyển hóa sang Rodeo - một trò chơi pha lẫn thể thao mạo hiểm. Ở đó, con ngựa chứng lồng lộn, điên cuồng tìm cách hất gã thanh niên ra khỏi lưng mình, nhưng rút cuộc vẫn không thành, rồi đành thúc thủ. Cũng có khi, trò chơi là cảnh chàng trai can trường trên lưng ngựa quăng giây thòng lọng bắt lấy con bò bướng bỉnh, rồi phóc từ yên ngựa xuống trói thật gọn tứ túc con bò to đùng.
Dứt khoát, không thể có “ngành cao bồi”, cũng không thể có trò Rodeo vốn rất phổ biến tại Mỹ, Canada, Úc, Nam Mỹ, Mexico, TBN, nếu không có ngựa. Có nét tương tự với Rodeo là trò đấu bò của TBN. Đấu sĩ cũng thật can trường, điều khiển con ngựa giỏi như điều khiển bản thân, với chút khác biệt chỉ nằm ở chỗ công việc của họ cụ thể là đâm từng nhát kiếm cho đến khi con bò hung dữ gục ngã.
Đấy là vì môn Rodeo chẳng qua cũng xuất phát từ TBN. Dù là đấu bò hay Rodeo thì nòi ngựa dùng trong những môn này vẫn là ngựa Andalucian (hay ngựa TBN). Ngoài tài nghệ của cao bồi hoặc đấu sĩ, ngựa Andalucian còn quen việc đến nỗi nó có thể giúp chàng cao bồi trên lưng chọn đúng thời điểm, góc độ thích hợp để bung sức rồi không chế con bò nặng hơn nó đến chục lần, hoặc lượn qua đầu con bò mộng, sát đến nỗi hầu như không thể nhận ra khoảng cách giữa ngựa và bò (cao trào của môn đấu bò chính là những khoảnh khắc thót tim như thế).
Trong truyện tranh Lucky Luke, tác giả Morris đã tạo dựng nên một “nhân vật” kỳ lạ và tuyệt vời, đó là Jolly Jumper - con ngựa khôn và giỏi nhất thế giới. Jolly Jumper giỏi đến nỗi ngoài những công việc thông thường của một chiến mã, nó còn biết chơi cờ vua hoặc... đi chợ dùm cho chủ nhân, cũng là người bạn thân thiết của chàng cao bồi cô độc Lucky Luke. Rất hay!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn