Daniel Alves: "Nếu sợ Ronaldo, tôi đã chẳng khoác áo Barca"

Rạng sáng 24/3, Barcelona sẽ chạm trán Real Madrid trong trận El Clasico lượt về ở La Liga. Và trước trận đánh quyết định mùa giải, Daniel Alves đã dành cho kênh Gol TV một cuộc phỏng vấn thú vị. Ở đấy, hậu vệ này đã nói về sức ép của trận Siêu kinh điển, những thử thách sắp tới và cả cảm giác khi ghi bàn vào lưới đối thủ.
Daniel Alves: "Nếu sợ Ronaldo, tôi đã chẳng khoác áo Barca"

EL CLASICO LUÔN ĐẶC BIỆT
+ Trận El Clasico có ý nghĩa thế nào với anh?
- Nếu không tính các trận chung kết, đó trận đấu tuyệt vời nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn góp mặt. Khi đã thực sự yêu bóng đá, bắt đầu chơi bóng và coi đó là nghề nghiệp của mình, thì El Clasico luôn là trận đấu mà bạn khát khao tham dự nhất.

+ Gần đây, có vẻ như các CĐV bắt đầu bội thực với El Clasico khi Barca và Real Madrid gặp nhau ở tất cả các đấu trường, kể cả bán kết Champions League?
- Ai thì tôi chẳng biết, còn tôi không thể chờ thêm để được đá một trận El Clasico. Tôi luôn háo hức khi được đá 4 hay 5 trận El Clasico mỗi mùa giải.

+ Anh có cảm thấy bị sức ép hơn ở những trận Siêu kinh điển?
- Có chứ. Chúng tôi biết rằng cả thế giới đang dõi theo trận đấu. Bạn sẽ phải thi đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng của đời mình. Chúng tôi biết rất nhiều người có muốn cũng không thể góp mặt ở những trận đấu như vậy. Do đó, chỉ cần tập trung, bạn sẽ gạt bỏ được sức ép và thể hiện hết khả năng của mình.

+ Anh nhớ gì về chiến thắng 6-2 của Barca ở Bernabeu tại La Liga mùa 2008/09?
- Đó là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử El Clasico. Nhưng với tôi, nó cũng chỉ đem lại 3 điểm như những trận thắng khác.

+ Điều đó có nghĩa, với bản thân anh, thắng Real Madrid với tỷ số bao nhiêu cũng không quan trọng?
- Điều đó chỉ quan trọng với các CĐV, những người thích những thắng lợi ấn tượng. Còn với tôi, thắng bao nhiêu cũng vậy và khái niệm “đi tiếp vào vòng trong” gần như không tồn tại.

+ Anh có vẻ là một người thực tế?
- Tôi không phủ nhận điều ấy. Vì chính những chiếc cúp, những tấm huy chương hay các danh hiệu được đặt trong phòng truyền thống của CLB hoặc treo trong nhà mới là thứ nói lên nhiều nhất về một cầu thủ khi họ giải nghệ, phần còn lại không quan trọng.


+ Nhất là World Cup, giải đấu mà Brazil là một ứng cử viên nặng ký?
- Rõ ràng rồi, chúng tôi là một tập thể đang khát khao chức vô địch và chúng tôi sẽ chiến thắng. Điều tuyệt vời nhất ở đội bóng này là không ai chắc chắn về vị trí của mình cả.

+ Thế còn các ứng cử viên khác cho chức vô địch?
- Tây Ban Nha xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi vì họ là nhà đương kim vô địch thế giới. Ngoài ra, Đức cũng luôn là ứng cử viên đáng nể ở mọi kỳ World Cup .

+ HLV Luiz Felipe Scolari đã thay đổi ĐT Brazil ra sao hậu kỷ nguyên Mano Menezes?
- Scolari đã và vẫn đang giúp ĐT Brazil nhanh chóng lấy lại được vị thế của mình. Ông ấy đã từng một lần vô địch World Cup, và luôn biết rõ mình muốn điều gì.

THỬ THÁCH LÀ ĐỘNG LỰC
+ Quay trở lại trận El Clasico, anh thấy thế nào khi phải đối mặt với những cầu thủ như Cristiano và Gareth Bale ở trận đấu sắp tới?
- Với tôi, việc chạm trán với những cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất chính là động lực quan trọng nhất. Rõ ràng, bạn không thể chơi nhiệt như vậy khi gặp những đối thủ dưới tầm. Khi chạm trán những đối thủ đáng gờm, tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. 

Mà nếu không muốn đối mặt với những cầu thủ xuất sắc nhất, tôi đã chẳng khoác áo Barcelona làm gì. Thà ở lại quê nhà đá cho đội bóng thị trấn, nơi tôi chẳng việc gì phải lo ngại về các đối thủ còn hơn.


+ Vậy anh có cảm giác thế nào khi ghi bàn vào lưới Real Madrid?
- Tôi luôn hài lòng với mỗi pha lập công trong sự nghiệp, không quan trọng đối thủ là ai. Như đã nói, một vài người coi trọng chiến thắng hay việc ghi được bàn thắng vào lưới Real Madrid  hơn những đối thủ khác, nhưng tôi thì không. Dẫu sao, chọc thủng lưới Los Blancos trong một trận El Clasico, nhất là ở Nou Camp vẫn là một cảm giác đặc biệt (trận hòa 2-2 ở tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua ngày 25/1/2012 - PV).

+ Nó lại còn là một bàn thắng đẹp nữa chứ?
- Tôi không có nhiều lựa chọn ở tình huống ấy, vì bóng nảy lên và rất khó điều khiển. Cú dứt điểm của tôi đã đưa bóng đi vào góc cao, nhưng điều tôi nhớ nhất là điệu nhảy ăn mừng bàn thắng sau đó với Abidal. Tôi và anh ấy đã phải tập ăn mừng trước đó cả tuần đấy (cười).

+ Nói tới Abidal, anh có vẻ thân thiết với anh ấy?
- Đúng vậy, tôi đeo số áo cũ của Abidal (22) ở mùa này vì tình cảm dành cho anh ấy. Và về mặt quan điểm cá nhân, tôi cảm thấy thất vọng khi anh ấy không được Barca gia hạn hợp đồng.

+ Trở lại với chuyện của anh, anh từng tỏ thái độ bức xúc với các CĐV nhà trong trận thắng Man City 2-0 ở Champions League?
- Tôi không có ý định buộc tội ai cả và sẵn sàng xin lỗi nếu hành động đó gây ra hiểu nhầm, dù rõ ràng, chúng tôi đã không có được sự khích lệ cần thiết.

+ Vậy còn về thông tin anh có thể chia tay Barca sau khi mùa giải này kết thúc?
- Tôi không muốn nói tới tương lai, đó là vấn đề giữa CLB với người đại diện của tôi. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung tối đa cho trận El Clasico cuối tuần này.

+ Xin cảm ơn anh!

Alves không ngán Real Madrid
Dù trận đấu ở Bernabeu sắp tới mới là trận El Clasico thứ 22 trong sự nghiệp của Dani Alves, hậu vệ này thực tế đã chạm trán Real Madrid tới 36 lần, nếu tính cả 15 trận khi còn khoác áo Sevilla. Thành tích này của cầu thủ Brazil chỉ kém Xavi (38 trận), và hơn Puyol (32), Valdes (27), Iniesta (27) và Messi (26). Nhưng điều đáng nói hơn cả là Alves chính là cầu thủ Barca có nhiều trận thắng nhất trước Kền kền trắng: 19 trận, bỏ xa cả Xavi (15), Valdes (13), Puyol (12) lẫn Messi (12).

Tăng giá 42 lần sau 6 năm
Daniel Alves là ví dụ điển hình cho những cầu thủ Brazil bước ra từ bóng tối. Từ một cậu nhóc 18 tuổi khoác áo Bahia (Brazil), Alves được Sevilla mượn về năm 2002. Chỉ sau 1 mùa giải, đội bóng xứ Andalucia quyết định mua đứt hậu vệ phải này với giá... 850.000 euro. Nhưng năm 2008, Barca đã phải chi ra tới 36 triệu euro mới thuyết phục được Sevilla nhả Alves, tức giá của tuyển thủ Brazil đã tăng hơn 42 lần chỉ sau 6 năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x