Con nhà nòi
Người hùng của Liverpool ở bán kết và chung kết Champions League mùa vừa rồi, Origi là con nhà tông chính hiệu trong làng bóng đá. Không quá nếu ví gia đình Origi là gia đình bóng đá. Có rất nhiều người nhà Origi theo nghiệp cầu thủ.
Ông bố Mike thực kỳ tài. Mike vốn bắt đầu chơi bóng ở vị trí thủ môn. Nhưng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Shabana của Kenya, Mike lại chuyển sang đá… tiền đạo. Cú đảo vị trí 180 độ ấy đã nâng cánh sự nghiệp của Mike đầy ngoạn mục. Ông đã có tổng cộng 120 trận khoác áo ĐT Kenya trong giai đoạn 1989-2004.
Năm 1992, Mike chuyển sang Bỉ khoác áo CLB Oostende. Ông vẫn tự hào mình là cầu thủ tiên phong của Kenya thi đấu trên sân cỏ châu Âu. Mike thi đấu cho Oostende từ năm 1992 đến 1996. Chính trong giai đoạn này, Divock Origi được sinh hạ tại Ostend, Bỉ (vào ngày 18/4/1995). Origi lớn lên chọn khoác áo đội tuyển của quốc gia nơi mình sinh ra là Bỉ chứ không nối nghiệp thi đấu cho ĐT Kenya của cha.
Ông bác Austin Oduor và 2 ông chú Gerald, Anthony của Divock Origi có nhiều năm thi đấu tại giải VĐQG Kenya. Anh họ Arnold của Divock Origi có nhiều năm giữ gôn tại giải VĐQG Na Uy. Arnold cũng đã có tổng cộng 35 trận giữ gôn cho ĐT Kenya.

Origi ra sân ít nhưng ghi bàn chẳng ít
Chuyện cha truyền con nối trong làng bóng đá thế giới không hiếm. Song chuyện cả cha, cả bác, cả chú và cả anh họ đều cùng là cầu thủ chuyên nghiệp như nhà Origi thì lại không nhiều. Việc đại gia đình sản sinh ra tới mấy tuyển thủ (cho ĐT Kenya và ĐT Bỉ) như đại gia đình Origi thì lại càng hiếm.
Lên 6 tuổi, Origi gia nhập lò đào tạo Genk của Bỉ. Năm 15 tuổi, Origi chuyển sang ăn tập trong lò của Lille. Trưởng ban tuyển trạch của Lille hồi ấy, Francois Vitali kể: “Không cần phải con mắt tinh tường của nhà nghề và cũng không cần tốn nhiều thời gian để nhận ra tài năng của Origi. Chỉ sau 15 phút theo dõi Origi chơi bóng, chúng tôi quyết định lôi kéo anh ấy về với lò của mình ngay và luôn. Origi là một trong những cầu thủ toàn diện nhất mà lò của Lille đào tạo ra. Có lẽ chỉ sau Eden Hazard mà thôi”.

Divock Origi có bố từng 120 trận khoác áo ĐT Kenya
Chàng trai thông minh
Để trở thành cầu thủ toàn diện, trở thành người hùng của Liverpool như bây giờ, Origi không chỉ thừa hưởng gen bóng đá gia truyền. Anh còn sở hữu bộ óc rất nhanh nhạy, thông minh. Origi học gì, tập gì đều nhanh hơn người.
Vitali kể tiếp: “Chỉ sau 4 tháng ở Lille, Divock đã có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp ngon lành. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ về khả năng học tiếng Pháp của anh ấy. Có thể nói cả trong lẫn ngoài sân bóng, Anh ấy đều rất tài năng”.
Trước khi “bắn” tiếng Pháp trước sự trầm trồ của Vitali cùng các thành viên ở Lille, Origi đã biết tiếng Swahili (ngôn ngữ của người Kenya), tiếng Anh và tiếng Hà Lan. Sau này trong thời gian được Liverpool đem cho Wolfsburg mượn vào mùa 2017/18, Origi còn bổ sung cho mình vốn tiếng Đức nữa.
Đồng đội cũ ở Wolfsburg, Josuha Guilavogui đến giờ vẫn ấn tượng về sự ham học hỏi của Origi. Guilavogui cho biết Origi rất ham đọc sách. Thời gian rảnh, trong khi đa phần các cầu thủ đều nghĩ đến chuyện ăn chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, Origi lại nạp sách vào đầu. Điều khiến Guilavogui ấn tượng nhất là khả năng “học một, biết mười” của Origi. Anh đọc sách không phải cho oai mà để nạp kiến thức thực sự và nạp rất nhanh.

Nếu không làm cầu thủ, Origi đã thành nhà tâm lý học
Bản thân Origi thì tâm sự: “Nếu không theo nghiệp cầu thủ, có lẽ tôi đã trở thành nhà tâm lý học”. Anh không chỉ chịu khó đọc nhiều sách về tâm lý. Anh còn nhanh nhạy tích cực lên YouTube xem các clip trao đổi về tâm lý học.
Origi chia sẻ thêm về niềm đam mê dành cho tâm lý học: “Trong thời gian ở lò của Lille, tôi vừa ăn tập bóng đá vừa theo học ngành tâm lý học. Việc học hành này chỉ tạm dừng khi tôi được đôn lên đội Một của Lille. Biết đâu sau này khi treo giày, tôi sẽ quay trở lại học tiếp về tâm lý học cũng nên”.
Thầy cũ của Origi tại Lille, Rene Girard cho biết thời ông còn dẫn dắt Lille, Origi chính là cầu thủ khiến ông tốn ít thời gian trao đổi, chỉ dẫn nhất. Vì Origi đúng là mẫu người “học một biết mười”.
Thủ thành Hugo Lloris là nạn nhân mới nhất phải nhận bàn thua từ chân Origi. Có lẽ Lloris chẳng nên tự trách mình. Nên khen Origi vừa tài, vừa giỏi thì hơn.
Người thầy đầu tiên Origi luôn coi cha mình là người thầy đầu tiên trên hành trình anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Origi bảo anh không chỉ học được từ cha mình những kỹ năng chơi bóng. Quan trọng nữa, anh được cha mình truyền dạy cho nhiều bài học về kỷ luật và tinh thần chiến đấu trong bóng đá. Được đặt tên cho cá heo Tại vòng bảng World Cup 2014, Origi đóng vai người hùng của ĐT Bỉ với bàn thắng duy nhất ghi vào lưới ĐT Nga giúp Bỉ giành vé vào vòng knock-out. Khi lập đại công ấy, Origi mới 19 tuổi, 2 tháng và 4 ngày (thời điểm ấy anh là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup 2014). Để ghi nhớ chiến công đặc biệt này, ban quản lý thủy cung Boudewijn ở Bruges (Bỉ) đã lấy tên Origi đặt tên cho một chú cá heo mới sinh ở thủy cung này. Anh chàng dễ ngủ Ham học và ham đọc song Origi không phải vẫn mãi “tuổi thanh niên cốm” ở khoản cực dễ ngủ. Các đồng đội của anh “bật mí” rằng lên xe bus chỉ 2 phút là Origi đã ngáy o o rồi. Đã thế anh còn há mồm ngáy khá to. Đã không ít lần các đồng đội lôi điện thoại di động ra ghi lại cảnh này để trêu chọc Origi. |