Một thập kỷ chấn thương
Mái tóc dài lãng tử, bước chạy thong dong và những pha chạm bóng đầy nâng niu. Fernando Gago từng được xem là truyền nhân của Fernando Redondo tại Real Madrid. Họ cùng mang tên Fernando, cùng đến từ Argentina, cùng tạo dựng phong thái hào hoa không thể trộn lẫn. Nhưng Gago không có được may mắn như bậc đàn anh.
Những cơn ác mộng chấn thương đã nhấn chìm tài năng sinh năm 1986. Ba lần đứt gân Achilles, một lần đứt dây chằng đầu gối và 18 chấn thương các loại khác đã hủy hoại đôi chân tài hoa.
“Tôi đã thi đấu trong cơn đau thể xác suốt chục năm qua”, Gago chia sẻ trên FOX Spors Radio. Tất cả bắt đầu vào buổi tối tháng 3/2009, khi Real đến làm khách trên sân của Liverpool tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Gago đã cảm thấy cái chân trái không ổn nhưng gắng gượng thi đấu.
Tiền vệ người Argentina buộc phải ra nghỉ ở hiệp 2 trong trận đấu mà Real thua đậm 0-4. Gago nói với bác sĩ rằng anh rất đau ở gót chân trái. Bộ phận y tế của Real chọn giải pháp chữa trị tức thời bằng cách tiêm giảm đau cho Gago. Và đó là sai lầm đáng trách.

Gago gây bất ngờ khi chơi khá tốt trong màu áo Velez Sarsfield ở trận gặp Newell’s Old Boys vừa qua
Cái gót Achilles của Gago đã không bao giờ có thể lành lặn. Bản thân cựu tiền vệ Boca Juniors không chấp nhận phẫu thuật để rồi phải nghỉ tới 6 tháng. Và thế là Gago nén đau, tiêm thuốc và ra sân. Nhưng anh không thể chơi với 100% phong độ trong tình trạng đó.
Đằng sau vẻ hào hoa của tiền vệ Real là cuộc chiến mệt mỏi với những cơn đau. Khi Jose Mourinho đến Bernabeu, ông thích một Xabi Alonso chắc chắn hơn là một Gago mong manh. Tiền vệ người Argentina bị đẩy sang Roma dưới dạng cho mượn vào mùa Hè 2011, khởi đầu cho đà trượt dốc không phanh.
Khi Gago rời Boca Juniors tới Real năm 2006 với giá 20 triệu euro, anh là vụ xuất khẩu cầu thủ đắt giá thứ nhì trong lịch sử bóng đá Argentina sau Aguero (tới Atletico từ Independiente với giá 22 triệu euro). Nhưng khi Gago rời Bernabeu, anh chỉ còn là một phế nhân.
Những tháng ngày sau đó ở Boca Juniors đẩy Gago vào địa ngục chấn thương. Hai lần đứt gân Achilles vào năm 2015, 2016 gần như đã biến Gago thành kẻ tàn phế. “Tôi không thể đi bộ trên bãi biển. Tôi thậm chí phải ngủ dưới đất vì sẽ rất đau nếu gót chân cọ vào ga trải gường. Tôi còn không thể chơi đùa cùng con trai”, Gago kể lại.
Tháng 12 năm ngoái, Gago trở lại mái nhà xưa Bernabeu trong trận chung kết lượt về Copa Libertadores. Tiền vệ của Boca Juniors vào sân phút 89 và ngã xuống chỉ một phút sau đó. Vẫn là cái gót chân trái thêm một lần đứt gân. Lần này Gago chính thức đầu hàng. “Thế là quá đủ rồi, tôi không thể quay lại được nữa”, cựu tiền vệ Real tuyên bố treo giày chỉ một ngày sau trận chung kết Nam Mỹ.
Tái xuất vì con trai
Khi cái tên Gago đã trôi vào quên lãng thì anh bất ngờ trở lại. Ngày 24/08/2019, tiền vệ 33 tuổi vào sân trong nửa sau hiệp 2 trận đấu giữa Velez Sarsfield và Newell’s Old Boys. Gago chơi khá tốt trong chiến thắng 3-1 của Velez Sarsfield. Hồi còi mãn cuộc vừa cất lên, tiền vệ từng 61 lần khoác áo ĐT Argentina chạy tới khán đài ôm chầm lấy vợ con. 8 tháng sau tuyên bố giải nghệ, Gago chính thức trở lại với bóng đá đỉnh cao.
Nhưng đó không phải cuộc trở lại của những tham vọng lớn. Gago chỉ muốn làm vui lòng cậu con trai 6 tuổi, Mateo. Cậu bé rất tự hào vì có một người cha là cầu thủ nổi tiếng. “Bố ơi, sao bố không chơi bóng nữa?”, một câu hỏi vô tư của Mateo đã xoáy vào tâm can Gago. Nó trở thành liều thuốc khích lệ lớn lao nhất cho cựu tiền vệ Real.
Không thể quay lại Boca Juniors nơi Gago chủ động thanh lý hợp đồng, tiền vệ 33 tuổi chọn Velez Sarsfield theo tiếng gọi của Gabriel Heinze.

Người đồng đội cũ của Gago tại Real và ĐT Argentina hiện làm HLV trưởng tại sân José Amalfitani. Hợp đồng của Gago tại đội bóng mới chỉ có 1 năm kèm điều khoản đặc biệt: tiền vệ 33 tuổi được quyền chủ động lựa chọn ra sân hay không tùy thuộc vào sức khỏe. Heinze hiểu rõ tình trạng cái gót Achilles của Gago.
Vị HLV 41 tuổi chỉ mong Gago tìm lại niềm vui chơi bóng và phần nào giúp được Velez Sarsfield bằng bề dày kinh nghiệm. Nhưng cựu cầu thủ Real đã chứng tỏ anh vẫn chưa phải là kẻ bỏ đi. Gago đã chơi 85 phút ở trận đấu gần nhất với Estudiantes, quán xuyến tuyến giữa, góp phần mang về chiến thắng 1-0 cho Velez Sarsfield.
Gago giờ đã cắt tóc ngắn trên gương mặt phủ đầy gió sương. Nhưng chất nghệ trong những pha xử lý như chưa từng mai một. Nếu không vì cơn ác mộng chấn thương suốt 10 năm qua, tiền vệ người Argentina đã có một vị trí cao hơn trong làng bóng châu Âu. Nhưng ở tuổi 33 và với cái gót chân đã “nát tươm” vì phẫu thuật, việc Gago vẫn còn tung hoành ở giải VĐQG Argentina cũng là cái kết có hậu cho sự nghiệp không may của cầu thủ này.
Thế hệ vàng 2005 Fernando Gago nằm trong Thế hệ vàng của bóng đá Argentina đoạt chức vô địch U20 World Cup 2005. Tại giải đấu diễn ra ở Hà Lan cách đây 14 năm, Gago cùng với những Messi, Aguero, Zabaleta, Biglia đã đánh bại Nigeria 2-1 trong trận chung kết. Ở giải đấu này, Messi đoạt ngôi Vua phá lưới với 6 bàn thắng, trong khi Gago nằm trong số những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất giải. ![]() Yêu văn học và nghệ thuật Fernando Gago có niềm đam mê với văn học và nghệ thuật. Tiền vệ người Argentina có sở thích đọc tiểu thuyết và hội họa. Khi cập bến Real vào năm 2006, việc đầu tiên Gago làm là tới thăm bảo tàng nghệ thuật Prado. Gago mang biệt danh “El Pintita” (tạm dịch là “Cậu nhóc điệu đà”) vì mái tóc nghệ sĩ thời trẻ. Khi còn khoác áo Boca Juniors, HLV Ramon Maddoni mắng Gago “bớt điệu đà lại và hãy tập trung vào chơi bóng đi”. Biệt danh “El Pintita” ra đời từ đó. VÀI NÉT VỀ GAGO Tên đầy đủ: Fernando Ruben Gago Ngày sinh: 10/04/1986 Nơi sinh: Ciudadela, Argentina Chiều cao: 1m78 Vị trí: Tiền vệ phòng ngự ĐT Argentina: 61 trận Các CLB từng khoác áo: Boca Juniors (2004-2006), Real Madrid (2007-2012), Roma (2011-2012), Valencia (2012-2013), Velez Sarsfield (2013), Boca Juniors (2013-2019), Velez Sarsfield (2019-nay). Thành tích đáng chú ý: 5 lần VĐQG Argentina, 1 Cúp Quốc gia Argentina, 1 Copa Sudamericana, 2 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, vô địch U20 World Cup 2005, Huy chương vàng Olympic 2008. |