Bóng Đá Plus trên MXH

Âm mưu đen tối của Florentino Perez

04 giờ trước
Vào tháng 2 năm ngoái, Real Madrid đã tung ra "vũ khí hạt nhân" chống lại các trọng tài. Đó là một tuyên bố chiến tranh tàn khốc được ký bởi một thành viên hội đồng quản trị ẩn danh. Florentino Perez đã tránh để tên mình trực tiếp liên quan đến một tuyên bố làm tan vỡ lịch sử, danh tiếng và các giá trị của CLB. 

    Bốn trang tài liệu đó toát ra sự giận dữ về vụ Negreira. Tuy nhiên, Florentino đã không trực tiếp đề cập đến nó để không làm phật lòng Barca, đối tác rất cần thiết của ông trong dự án Super League. Perez đã không dám tấn công Laporta, nhưng ông lại tấn công một tổ chức không có sự hỗ trợ từ truyền thông, xã hội. Một tổ chức không có ai bảo vệ. 

    Cuộc chiến tiếp tục với những cuộc oanh tạc không ngừng nghỉ vào cộng đồng trọng tài dưới hình thức những video "bắt lỗi" của RMTV. Ý định của Florentino là hủy diệt. Nói một cách đơn giản là vậy. Thực hiện một kiểu trả thù hoặc tự mình đòi lại công lý cho vụ Negreira và, trong quá trình đó, làm suy yếu hình ảnh của La Liga để mang lại lợi ích cho dự án Super League của họ. 

    Thêm vào đó, tất nhiên, là cố gắng ép các trọng tài thổi còi có lợi cho đội bóng áo trắng. Real Madrid không đưa ra ý tưởng, không có giải pháp, không tham gia các cuộc họp để sửa chữa hoặc cải thiện tình hình... Họ chỉ tấn công bằng video, gây ra thiệt hại nặng nề cho những người đứng sau tiếng còi. Thiệt hại vừa không cân xứng vừa không phù hợp với Real Madrid. 

    Điều này diễn ra cho đến khi các trọng tài nói "quá đủ rồi". Nước mắt của De Burgos Bengoechea là chiến thắng của sự hèn hạ. Lời nói của González Fuertes là sự kháng cự của phẩm giá. Nhưng lỗi không chỉ của Florentino, mà còn của tất cả những người hèn nhát im lặng và không dám phản kháng chủ tịch đội bóng áo trắng về hành động này, hành động vi phạm mọi giá trị, nguyên tắc và tinh thần fair-play mà bóng đá có thể nghĩ đến. 

    Ngoại trừ Javier Tebas, không ai có thẩm quyền đã kiên quyết và công khai lên án những video này, trở thành đồng phạm một cách không chính thức. Bất kỳ ai tin vào các giá trị của thể thao và muốn điều tốt đẹp cho bóng đá đều phải có lập trường về vấn đề này và làm phần việc của mình để chấm dứt tình trạng đáng xấu hổ của bóng đá Tây Ban Nha.

    Perez đang làm biến tướng bóng đá

    Quay lại với những thứ âm ỷ trước trận chung kết Cúp Nhà Vua. Dù chuyện gì xảy ra, chiếc cúp đã bị vấy bẩn. Nó bị hoen ố bởi các kênh truyền thông của Real Madrid khi họ cổ xúy cho hành vi quấy rối đối với trọng tài của trận đấu, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

    Vị trọng tài, với đôi mắt ngấn lệ, đã tố cáo hành vi quấy rối mà con trai ông phải chịu đựng ở trường. Real Madrid đã gây áp lực để thay thế trọng tài. Họ thậm chí bỏ các buổi tập, bữa tối và họp báo, đồng thời ám chỉ rằng Bengoetxea có thể không được điều khiển trận đấu, trong một động thái dường như là một chiến lược nhằm gây bất ổn cho trận chung kết. Giờ đây họ đã có lý do nếu thua trận.

    Los Blancos, với Florentino làm chủ tịch, đang phá hủy các giá trị của bóng đá bằng những hành động vô pháp, đặc biệt với cái mác tự cho mình là nạn nhân. Hansi Flick đã nói rõ: "Đây là bóng đá, đây là một trận đấu, điều quan trọng là sự tôn trọng". Đó là một trận chung kết giữa Barca và Real. Và hơn nữa, nó phải là một lễ kỷ niệm. Los Blancos đã từ chối dừng chiến dịch truyền thông chống lại các trọng tài, trong khi phần lớn người hâm mộ của họ, và tất cả người hâm mộ trung lập, đều ngạc nhiên đứng nhìn hành vi quấy rối một nhân viên đang cố gắng làm tốt nhất công việc của mình.

    Người hâm mộ bóng đá hiểu sự chỉ trích đối với trọng tài; đó là điều đương nhiên, nhưng không phải là các chiến dịch được dàn dựng nhằm gây áp lực lên các quyết định của họ. Một trận Clasico là một màn trình diễn, một trận đấu tuyệt vời, một lễ kỷ niệm. Và nó phải tiếp tục là như vậy ở Seville. Điều quan trọng nằm ở trên sân, trên băng ghế huấn luyện, những bàn thắng, những sự thay đổi người, chiến thuật, từng chi tiết. Đó là một cuộc đụng độ giữa các đối thủ nâng tầm trận đấu bằng bóng đá của họ, chứ không phải là sự mưu mô đằng sau.

    Hà Trang • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay