Tiếng sét năm 16 tuổi
Tại EURO 2020 vừa qua, hình ảnh Christian Eriksen bỗng dưng đổ gục xuống sân khiến cả thế giới lo lắng. Tuy nhiên, phản ứng kịp thời của các cầu thủ Đan Mạch đã kéo Eriksen thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Dường như các cầu thủ ngày càng ý thức rõ nguy cơ có thể chia tay vĩnh viễn một đồng đội vì các vấn đề liên quan đến tim mạch.
Mới đây, cựu tiền đạo Man City, Sergio Aguero cũng quyết định treo giày sau khi cảm thấy những cơn đau thắt bất thường ở ngực. Nỗi niềm của Aguero chắc chắn sẽ được chia sẻ một cách trọn vẹn bởi tiền vệ đội trưởng của Roma, Lorenzo Pellegrini, người suýt nữa đã không thể bắt đầu sự nghiệp cầu thủ vì nhịp đập bất thường của trái tim.
Không giống như các đàn anh, Lorenzo cảm nhận trái tim của mình có vấn đề từ năm 16 tuổi, thời điểm anh đang tập trẻ tại Roma. “Trong vòng một vài tuần tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình có bất thường. Tôi nhanh mệt hơn. Chỉ cần leo vài bậc cầu thang tôi đã thấy như muốn đứt hơi.
Tôi quyết định đi gặp bác sĩ và biết được trái tim của mình có vấn đề. Nó đập nhanh hơn tới… 20 nhịp mỗi phút so với người bình thường. Bác sĩ yêu cầu tôi ngừng tập luyện trong 8 tháng”, Lorenzo Pellegrini, năm nay đã 25 tuổi, kể lại.
Một chàng trai 16 tuổi sẽ đón nhận bản án tử dành cho sự nghiệp cầu thủ mới chớm nở của mình ra sao? Buồn. Dĩ nhiên rồi. Thất vọng. Hoàn toàn hợp lý. Nhưng Lorenzo Pellegrini không tuyệt vọng.
“Tôi bắt đầu tập cách lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Mỗi tối, tôi sẽ đóng toàn bộ cửa phòng để đảm bảo rằng không gian xung quanh tôi yên tĩnh tuyệt đối. Sau đó tôi ngồi trên giường nghe trái tim mình đập. Bịch, bịch, bịch. Quả thật nó đập rất nhanh. Tôi giữ thói quen đó trong 4 tháng liên tiếp”, Lorenzo nói thêm.
4 tháng ngồi nghe nhịp tim
“Trong 4 tháng ngồi trên giường nghe nhịp tim của mình, tôi vừa lắng nghe, vừa cầu nguyện. Thế rồi một ngày, những nhịp đập bất thường bỗng dưng biến mất. Tôi không dám tin. Tôi nghe thêm 1 ngày nữa, rồi lại 1 ngày nữa trước khi quyết định đi gặp bác sĩ. Quả thật trái tim tôi đã đập một cách bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn căn dặn tôi phải nghỉ ngơi trong 2 tháng kế tiếp”.
Lorenzo dần cảm thấy cơ thể trở lại bình thường thông qua những hoạt động đơn giản nhất như leo cầu thang. “Tôi đã có thể leo 20 bậc cầu thang mà không hề cảm thấy như bản thân vừa chinh phục đỉnh Everest. Tôi quyết định báo tin này cho bố mẹ và hẹn gặp bác sĩ thêm một lần nữa”, Lorenzo tiếp tục câu chuyện.
“Cậu đã ổn”, bác sĩ nói. Đó là 3 từ ngọt ngào nhất trong cuộc đời mà Lorenzo được nghe. Rốt cuộc thì chàng trai Lorenzo Pellegrini cũng đã được trở lại tập luyện. Lorenzo nhớ lại, ngay ở trận đấu đầu tiên sau khi trở lại, anh hưng phấn tới mức va chạm với đối thủ đến… rạn xương cổ chân. “Tôi lại phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương. Không thể tin nổi. Tuy nhiên, so với 4 tháng ngồi trên giường lắng nghe từng tiếng bịch bịch của trái tim thì đau chân còn dễ chịu chán”, Lorenzo cười rất tươi kể lại.
2 năm sau khi chiến thắng bệnh tật, Lorenzo chính thức xuất hiện trong đội 1 Roma. Đối với anh, màu áo Roma là điều thiêng liêng nhất trên đời. Lorenzo trân trọng từng phút xuất hiện trên sân cỏ, bởi anh từng trải qua cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ được chơi bóng trở lại.
Biết bản thân có tiền sử bất thường về tim nên khi chứng kiến cú đột quỵ của Christian Eriksen, Lorenzo cũng rất hoảng sợ. Chẳng ai biết được ngày mai, đặc biệt khi có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra, không ít cầu thủ đột ngột lên cơn đau tim trên sân dù trước đó cơ thể chẳng hề phát đi cảnh báo nào.
Tuy nhiên, tình yêu dành cho bóng đá, cho Roma và hành trình thần kỳ mà anh từng trải qua khiến Lorenzo tin rằng, trái tim của anh sẽ tiếp tục đập cùng với những nhịp lăn của trái bóng.
0,38% cầu thủ có vấn đề ở tim
Từ năm 1997 đến 2017, nhóm chuyên gia của Đại học St George’s (London, Anh) đã tiến hành khám cho 11.000 cầu thủ. Và kết quả là 0,38% cầu thủ trong nhóm này gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch có thể dẫn tới đột quỵ. Khoảng 80% trong nhóm này đã đồng ý phẫu thuật để có thể thi đấu trở lại.
Hồ sơ Lorenzo Pellegrini
Tên đầy đủ: Lorenzo Pellegrini
Ngày sinh: 19/6/1996 (25 tuổi)
Nơi sinh: Rome, Italia
Vị trí thi đấu: Tiền vệ
Chiều cao: 1m86
Sự nghiệp: Tập trẻ Roma (2007-2015), Roma (2014-2015), Sassuolo (2015-2017), Roma (2017-nay).
Danh hiệu cá nhân: Đội hình xuất sắc nhất mùa của Europa League 2020/21.
Đời tư: Kết hôn với Veronica Martinelli. Đã có 2 con.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn