Bản thân anh luôn rất chuyên nghiệp và tràn đầy khát khao thi đấu nhưng cũng là một kẻ có cái tôi lớn và luôn muốn mình cảm thấy quan trọng. 4 năm làm việc ở Barca là 4 năm mà Pep luôn phải tìm đủ mọi cách để làm hài lòng Messi.
Có một lần, Messi bước vào sân tập với một... chiếc thìa trong miệng và kiên quyết không nhả nó ra trong suốt buổi tập hôm ấy. Messi luôn uống một cốc cà phê hoặc yebra mate (một thức uống thảo mộc của Argentina) trước mỗi buổi tập và giữ thói quen ngậm chiếc muỗng mà đi vào sân cho đến khi khởi động mới thôi. Lần này anh thậm chí giữ chiếc muỗng trong miệng khi đang tập.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Barcelona - Bayern Munich |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Đêm trước đó anh vừa bị Pep rút ra khỏi sân trong hiệp 2. Trước đó, mỗi lần bị thay người, Messi chả buồn nói chuyện với Pep trong suốt nhiều ngày sau. Khi Zlatan Ibrahimovic bắt đầu nhận được những lời khen ngợi sau vài tháng đầu tiên tại Barca, Messi đến và nói với Pep: hoặc là bố trí mình đá ở vị trí số 9 mà Ibra đang đá, hoặc là đừng tung anh vào sân nữa. Cuối mùa bóng 2010/11, Barca hòa Deportivo 0-0 tại Camp Nou, nhưng màn ăn mừng chức vô địch vẫn diễn ra vào cuối trận vì Barca đã đủ điểm vô địch. Messi không đá một phút nào trận ấy vì còn trận chung kết Champions League với Man United đang chờ.
Vậy mà Messi... cũng giận, càng giận hơn khi Ronaldo lập được cú đúp cùng ngày vào lưới Villarreal. Người bác sĩ Juanjo Brau cố đi theo nài nỉ Messi bớt giận mà ở lại chụp tấm ảnh chính thức mừng ngôi vô địch, nhưng anh chả để tâm. Phải 1 ngày sau, khi Messi trở lại sân tập, bức ảnh mới được chụp lại. Mùa bóng cuối của Pep, Messi có trận đấu tệ nhất trước Sociedad sau khi được tung vào sân nửa giờ cuối. Ngày hôm sau anh không buồn đến sân tập. Pep đành phải xuống nước bằng cách hứa cho Messi đá đủ 90 phút trong mọi trận đấu, kể cả những trận không quan trọng.

Phải chăng Pep đã quá nuông chiều con quái vật trong người Messi, hay chính Pep đã góp phần khiến con quái vật ấy lớn lên? Có một điều chắc chắn: Pep chỉ ra quyết định cuối cùng sau khi tham vấn ý kiến của Messi và cách hành xử của Messi trong 4 năm của Pep đôi khi vượt quá khuôn khổ cho phép của một cầu thủ.
Messi sẵn sàng quát nạt những đàn em như Isaac Cuenca (“Ngẩng đầu lên mà nhìn!”, trận gặp Granada) hay Cristian Tello (“Tạt đi!”, trận gặp AC Milan) chỉ vì họ không chuyền bóng cho anh. Ngay cả David Villa cũng không thoát khỏi cảnh... ăn chửi vì cố sút thay vì chuyền cho Messi.
Sở dĩ Barca ký với Neymar là vì Messi đã biết tiền đạo Brazil từ trước. Thông qua Daniel Alves, Messi và Neymar đã thỉnh thoảng chơi game Play Station online với nhau, “OK, ký với Neymar đi”, Messi “phê chuẩn” cho bản hợp đồng được xem là kỷ lục trong lịch sử Barca.

Vâng, Pep là người đã đào tạo và nâng tầm Messi lên thành cầu thủ hay nhất qua mọi thời đại của Barca và có thể là cả thế giới, nhưng cách ông nuông chiều Messi cũng khiến cho tính tự tôn của anh ngày càng lớn lên ở mức không thể kiểm soát. Khi Pep ra đi, ông nói một câu đầy ẩn ý là “không muốn làm tổn thương nhau”. Câu ấy đích thị là hướng về Messi.
Trong 4 năm làm việc ở Barca, Pep thỉnh thoảng lại rủ một vài cầu thủ ra ngoài ăn tối, trong đó chưa từng có Messi. Giữa họ là mối quan hệ thuần túy công việc. Pep biết việc nuông chiều Messi không hoàn toàn là tốt, nhưng ông cũng biết chừng nào Messi cảm thấy thoải mái, chừng ấy anh còn tạo ra những điều kỳ diệu. Vì thế việc họ không gặp nhau hay nói chuyện với nhau sau cuộc chia tay hồi 2012 là điều không có gì khó hiểu.
Và câu trả lời cho câu hỏi “Pep tạo ra con quái vật mang tên Messi hay chính Messi mới nâng tầm Pep lên thành một HLV huyền thoại của Barca” xin được dành cho quý độc giả vậy.
Hai câu hội thoại thuộc hàng kinh điển đã được nhà báo Guillem Balague, người viết hồi ký cho cả Pep và Messi sau này kể lại: “Thế tôi làm gì với Ibra bây giờ đây,” Pep hỏi sau khi nghe đề nghị (hay mệnh lệnh!) từ Messi. “Tôi không biết, nhưng tôi không chơi ở cánh nữa. Hoặc là trung lộ, hoặc là ghế dự bị” Messi trả lời. |