Bóng Đá Plus trên MXH

Ryan Babel ra tự truyện bằng… nhạc rap

14:15 ngày 09/12/2021
Trong những cách kể lể về cuộc đời của mình thì ra tự truyện là cách phổ thông nhất. Cựu tiền đạo Liverpool, Ryan Babel cũng hùa theo xu thế này. Tuy nhiên, thay vì nhờ một nhà báo, nhà văn nào đó chắp bút cho những dòng tự sự cuộc đời thì Babel lại chơi nổi bằng cách phát hành hẳn một album nhạc rap do chính anh tự hát.

    Ý tưởng phổ nhạc cho cuộc đời bắt nguồn từ đâu?

    Ryan Babel bắt đầu nổi tiếng sau khi chuyển hộ khẩu từ Ajax sang Liverpool năm 2007. Tuy nhiên, trong màu áo The Kop, Babel đóng góp vào số bàn thắng thì ít mà quyên góp vào… quỹ phạt của CLB thì nhiều không đếm xuể. Cầu thủ người Hà Lan thường bị gắn với hình ảnh một anh chàng ngông nghênh, kỷ luật kém, thích phát ngôn luyên thuyên trên mạng xã hội. Rốt cuộc sau 4 năm ăn tàn phá hại ở Anfield, Babel cũng bị bán sang Hoffenheim. Kể từ đó sự nghiệp cầu thủ của anh gần như chìm nghỉm.

    Nhưng Babel dường nhưng quá đam mê việc được phát ngôn một cách tự do. Để thoả cơn khát được nói, Babel tìm tới nhạc rap. 8 năm trước, lần đầu tiên Babel được mời hợp tác trong một dự án âm nhạc chính thống của 2 rapper Lange Frans và Baas B’s 1-2. Anh nối tiếp màn ra mắt thành công này bằng việc góp giọng trong ca khúc Eyeyoo của Ali B và Darryl. 

    Nói chung, Babel rap cũng được, thích hợp để… hát lót cho các ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng đúng thôi, vì dẫu sao Babel cũng là cầu thủ mà, đá bóng suốt ngày thời gian đâu mà đầu tư chuyện hát hò. Các fan còn dự đoán rằng, sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Babel mới nghiêm túc với chuyện ca hát.

    Tạo hình của Ryan Babel trong album

    Nhưng tất cả đều đã nhầm. Vào tháng 4 vừa qua, Babel có “nhá hàng” với NHM bằng việc phát hành ca khúc Young Champ. Đây là bài hát thay lời tự sự của anh chàng về tuổi thơ của mình, và còn được Babel quảng cáo rằng nó chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những ca khúc nhạc rap được viết dựa trên cuộc đời của anh.

    Tưởng Babel nói chơi mà anh làm thật. 7 tháng sau khi tung ra ca khúc đầu tay, Babel bất ngờ phát hành hẳn một album mang tên The Autobiography – Chapter 1 (Tự truyện – Chương 1). Album này bao gồm 8 bài rap được biểu diễn bởi chính Ryan Babel, và toàn bộ 8 bài hát đều là những lời tự sự của Babel về cuộc đời của mình.

    Những bí mật được tiết lộ

    “Khi tôi trở lại Ajax năm 2012, một phóng viên có gặp riêng tôi và nói: Tại sao cậu không bắt đầu viết một cuốn tự truyện nhỉ? Lúc đó tôi nghĩ rằng còn quá sớm để làm việc đó. Tôi cũng quên bẵng lời đề nghị bâng quơ đó cho đến khi Covid-19 tấn công thế giới và tôi bị nhốt ở nhà. Trong lúc buồn chán, tôi nhớ về lời đề nghị viết tự truyện. Nhưng viết thì nhàm chán quá, tại sao tôi không phổ nhạc cho cuộc đời mình nhỉ. Tôi lập tức gọi điện cho một số bạn bè là nhạc sĩ trình bày về ý tưởng của mình. Họ đều ủng hộ và giúp đỡ tôi từ những nốt nhạc đầu tiên. Và hành trình bắt đầu”, Ryan Babel thuật lại.

    Nhờ thâm niên chơi nhạc và hát hò nghiệp dư một thời gian khá dài, Babel có rất nhiều bạn làm việc trong showbiz, đa phần là các rapper. Vậy nên việc tìm bản phối, lồng nhịp điệu vào ca từ của Babel diễn ra vô cùng thuận lợi.

    Ryan Babel khoe hình ảnh bản thân đang sáng tác nhạc

    Tự truyện thì luôn có drama đi kèm, và tự truyện theo kiểu rap thì lại càng ngập tràn cú sốc. Sau khi phát hành 2 ca khúc mang tên Young Champ và Reminder với nội dung tương đối chung chung, Babel đã cho nổ “quả bom” mang tên Open Letter. Đây là ca khúc thứ 3 trong album The Autobiography – Chapter 1 và nội dung của nó đầy sự hằn học.

    Babel chỉ trích đồng đội cũ ở ĐT Hà Lan, Ibrahim Afellay, chỉ trích Louis van Gaal đã không tin tưởng anh, kể thêm việc các cầu thủ Bukayo Saka, Marcus Rashford và Jadon Sancho bị phân biệt chủng tộc tại EURO 2020 ra sao, hé lộ về mối quan hệ giữa anh và HLV Rafa Benitez và về cả sự ghen tị khi chứng kiến Liverpool thi đấu tuyệt vời trong giai đoạn hiện tại nhờ HLV Juergen Klopp rất biết tin tưởng học trò. Cùng đón xem những sản phẩm tiếp theo của rapper Ryan Babel nhé…

    Mê âm nhạc nhưng đời bắt đá bóng

    Ryan Babel bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi nhưng đã tham gia vào các hoạt động âm nhạc từ năm 16 tuổi. Ngoài khả năng ca hát, Babel còn biết chơi đàn organ điện tử. Trong quá khứ, Babel từng kết hợp với một số rapper chuyên nghiệp như Ali B, Lange Frans và Baas B. 

    Ca khúc đầu tay của Babel bị khán giả thờ ơ

    Vào đúng ngày Cá tháng Tư năm nay, Ryan Babel chính thức phát hành ca khúc đầu tiên mang tên “Young Champ” (Nhà vô địch trẻ). Ca khúc này được phát hành trên khá nhiều nền tảng trực tuyến như Ledo, Youtube… nhưng 8 tháng trôi qua, ca khúc solo của Babel vẫn tương đối lẹt đẹt lượng người xem. Hiện tại, Young Champ của Babel mới có vỏn vẹn 26.353 lượt xem trên Youtube. Để có sự so sánh thì trung vệ John Terry từng nghêu ngao hát ca khúc Stand by me và thu về gần 400.000 lượt xem. 

     

    THẠCH LONG • 14:15 ngày 09/12/2021
    Tags: Ryan Babel

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay