Ai còn nói Goetze không xứng danh "hùm"?
Thêm 1 chiến thắng tưng bừng cho Bayern và thêm một trận đấu chói sáng của Mario Goetze. Ngôi sao 22 tuổi người Đức đóng góp 2 bàn thắng tuyệt đẹp vào chiến thắng 6-0 rực rỡ này.
Hai pha lập công ấy thể hiện được cả sự tinh tế và mạnh mẽ của Goetze: bàn đầu (nâng tỷ số lên 4-0) là kết quả của pha vặn người xử lý bóng cực kỹ thuật trước khi dứt điểm vào góc xa hiểm hóc còn bàn thứ 2 (ấn định tỷ số 6-0) là cú sút căng như kẻ chỉ). Qua đó, Goetze vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Bundesliga 2014/15 với 6 bàn sau 8 vòng.
Thành tích đó càng ấn tượng khi Goetze không phải là ngôi sao chơi cao nhất trên hàng công Bayern. Anh thường được HLV Pep Guardiola bố trí hoạt động bên cánh trái. Đáp lại lòng tin của Pep, Goetze khiến NHM nhanh chóng quên đi Franck Ribery. Chuyên gia chạy cánh trái người Pháp vừa bình phục chấn thương. Song với phong độ thăng hoa hiện tại của Goetze thì hẳn không dễ để Ribery trở lại đội hình xuất phát của Bayern.
6 bàn chỉ sau 8 vòng đầu, Goetze đã bắt kịp thành tích ghi bàn cả mùa trong 2 mùa giải anh giúp Dortmund vô địch Bundesliga trước đây (2010/11 và 2011/12, mỗi mùa 6 bàn). GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge của Bayern có lý khi đánh giá: “Khi Goetze gia nhập Bayern ở tuổi 21, đương nhiên là anh ấy chưa đạt tới đỉnh sự nghiệp của mình rồi. Tôi tin là anh ấy vừa có bước đột phá trong sự nghiệp và từ bây giờ, chúng ta sẽ được thấy một Goetze thực sự bùng nổ”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn