Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá đang tự hủy hoại mình vì lịch thi đấu quá dày đặc
Chiêu Văn • 19:59 ngày 25/09/2014
HLV Pep Guardiola đã nêu ra một vấn đề thú vị hôm thứ Hai, khi ông tuyên bố các trận bóng đá đỉnh cao hiện diễn ra với cường độ quá nặng cho các cầu thủ.
    “Chúng ta đang giết chết các cầu thủ. Chúng ta yêu cầu quá nhiều ở họ. Các cầu thủ cần thời gian nghỉ ngơi”, HLV Bayern Munich nói. “Điều này đúng không chỉ với Bayern, mà với cả Dortmund và Bayer Leverkusen. Không thể chơi với mật độ 3 ngày 1 trận với cùng các cầu thủ như thế”.

    Tuyên bố của Guardiola được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi ông sử dụng đội hình B trong ột trận hòa của Bayern với Hamburg bởi không có lựa chọn nào khác sau khi Bayern đã phải chiến đấu cật lực mới có chiến thắng trên sân nhà ở Champions League trước Man City vào giữa tuần trước.


    Bayern phải rất khó khăn mới giành chiến thắng 1-0 trước Man City

    Nhận xét của Guardiola có thể hơi thái quá, nhưng không xa sự thật là mấy. Bóng đá đang diễn ra với cường độ quá cao, quá nhiều, và hủy hoại cơ thể của những VĐV chuyên nghiệp giỏi nhất. Danh sách chấn thương của các đội bóng Đức dự Champions League mùa này nói lên nhiều điều. Javi Martinez của Bayern sẽ vắng mặt phần lớn mùa này vì chấn thương đầu gối. Thiago Alcantara đã không ra sân từ tháng 3. Franck Ribery mới chơi 23 phút tính mọi giải đấu mùa này. Arjen Robben là 195 phút. Bastian Schweinsteiger vắng mặt suốt từ World Cup tới giờ. Và sau khi tưởng như đã hồi phục chấn thương đầu gối, Holger Badstuber nhiều khả năng sẽ không thể ra sân cho tới hết năm nay.

    Tình hình ở Dortmund chẳng khá hơn. Mats Hummels chưa ra sân trận nào ở mùa 2014/15; Marcel Schmelzer mới đá 123 phút; Sven Bender 214 phút. Lần thứ hai trong vòng 3 tháng, Marco Reus bị chấn thương dây chằng đầu gối. Henrikh Mkhitaryan mới đây dính một chấn thương tương tự. Jakub Blaszczykowski, Oliver Kirch và Ji Dong Won đều bị chấn thương cơ. Nuri Sahin ngồi ngoài vì vừa phẫu thuật đầu gối. Ilkay Gundogan đang hồi phục, nhưng đã không ra sân 13 tháng qua và còn chưa biết ngày nào anh mới trở lại.


    Dortmund đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng

    Ở Schalke, Fabian Giefer, Felipe Santana, Leon Goretzka và Marcel Sobottka đều dính các chấn thương khác nhau. Jefferson Farfan và Sead Kolasinac là những nạn nhân khác của các chấn thương dài hạn, và Benedikt Howedes hiện vắng mặt vì rách dây chằng.

    Leverkusen là đội may mắn hơn, có lẽ do họ có ít tuyển thủ dự World Cup hơn so với Bayern, Dortmund và Schalke, nhưng danh sách chấn thương ở đó vẫn khá dài với Omer Toprak, Simon Rolfes, Kyriakos Papadopoulos và Julian Brandt.

    Mùa giải 2014/15 đã bắt đầu muộn do World Cup, nhưng các giải VĐQG lớn ở châu Âu dự kiến vẫn sẽ kết thúc đúng hạn vào tháng 5, thêm vào đó các trận đấu giữa tuần ở Champions League, Europa League và các cúp quốc nội.

    Với một số ngôi sao ở các đội bóng mạnh, cả CLB và ĐTQG, đó có thể là một vòng xoay khắc nghiệt gần 24 tháng liên tiếp đá bóng mà không được nghỉ ngơi nhiều hơn một tuần lễ. Nhiều trận đấu mang lại nhiều tiền bạc hơn, nhưng cũng hủy hoại bóng đá ghê gớm.


    Robben vẫn chưa lấy lại được phong độ vì chấn thương và thể lực

    Hãy nhớ lại World Cup 2010, khi Wesley Sneijder, Diego Forlan và Robben nằm trong số những ngôi sao lớn nhất. Cả 3 đã cùng đội bóng của họ vào tới bán kết ở Nam Phi và có thể họ đã bị đẩy tới những giới hạn cuối cùng. Cả ba đều trở lại thi đấu cho CLB chỉ vài tuần sau đó và trở thành cái bóng mờ của chính họ không đầy 1 tháng trước.

    Robben được phát hiện bị rách dây chằng khi trở lại tập và không thể ra sân cho tới tận tháng 1/2011. Những bàn thắng của Forlan giảm từ 28 ở mùa 2009/10 xuống còn 10 ở mùa sau đó, thành tích thấp nhất kể từ khi anh rời Man United mùa hè 2005.

    Sneijder từ chỗ là cầu thủ kiến tạo và tấn công có lẽ là xuất sắc nhất thế giới trở thành một tiền vệ chơi mờ nhạt thiếu sức sống. Anh đã đổ quỵ thật sự trong giờ nghỉ một trận đấu tại Serie A tháng 11/2010. “Cả cơ thể tôi kiệt quệ”, Sneijder nói sau đó.

    Với danh sách chấn thương dài dằng dặc ở Allianz Arena, giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern đã ra một tuyên bố trên tạp chí của CLB nói ông kêu gọi FIFA và UEFA phải giới hạn số trận thi đấu của các ĐTQG trong một mùa giải.


    Đã đến lúc FIFA phải có sự thay đổi về lịch thi đấu cho các ĐTQG?

    Đó là một lựa chọn để giúp các cầu thủ giảm tải. Tất nhiên, các giải quốc nội cũng có thể điều chỉnh lịch thi đấu. Những giải phụ như FIFA Club World Cup, các trận tranh Siêu cúp quốc nội và Siêu cúp châu Âu có thể bị hủy bỏ. Ở Anh, một trong các giải Cúp FA, League Cup hay Community Shield có thể nên ngừng lại.

    Nhưng cho tới giờ chưa có ai muốn hành động. Chỉ 2 tháng sau trận chung kết World Cup 2014, lịch sử đang lặp lại. Tuy nhiên, ngay cả với một mùa hè không có các giải lớn, những chấn thương vì việc các cầu thủ quá tải như với Reus và Thiago vẫn diễn ra liên tục. Kết quả là bóng đá kém hấp dẫn hơn, các cầu thủ mệt mỏi không còn động lực và trong một số trường hợp, nhiều người mất cả sự nghiệp.

    Tuyên bố của Guardiola có thể chỉ là vì lợi ích đội bóng của ông, nhưng HLV người TBN đã đúng, bóng đá hiện đang quá nhiều, đến mức không cần thiết, và điều đó thực sự hủy hoại trò chơi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội