ĐT Đức: Con người & cỗ máy

16:55 ngày 04-09-2015
Đội tuyển Đức được mệnh danh là cỗ máy huỷ diệt, là chiếc xe tăng ủi phăng mọi rào cản trên hành trình tìm kiếm vinh quang ở châu lục và thế giới. Tuy nhiên, ẩn khuất đâu đó ở Mannschaft luôn là chất “người” rất rõ nét, mà rõ nhất là ở ĐT Đức hiện nay của Joachim Loew.
ĐT Đức: Con người & cỗ máy

Người ta nói rằng những kết quả không như ý của Đức ở vòng loại EURO 2016 chính là vì các học trò của Loew có tư tưởng nghỉ xả hơi sau chiến thắng ở World Cup 2014. Rồi những tin đồn về căn bệnh ngôi sao của ngôi sao A, tài năng trẻ B cũng là lý do khiến Đức sa sút. Khi đã bị xem là tin đồn, nghĩa là có thể đúng, có thể sai và không nhất thiết phải kiểm chứng, vì chưa có gì đáng gọi là nghiêm trọng cả. Hơn ai hết, Loew hiểu trong tay ông vẫn là một tập thể cực kỳ hùng mạnh, một cỗ máy đáng sợ và rất đáng để mọi đối thủ tôn trọng.

Đức vẫn sẽ phó hội ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục vào mùa Hè năm sau ở Pháp. VCK giải vô địch châu Âu không thể thiếu đội bóng số 1 của lục địa già xuyên suốt trong lịch sử, đó chính là Đức. 


Đây là đội tuyển cực kỳ thành công trong hơn 1 thập kỷ qua, bắt đầu từ vị trí á quân năm 2002 tại World Cup ở châu Á mà trong đội hình Đức chỉ có 3 cái tên đáng kể: Michael Ballack, Miroslav Klose và Oliver Kahn. Đã thành truyền thống, Đức thường vào sâu ở các giải lớn, nhưng bên cạnh những thành công thì thất bại ở trận đấu cuối cùng (ví dụ chung kết World Cup) cũng rất nhiều. 

Đó chính là chất “người” của Mannschaft. Giới hạn của con người là khả năng kiềm chế cảm xúc, và dù là một cỗ máy thì cũng không thể hoạt động với hiệu suất hơn khả năng thực tế. Nhiều người bảo Đức có thể chơi với 120% khả năng, nhưng Ballack khẳng định: “Chúng tôi không phải thần thánh. Đức chỉ có thể chơi với 100% khả năng, nhưng chúng tôi thành công là vì đối thủ thường chỉ đạt đến 80 hay tối đa 90% hiệu suất”.

Đó cũng chính là lý do Argentina của Lionel Messi thất bại khá đau trước Đức ở chung kết World Cup 2014. Albiceleste là đội có nhiều cơ hội hơn, thậm chí Messi còn có một tình huống đối mặt thủ môn Manuel Neuer nhưng lại sút ra ngoài. Các cầu thủ Argentina đã căng cứng đúng vào thời điểm cần sự thoải mái và chính xác nhất. Ngược lại, Đức đã thành công nhờ Andre Schuerrle và Mario Goetze làm được cái điều tưởng đơn giản mà chẳng hề đơn giản chút nào: đúng phận sự, hiệu quả và lạnh lùng đôi khi đến tàn nhẫn, như sát thủ Nhất Điểm Hồng mỗi khi ra tay là chỉ cần một nhát kiếm, một giọt máu và tất nhiên là một mạng người. 


Phẩm chất Đức luôn đáng nể, luôn là điểm tựa thành công của bóng đá Đức nói chung và Mannschaft nói riêng. Nhưng Đức của Loew đã bớt nhiều vẻ xù xì xấu xí, bởi những cầu thủ như Oezil được ví như một nghệ sĩ, đậm chất thơ và đôi khi khá yếu đuối như chính vẻ bề ngoài của ngôi sao Arsenal này. Không sao cả, Loew cũng như một người tình thuỷ chung luôn kiên nhẫn để hoàn hảo hoá một nửa bên cạnh mình, chứ không cần đi tìm một nửa hoàn hảo bởi suy cho cùng, trên đời không có khái niệm tuyệt đối.

Đức không thuộc dạng bất bại, nhưng để đánh bại đội bóng này đòi hỏi nỗ lực phi thường và cả năng lực thật sự. Còn nữa, chắc chắn Loew phải luôn tự nhắc mình: đừng bao giờ để bị chính mình đánh bại. Nếu thế, Đức sẽ là ứng viên số 1 ở EURO 2016, bất kể các đối thủ như Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp có lớn mạnh đến đâu đi nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Vidal bị đuổi khỏi ĐT Chile vì nói dối về nhà thăm con để đi đánh bạc Vidal bị đuổi khỏi ĐT Chile vì nói dối về nhà thăm con để đi đánh bạc

    Tiền vệ Arturo Vidal đã bị ĐT Chile trả lại cho Bayern Munich sớm hơn dự kiến sau khi vi phạm nội quy ở ĐTQG.

  • Không một ai ở Bayern muốn chia tay Guardiola Không một ai ở Bayern muốn chia tay Guardiola

    Trong những tháng gần đây liên tục xuất hiện thông tin về việc HLV Pep Guardiola sắp rời Bayern Munich để chuyển sang làm việc ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu viễn cảnh trên xảy ra thì hẳn hậu vệ Jerome Boateng của Hùm xám sẽ rất thất vọng.

  • Nhiều ngôi sao cập bến Bundesliga: Chờ tân binh lên tiếng Nhiều ngôi sao cập bến Bundesliga: Chờ tân binh lên tiếng

    Bundesliga sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa tiếp tục hứa hẹn những nét mới đáng chờ đợi từ những thương vụ vào ngày cuối. Giải VĐQG Đức vừa đón chào nhiều cái tên triển vọng, hứa hẹn những điều tích cực nhằm tăng chất cho giải đấu ngày càng khẳng định được sức tiến bộ về chuyên môn trên trường quốc tế.

  • Khép lại mùa chuyển nhượng Hè tại Đức: Đã đến lúc phải biết nói "không" Khép lại mùa chuyển nhượng Hè tại Đức: Đã đến lúc phải biết nói "không"

    Trong mùa Hè 2015, các đội bóng Đức dường như không biết làm gì ngoài việc gật đầu trước những lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng để có thể vươn lên, thoát khỏi vị thế hiện tại thì các đội bóng tại Đức vẫn phải biết nói “không”, dù biết những con số luôn rất hấp dẫn.

  • ĐT Đức triệu tập đội hình: Dortmund phủ vàng Cỗ xe tăng ĐT Đức triệu tập đội hình: Dortmund phủ vàng Cỗ xe tăng

    Trong lần triệu tập này, HLV Joachim Loew gọi 4 cầu thủ của Dortmund, tất cả đều đang đạt phong độ tốt. Cùng với sự thăng hoa của Dortmund tại Bundesliga, đây là lúc đội chủ sân Signal Iduna Park tìm lại tầm ảnh hưởng tại ĐT Đức.

  • 1 ngày trước trận Đức - Ba Lan: Không chỉ là... đòi nợ 1 ngày trước trận Đức - Ba Lan: Không chỉ là... đòi nợ

    ĐT Đức đã thua Ba Lan 0-2 trong một trận cầu bạc nhược tại lượt đi. Tuy nhiên, đòi nợ không phải là mục tiêu duy nhất của ĐT Đức mà đó còn là một chiến thắng để khẳng định vị thế và trở lại với quỹ đạo chiến thắng của nhà ĐKVĐ thế giới.

  • “Cháy” trung vệ, sao Bayern còn bán Dante? “Cháy” trung vệ, sao Bayern còn bán Dante?

    Vụ Bayern bán Dante cho Wolfsburg với giá 4,5 triệu euro bỗng dưng được chú ý bởi tính thời điểm. Thương vụ này diễn ra vào đúng lúc Bayern đang khan trung vệ. Điều này được thể hiện rõ nhất khi Bayern tiếp Leverkusen đêm thứ Bảy vừa rồi. Hướng tới trận đấu này, nhà ĐKVĐ Bundesliga chỉ có… duy nhất một trung vệ “xịn” có thể ra sân, đó là Dante.

  • Mùa chuyển nhượng thành công của Bayern Mùa chuyển nhượng thành công của Bayern

    Với việc chiêu mộ thành công Arturo Vidal, Douglas Costa và Kingley Coman, có thể nói Bayern đã có được những cầu thủ như ý trong Hè 2015. Hùm xám có cả những sự bổ sung sức mạnh trực tiếp cũng như những đầu tư dài hơi…

  • HLV Loew "đóng cửa" ĐT Đức với Rafinha HLV Loew "đóng cửa" ĐT Đức với Rafinha

    Hậu vệ phải Rafinha của Bayern mới đây đã bày tỏ mong muốn được khoác lên mình chiếc áo ĐT Đức. Ý tưởng của cầu thủ gốc Brazil cũng đã được cựu đội trưởng Philipp Lahm ủng hộ. Song HLV Joachim Loew lại không đón chào Rafinha tại ĐT Đức.

  • Bundesliga bị “rút ruột” Hè này Bundesliga bị “rút ruột” Hè này

    Trong mùa Hè 2015, Bundesliga đã chứng kiến vô vàn cuộc chia tay của các ngôi sao lớn. Có thể nói đây là mùa chuyển nhượng Bundesliga bị “rút ruột” dữ dội nhất.

  • Kagawa tỏa sáng trước Hertha: Sự trở lại của "Tsubasa" Kagawa tỏa sáng trước Hertha: Sự trở lại của "Tsubasa"

    Khi mới được bổ nhiệm dẫn dắt Dortmund, một trong những nhiệm vụ đặt ra trước mắt HLV Thomas Tuchel chính là giúp Shinji Kagawa tìm lại cảm hứng chơi bóng, thứ đã cùn mòn ít nhiều sau giai đoạn thất vọng trong màu áo Man United.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x