Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức: Tiền đạo giỏi, các anh đang ở đâu?
Nhược Mai • 06:11 ngày 07/08/2014
Đức đã vô địch World Cup 2014 với tư cách là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải với 18 lần lập công. Tuy nhiên, chân sút số 1 của Mannschaft ở Brazil lại không phải là một tiền đạo thực thụ. Thomas Mueller, với 5 lần “nổ súng” trên thực tế có xu hướng đá lùi như một tiền vệ.

    TỪ THỰC TẾ THIẾU TIỀN ĐẠO 
    Đội hình Đức vô địch thế giới tại Brazil chỉ có 2 tiền đạo thực thụ là Lukas Podolski và Miroslav Klose. Tuy nhiên, Podolski không để lại ấn tượng nào, còn Klose sau giải đấu này đã từ giã ĐTQG. Không phải HLV Joachim Loew không muốn tìm kiếm những nhân tố mới trên hàng công cho Mannschaft. Vấn đề nằm ở chỗ, ông không phát hiện được tiền đạo mới nào đủ khả năng giành 1 suất đến Brazil. Đó là lý do giải thích tại sao, Loew vẫn luôn phải dành trọn niềm tin cho lão tướng Klose.

    Do vậy, với việc tiền đạo Klose tuyên bố từ giã ĐTQG sau VCK World Cup 2014 khiến HLV Loew hết sức đau đầu. Lúc này, trong tay ông chỉ còn duy nhất 1 tiền đạo thực thụ là Podolski và cầu thủ này có vẻ như cũng chỉ dừng lại ở mức độ tạm chấp nhận được trên hàng công của Mannschaft. Những màn trình diễn khá nghèo nàn của cầu thủ gốc Ba Lan ở Brazil cho thấy, khả năng của anh cũng chỉ đến vậy và khó có thể tiến xa hơn nữa.

    Có thể khẳng định, suốt từ VCK World Cup 2002 đến giờ, từ HLV Rudi Voeller, đến Juergen Klinsmann và bây giờ là Loew, Klose luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng tiền đạo. Dù không có phẩm chất gì vượt trội, nhưng điều mà các đời HLV ĐT Đức gần đây thích ở Klose chính là tính tập thể và kỷ luật cao, sự đa dạng trong lối chơi cùng khả năng thích nghi nhanh với những thay đổi về mặt chiến thuật.

    VÌ ĐÂU NÊN NỖI?


    Rất nhiều chân sút cứ lần lượt đến với ĐT Đức rồi lại lặng lẽ bị chìm vào quên lãng. Kể từ sau sự xuất hiện của Klose, những người yêu mến Mannschaft từng đặt rất kỳ vọng vào các tiền đạo Kevin Kuranyi, Cacau, Stefan Kiessling..., đặc biệt là Mario Gomez. Nhưng họ chẳng khác gì những bông hoa sớm nở tối tàn và điều đặc biệt là đều bị gọi là các tiền đạo “chân gỗ”.

    Có vẻ như người Đức đến nay vẫn chưa thay đổi được quan điểm về cách đào tạo trẻ, đặc biệt là các tiền đạo. Họ vẫn chỉ coi các tiền đạo đơn giản là những cầu thủ ghi bàn. Trong khi trong bóng đá hiện đại, nhiệm vụ của một trung phong giờ rất khác. Ở vị trí đó, họ không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn, mà còn phải biết phối hợp với đồng đội, biết lùi sâu để tranh cướp bóng và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn giống như tiền đạo Neymar của Brazil, Lionel Messi của Argentina hay Wayne Rooney của ĐT Anh...

    Những năm gần đây, từ Kevin Kuranyi, Stefan Kiessling đến Mario Gomez đều đã thất bại ở ĐT Đức chủ yếu bởi tư duy chỉ coi mình có duy nhất nhiệm vụ săn bàn của một tiền đạo. Hầu hết trong số họ chỉ biết “mắc màn” ở phía trên và có bóng trong chân là dứt điểm thay vì cách thi đấu linh hoạt, đơn giản nhưng lại có tính đồng đội cao của Klose. Và đó là nguyên do khiến họ không thể trụ lại ở  Mannschaft lâu như trường hợp của Klose.

    Nhưng nếu truy tận gốc, vấn đề khan hiếm tiền đạo của ĐT Đức trong những năm qua dẫn đến việc phải “nhập khẩu” Gerald Asamoah hay Cacau chủ yếu bởi tâm lý sính ngoại của các CLB ở Bundesliga. Hãy thử nhìn vào các đội bóng nổi tiếng của Đức hiện giờ: Bayern Munich có 2 tiền đạo thực thụ là Robert Lewandowski (Ba Lan) và Claudio Pizarro (Peru), Dortmund sở hữu Ciro Immobile (Italia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), còn Schalke 04 có Huntelaar người Hà Lan...

    PHẢI CÓ NIỀM TIN VÀO CHÍNH NGƯỜI ĐỨC
    HLV Loew rất cần sự hợp tác từ chính các CLB Đức trong việc phải triển các tài năng trẻ, đặc biệt là các tiền đạo. Bóng đá Đức hiện đang rất khan hiếm trung phong và đây có thể xem là căn bệnh kinh niên của Mannschaft trong suốt hơn 1 thập kỷ qua. Có thể khẳng định, trước Klose, tiền đạo gần đây nhất gây được tiếng vang ở ĐTQG là Oliver Bierhoff. Còn lại, những Carsten Jancker hay Oliver Neuville... đều không đáp ứng được sự kỳ vọng.

    Muốn vậy, các chân sút trẻ nhiều triển vọng của bóng đá Đức như Pierre-Michel Lasogga (Hamburg), Kevin Volland (Hoffenheim), Donis Avdijaj (Schalke)… cần phải được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng. Nhìn vào những Lasogga, Volland thi đấu khá đa năng và đầy ấn tượng, người Đức nói chung và HLV Loew nói riêng có quyền hy vọng sẽ có một ngày Mannschaft thoát khỏi cơn khát tiền đạo, cho dù ở VCK EURO 2 năm tới, nhà ĐKVĐ thế giới có thể vẫn phải trông chờ chủ yếu vào những bàn thắng từ tiền đạo bất đắc dĩ Mueller.

    CON SỐ
    25 Tiền đạo người Đức gần đây nhất dành ngôi Vua phá lưới Bundesliga là Stefan Kiessling. Anh ghi được 25 bàn mùa 2012/13.

    29 Trong 64 quả penalty đã được thổi tại Bundesliga mùa trước, chỉ vỏn vẹn 25 quả được thực hiện bởi các tiền đạo (31 quả do các tiền vệ thực hiện và 8 quả được ghi bởi các hậu vệ).

    50 Các cầu thủ được dán mác tiền đạo chỉ đóng góp 50% tổng số bàn thắng ghi được tại Bundesliga mùa 2013/14, thấp nhất trong 5 mùa bóng trở lại đây.

    Tiền đạo Đức ngày càng kém đi
    Nhìn vào Top 10 chân sút hàng đầu Bundesliga mùa vừa qua, không ít CĐV Đức hẳn phải vô cùng đau lòng khi chỉ còn một mình Kiessling (ảnh) góp mặt trong Top 10, với chỉ vỏn vẹn 15 bàn thắng. Ở những mùa bóng trước đó, các tiền đạo Đức từng thể hiện mình khá tốt. Bundesliga 2012/13 Stefan Kiessling chính là Vua phá lưới. Ở mùa 2011/12, đương kim vua phá lưới Mario Gomez cũng chỉ kém cầu thủ dội bom tốt nhất mùa đó: Hunterlaar 3 bàn. Rõ ràng, chất lượng tiền đạo Đức đang ngày càng kém đi trông thấy.

    Gerd Mueller chê bai tiền đạo Đức
    Huyền thoại bóng đá Đức, Gerd Mueller đã không tiếc lời chê bai các hậu bối đang ngày càng đánh mất đi phong cách của một tiền đạo thực thụ. “Hãy nhìn Gomez, Podolski, Klose… ở thời của tôi, dám cá là sẽ chẳng có HLV nào gọi họ lên đội tuyển cả”, Gerd Mueller phát biểu trên kênh truyền hình DSF. Chân sút đã ghi tới 68 bàn thắng chỉ sau 62 lần khoác áo ĐT Đức cũng cho rằng, một phần nguyên nhân khiến tiền đạo Đức ngày càng cùn chính là vì họ thiếu đi sự hỗ trợ về mặt chuyên môn.

    TOP 5 CHÂN SÚT TƯƠNG LAI CỦA ĐT ĐỨC
    Pierre-Michel Lasogga (22 tuổi) - CLB: Hamburg

    Kevin Volland (21 tuổi) - CLB: Hoffenheim

    Philipp Hofmann (21 tuổi) - CLB: Kaiserslautern

    Donis Avdijaj (18 tuổi) - CLB: Schalke 04

    Sebastian Polter (23 tuổi) - CLB: Mainz 05

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay