
BÀN THẮNG
Stallion Laguna: Johnson (22’), C.McDaniel (44’, 89’), Christensen (74’, 83’)
Nằm cuối bảng A do thua Lion City hơn về hiệu số, nhưng thực tế Stallion Lagua vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ trong cuộc đối đầu này. Vì thế, không ngạc nhiên khi họ nắm thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Và không ngạc nhiên khi ngay phút 22, Johnson đã mở tỷ số cho đội bóng Philippines sau đường chuyền của McDaniel. Thực tế, đây chỉ là trận thủ tục khi cả hai đội đều đã bị loại, thế nên các cầu thủ chơi khá cởi mở.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Lion City đã nỗ lực đẩy nhanh tốc độ để tạo sức ép trên phần sân của Stallion Laguna, nhưng hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng Phlippines vẫn chưa cho họ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn McDaniel. Khi Lion City chưa tìm được bàn thắng, lưới của họ lại tiếp tục rung lên ở phút 44. Từ một pha tấn công nhanh, McDaniel đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Stallion Laguna.
Dẫn 2 bàn cách biệt, Stallion Laguna tiếp tục nắm thế trận và chơi lấn lướt khi hiệp 2 diễn ra. Họ liên tiếp dồn ép khung thành của đội bóng đến từ Singapore, nhiều cơ hội được tạo ra khiến hàng phòng ngự của Lion City đã chống trả rất vất vả. Tuy nhiên, suốt 15 phút của hiệp đấu thứ 2, bàn thắng vẫn chưa có thêm, dẫu đội bóng đến từ Philippines đã lấn áp hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Mãi đến phút 74, từ một cú tăng tốc của Stallion Laguna, tiền đạo Christensen đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Đến phút 83, tỷ số trận đấu đã là 4-0 cho Stallion Laguna và người lập công vẫn là Christensen, sau cú dứt điểm từ xa tuyệt đẹp. Đến phút 89, tỷ số đã nâng lên 5-0 và McDaniel là người ghi bàn.
Với chiến thắng chung cuộc 5-0, Stallion Laguna vượt lên vị trí thứ 3 với 3 điểm đầu tiên. Trong khi đó, Lion City đã chia tay AFC Women’s Champions League 2025/26 khi không có trận thắng nào, chưa kể còn thua đậm ở trận đấu cuối của bảng A.


























