
BÀN THẮNG
TP.HCM: Bảo Châu (85’), K’Thủa (90’+3)
Ở trận đấu sớm của bảng A giữa Stallion Laguna – Melbourne City, đội bóng đến từ Úc châu đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi thắng đậm đến 7-0 trước đối thủ Stallion Laguna, qua đó đã giành chiếc vé đầu tiên của bảng A để có mặt ở vòng knock out. Vì thế, đây càng là áp lực cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi trong cuộc đối đầu với Lion City diễn ra sau đó, dẫu đối thủ không quá mạnh.
Không được đánh giá cao, nhưng đội bóng đến từ Singapore đã chẳng hề ngán ngại các cô gái TP.HCM và chơi đôi công sòng phẳng ngay từ phút mở đầu. Dẫu vậy, các học trò của HLV Kim Chi vẫn là người nắm thế trận và tổ chức tấn công tốt hơn trên phần sân của Lion City. Trong khoảng 10 phút đầu, các cầu thủ đến từ Singapore chơi phòng ngự chặt chẽ, qua đó đã vô hiệu hoá những đường tấn công của đội nữ TP.HCM, khiến họ phải chuyển qua những cú dứt điểm từ xa.

Phải thừa nhận, các ngoại binh đến từ Nhật Bản đã giúp cho Lion City có lối chơi rất khó chịu, nhất là khi đối đầu với những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á như CLB TP.HCM. Do đó, dẫu kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, nhưng các nữ cầu thủ TP.HCM vẫn chưa có pha dứt điểm nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Shakira, trừ pha đưa bóng đập xà ở phút bù giờ cuối hiệp 1.
Thực tế, Lion City là đối thủ không mạnh và họ cũng không có quá nhiều pha tấn công có thể làm khó khung thành của thủ môn Kim Thanh, nhưng lối chơi của đội nữ TPHCM khá bế tắc và không tìm thấy sự kết nối giữa các tuyến. Phải nói thẳng, nếu để Lion City cầm hoà ở trận đấu này, khi ấy cô trò HLV Kim Chi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ ở trận đấu cuối của họ là Melbourne City - đối thủ mạnh nhất bảng A và đã giành vé vào vòng knock-out.

Vì thế trận đấu càng về cuối, sức ép càng đè nặng lên đội chân của các cầu thủ nữ TP.HCM. Phút 60, CLB TP.HCM đã có cơ hội ăn bàn, nhưng cú dứt điểm của Cù Thị Huỳnh Như không thắng được thủ môn của Lion City. Sau đó, liên tiếp là những pha vây hãm trước khung thành thủ môn Shakira, nhưng sự may mắn đã giúp cho đội bóng đến từ Philippines vẫn chưa thủng lưới.
Tấn công liên tiếp nhưng chưa thể ghi bàn, điều đó càng làm cho các nữ cầu thủ TP.HCM thêm nôn nóng. Trong khi đó, các cầu thủ Lion City đã nỗ lực tối đa để bảo vệ mành lưới của mình, vì nếu hoà ở trận đấu này, Lion City sẽ có rất nhiều cơ hội để tiến vào vòng knock-out khi gặp đối thủ Stallion Laguna ở trận đấu cuối.

Mãi đến phút 85, từ sai lầm của thủ môn Shakira, cú dứt điểm của Bảo Châu đã đưa bóng đập đất văng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho CLB TP.HCM. Một bàn thắng phải nói là quá may mắn, bởi ngay cả Bảo Châu cũng không nghĩ rằng cô sẽ ghi bàn. Bàn thằng giúp các học trò HLV Kim Chi thêm hưng phấn và phút bù giờ 90+3, K’Thủa đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Liên tiếp sau đó là những màn công phá của đội nữ TP.HCM, nhưng bàn thắng vẫn không có thêm. Thắng chung cuộc 2-0 ở những phút cuối trận, điều đó cũng đủ giúp CLB nữ TP.HCM đứng nhì bảng A và giành chiếc vé thứ 2 có mặt ở vòng knock-out. Một trận thắng hú vía!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Lion City: Shakira, Jia Xing, Umairah, Syazwan, Shibusawa, Khairunnisa, Dhaniyah (Dorcas, 72’), Irsalina (Salleh, 62’), Kitagawa, Raeka, Takeuchi.
TP.HCM: Kim Thanh, Gorman, Goodwill, Thu Thảo, Bảo Châu, Thuỳ Trang (Yoshida, 39’; Hoài Lương, 80’), Mason (Cù Thị Huỳnh Như, 46’), Phan Thị Trang (K’Thủa, 70’), Tuyết Ngân (Hồng Nhung, 84’), Ouni (Kim Yến, 46’), Huỳnh Như.

























