
Bàn thắng
U17 Australia: Karaberis (28’), Leyla Hussein (31’)
Không nằm ngoài dự đoán, U17 nữ Việt Nam đã phải chịu sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi đối đầu với một đối thủ có trình độ, đẳng cấp và ngoại hình vượt trội hơn. Ở trận tứ kết này, HLV Masahiko Okiyama đã sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công để hy vọng với quân số đông bên phần sân nhà, U17 nữ Việt Nam sẽ bảo vệ được sự an toàn cho cầu môn của Cẩm My. Chiến thuật này phát huy tác dụng trong 20 phút đầu khi các cầu thủ chơi tập trung, bắt người chặt trong lúc thủ môn Cẩm My ra vào hợp lý.
Dù vậy, đẳng cấp của U17 nữ Australia dần khẳng định. Nền tảng thể lực sung mãn cùng với thể hình vượt trội hơn nên đội bóng nữ xứ Chuột túi dần thể hiện sự vượt trội hơn về chuyên môn. Những pha lên bóng từ hai biên bằng những quả phất bóng nhanh, dài cho các cầu thủ phía trên đua tốc độ khiến cho U17 nữ Việt Nam rất vất vả trong các bước chạy nhưng cũng không thể đuổi kịp, và khiến khung thành của Cẩm My bị đặt vào thế khó. Bằng một pha lên bóng mạnh mẽ và đầy tốc độ ở cánh trái ở phút 28, Kaya Jugovic tung cú dứt điểm buộc thủ môn Cẩm My phải đẩy bóng, Karaberis lao vào đá bồi, ghi bàn thắng cho U17 nữ Australia. Ba phút sau, U17 nữ Australia chuyển hướng, tổ chức tấn công ở cánh phải, sau đó, Leyla Hussein nửa sút nửa chuyền ở góc hẹp, đưa bóng đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
Thế trận ở hiệp 2 chủ yếu diễn ra một chiều khi kiềm quyền soát trong tay U17 nữ Australia. Vì thế, U17 nữ Việt Nam cũng chủ yếu tranh chấp bóng bên phần sân nhà để hóa giải các pha hãm thành đối phương nhưng cũng không thể thành công. Đó là lý do các đợt tấn công của đoàn quân của HLV Masahiko Okiyama về phía cầu môn của U17 nữ Australia là rất hiếm. Ngay cả trong hiệp 2 khi U17 nữ Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, trong lúc đội bóng xứ Chuột túi chủ động giảm nhịp độ tấn công để dưỡng sức cho trận bán kết, Minh Ánh và đồng đội cũng không thể tạo được áp lực nào đáng kể cho khung thành đối phương.

Trong hiệp 2 này, HLV Masahiko Okiyama cũng đã có những điều chỉnh nhân sự với hy vọng tạo nên sự đột biến ở khâu tấn công. Dù vậy, hàng thủ của U17 nữ Australia chơi mạnh mẽ khi thể hình và thể lực vượt trội hơn nên thắng thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Bước chân dài hơn hẳn nên U17 nữ Australia cũng không mấy khó khăn để khống chế bóng trong các cuộc đua tốc độ. Vì thế, U17 nữ Việt Nam cũng gần như không có nhiều pha sóng gió về phía cầu môn của đối thủ. Tình huống đáng chú ý nhất là ở phút 57 khi Ngọc Ánh thoát xuống khá trống trải nhưng lại tung cú sút đưa bóng vọt xà.
Chung cuộc, U17 nữ Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để tiến vào bán kết, đồng thời, giành quyền dự U17 nữ World Cup 2026. Thua trận này, U17 nữ Việt Nam đành gác lại giấc mơ có mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Cẩm My, Hoàng Thị Giang (Thanh Lâm, 62’, - Phương Thảo, 76’), Yến Nhi, Thu Phương (Yến Linh, 62’), Linh Chi, Minh Ánh, Ngọc Ánh, Hồng Thái, Hà Vi, Trần Thị An, Anh Thư.
U17 Australia: Gor Burchmore, Pearson, Liana Luong, Karaberis (Keira Sarris, 65’), Corbett, Jugovic, Hussein (Jada Taylo, 64’), Nicholas, Aspand, Dali Gorr, Sukura Leong, Mouithys (Dias Wadewitz , 78’).





















