Dream Team tỏa sáng ở Ligue 1 từ bệ phóng Ligue 2

PHƯƠNG MINH
07:21 ngày 29-07-2022
Trong quá khứ, từng có không ít cầu thủ tỏa sáng ở Ligue 1 ngay khi chuyển đến từ một đội Ligue 2. Và nếu ghi dấu ấn tại Pau FC, Nguyễn Quang Hải có thể đi theo con đường của Didier Drogba, Olivier Giroud hay Florent Malouda, những cái tên bước ra từ bệ phóng Ligue 2.
Thủ môn
Steve Mandanda

Khi chuyển đến từ Le Havre hồi đầu mùa 2007/08, có lẽ Steve Mandanda cũng không nghĩ rằng anh sẽ trở thành một huyền thoại của Marseille. Bởi thủ thành trước đó chỉ bắt ở Ligue 2 vẫn bị coi là phương án dự phòng cho Cedric Carrasso. Nhưng bước ngoặt đã đến ở trận gặp Caen ngày 25/08/2007. Mandanda được bắt chính do Carrasso dính chấn thương, và chơi tuyệt hay giúp Marseille thắng 2-1. Thủ thành gốc CHDC Congo sau đó tiếp tục thi đấu thăng hoa và chiếm luôn vị trí số 1 của Carrasso.

Hậu vệ phải
Bernard Mendy

Bernard Mendy chính là cầu thủ trẻ nhất đội hình Dream Team bước ra từ bệ phóng Ligue 2 xuất hiện tại Ligue 1. Chỉ sau 1 năm tỏa sáng trong màu áo Caen, hậu vệ phải này đã lọt vào tầm ngắm của PSG và được đội bóng thủ đô nước Pháp mượn về ở đầu mùa 2000/01 ở tuổi 18. Tại sân Parc des Princes, Mendy tiếp tục ghi dấu ấn và được PSG mua đứt. Anh đã gắn bó với đội bóng thành Paris suốt 8 năm, trước khi chuyển tới Hull City năm 2008.

Trung vệ
Sebastien Squillaci

Sebastien Squillaci được Monaco đưa về từ Toulon khi mới 18 tuổi và ban đầu, chỉ khoác áo đội B chơi ở giải CFA (Hạng Tư). Đầu mùa 2000/01, anh được gửi tới AC Ajaccio theo hợp đồng cho mượn. Chỉ sau 2 mùa thử lửa tại Ligue 2, Squillaci đã trưởng thành vượt bậc và được gọi trở lại Monaco. Trung vệ này đã cùng với đội bóng Công quốc tạo ra một hành trình kỳ diệu khi lọt vào tận trận chung kết Champions League mùa 2003/04, trước khi thua Porto của HLV Jose Mourinho.

Trung vệ
Laurent Koscielny

So với những cái tên còn lại trong Dream Team, Laurent Koscielny mất nhiều thời gian hơn để bước ra ánh sáng. Anh đã bị kẹt lại ở Ligue 2 và giải National suốt 5 năm, trong màu áo Guingamp và Tours, trước khi lọt vào tầm ngắm của Lorient. Dù chỉ ra mắt Ligue 1 ở tuổi 23, trung vệ gốc Ba Lan đã chơi rất ấn tượng và thu hút sự chú ý của Arsenal. Kết quả là cũng chỉ sau 1 mùa, anh đã vượt qua eo biển Manche để gia nhập The Gunners.

Hậu vệ trái
Patrice Evra

Patrice Evra là một thành viên khác của thế hệ vàng Monaco từng lọt vào chung kết Champions League mùa 2003/04. Nhưng khác với Sebastien Squillaci, hậu vệ trái này chỉ đến sân Louis II ở tuổi 21, sau hai năm chơi bóng ở các hạng dưới của Italia và hai năm thi đấu tại Ligue 2 trong màu áo Nice. Ngay khi gia nhập Monaco, Evra đã được HLV Didier Deschamps cho ra sân tới 36 trận trong mùa 2002/03 mà đội bóng Công quốc cán đích thứ 2 ở Ligue 1 với 1 điểm kém Lyon.

Tiền vệ phải
Florent Malouda

Sự nghiệp của Florent Malouda gắn liền với hai CLB Lyon và Chelsea. Nhưng bệ phóng đưa cầu thủ chạy cánh này bước ra ánh sáng phải là Guingamp. Chính nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội bóng Ligue 2 này, anh mới lọt vào tầm ngắm của Lyon. Và người giúp Malouda bùng nổ chính là HLV Guy Lacombe của Guingamp, người đã kéo cầu thủ này từ vị trí hậu vệ trái lên hàng tiền vệ, nơi anh thể hiện được những phẩm chất tốc độ và khả năng đi bóng.

Tiền vệ trung tâm 
Mathieu Bodmer

Nhiều người có thể sẽ thắc mắc vì sao N’Golo Kante không có mặt trong bản danh sách này. Câu trả lời là vì tiền vệ này đã đi thẳng từ giải Ligue 2 tới nước Anh để khoác áo Leicester. Tuy nhiên, CLB cũ Caen của Kante vẫn giới thiệu cho Ligue 1 một tiền vệ trung tâm xuất sắc khác. Đó là Mathieu Bodmer, người được Lille mua về từ Caen năm 2003 chỉ với giá 1 triệu euro nhưng đã có tới 33 lần ra sân ở mùa giải trình làng tại Ligue 1.

Tiền vệ trung tâm 
Giannelli Imbula

Giannelli Imbula là một cái tên khác bước ra ánh sáng từ Guingamp. Để sở hữu tiền vệ phòng ngự gốc CHDC Congo, Marseille đã phải trả cho đội bóng Ligue 2 tới 7,5 triệu euro năm 2013. Nhưng đó là một vụ đầu tư quá lời của đội bóng thành phố cảng. Vì sau hai mùa ấn tượng ở sân Velodrome, anh đã được Porto biến thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB với phí chuyển nhượng 25 triệu euro. Chỉ tiếc là sau đó, sự nghiệp của Imbula bắt đầu tụt dốc.

Tiền vệ trái
Jerome Rothen

Trước khi tỏa sáng trong màu áo Monaco và PSG, Jerome Rothen đã bắt đầu ghi dấu ấn tại Troyes. Trong 18 tháng gắn bó với đội bóng Ligue 2, cầu thủ chạy cánh này để lại ấn tượng mạnh mẽ với kèo trái cực nhanh, cùng 4 bàn thắng và 8 đường kiến tạo. Chính phong độ rực sáng này đã khiến Monaco chấp nhận chi ra 5 triệu euro để chiêu mộ Rothen từ Troyes hồi tháng 1/2002, và anh cũng nhanh chóng trở thành một ngòi nổ nguy hiểm của đội bóng Công quốc.

Tiền đạo
Didier Drogba

Thời còn khoác áo Guingamp, Florent Malouda đã cùng với Didier Drogba tạo ra một bộ đôi chết chóc. Chân sút người Bờ Biển Ngà được đội bóng Ligue 2 mua về từ Le Mans chỉ với giá 100.000 euro, nhằm tăng cường cho hàng công đang có hai thương binh là Fabrice Fiorese và Stephane Guivarch. Nhưng không ai ngờ là chỉ trong 18 tháng khoác áo Guingamp, Drogba đã ghi được 20 bàn, có 4 đường kiến tạo và bắt đầu thu hút sự chú ý của một ông lớn tại Ligue 1 là Marseille.

Tiền đạo
Olivier Giroud

Đầu mùa 2010/11, Olivier Giroud được Montpellier đưa về sau khi ghi 36 bàn thắng sau 67 trận ở mọi đấu trường trong hai mùa khoác áo Tours. Trung phong này nhanh chóng ghi dấu ấn với 12 bàn sau 37 trận ở mùa ra mắt Ligue 1. Nhưng anh chỉ thực sự bùng nổ ở mùa 2011/12 kế tiếp, khi trở thành vua phá lưới với 21 pha lập công và giúp Montpellier vô địch Ligue 1. Nhờ thành tích này, Giroud đã được gọi vào đội tuyển Pháp và đến giờ, vẫn đang gắn bó với Les Bleus.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Henri Saivet (Pau FC): 'Quang Hải có cái chân trái rất ngoan' Henri Saivet (Pau FC): 'Quang Hải có cái chân trái rất ngoan'

    Sau một mùa giải nghỉ ngơi, tiền vệ công Henri Saivet quyết định trở lại sân cỏ và gia nhập Pau. Tân binh sáng giá nhất của Pau đánh giá rất cao Nguyễn Quang Hải trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên trang chủ Ligue 2.

  • Bordeaux thoát hiểm vào phút cuối Bordeaux thoát hiểm vào phút cuối

    Bordeaux là đội bóng giàu thành tích thứ 7 trong lịch sử bóng đá Pháp. Với 6 chức vô địch Ligue 1, niềm tự hào của vùng Tây Nam chỉ kém Marseille, PSG, St.Etienne, Monaco, Nantes rồi Lyon. Tuy nhiên Bordeaux suýt đã phải xuống chơi ở giải hạng Ba.

  • Nordi Mukiele, món hời cho PSG Nordi Mukiele, món hời cho PSG

    Nordi Mukiele không chỉ là phương án B cho Achraf Hakimi bên hành lang cánh phải của PSG. Tân binh đến từ Leipzig còn có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ. Một bản hợp đồng giúp tăng chiều sâu cho hàng thủ PSG.

  • Bộ mặt mới của PSG với bộ ba Messi - Neymar - Mbappe Bộ mặt mới của PSG với Messi - Neymar - Mbappe ở Nhật Bản

    PSG đã rời Nhật Bản sau chuyến du đấu 10 ngày với 3 trận toàn thắng. Nhiều trụ cột như Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Vitinha hay Nuno Mendes đã thể hiện phong độ rất tốt. Ngoài ra, đội bóng của HLV Christophe Galtier cũng cho thấy sự cân bằng trong sơ đồ 3-4-1-2.

  • Chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc của PSG sau kỳ chuyển nhượng Hè 2022 Chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc của PSG sau kỳ chuyển nhượng Hè 2022

    Sau khi mang về 4 tân binh ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022, PSG đang có một chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc đủ để họ đặt nhiều hy vọng cho mùa giải mới.

  • Thomas Meunier: 'Neymar đã không còn ở đỉnh cao' Thomas Meunier: 'Neymar đã không còn ở đỉnh cao'

    Đó là nhận xét thẳng thắn của Thomas Meunier, người hiện thuộc biên chế của Dortmund. Trong cuộc trả phỏng vấn trên tờ Kicker mới đây, hậu vệ này đã đưa ra đánh giá rất cụ thể về phong độ và lối chơi của người đồng đội cũ ở PSG là tiền đạo Neymar.

  • Warren Zaire-Emery, viên kim cương thô của PSG Warren Zaire-Emery, viên kim cương thô của PSG

    PSG chiêu mộ toàn sao nhưng đừng quên lò đào tạo chất lượng của họ. Warren Zaire-Emry là tài năng đáng chú ý nhất lúc này, người vừa được nhấc lên tập luyện cùng những Messi, Neymar, Mbappe.

  • Gây sức ép với PSG, Wijnaldum muốn rời đội Gây sức ép với PSG, Wijnaldum muốn rời đội

    Với mong muốn được chuyển sang Roma nhằm có cơ hội thi đấu nhiều hơn, tiền vệ Georginio Wijnaldum đang gây sức ép lên lãnh đạo PSG nhằm yêu cầu đội bóng cho phép anh rời khỏi CLB. 

  • Phiên bản Messi xuất sắc nhất đang trở lại Phiên bản Messi xuất sắc nhất đang trở lại

    Lionel Messi đã thể hiện được những gì là hay nhất của anh trong chiến thắng 6-2 của PSG trước Gamba Osaka tại trận giao hữu diễn ra tối qua (26/7).

  • Muộn nhất giữa tuần này, Renato Sanches đến PSG Muộn nhất giữa tuần này, Renato Sanches đến PSG

    Nếu không có biến vào phút chót, Renato Sanches sẽ trở thành tân binh thứ ba của PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022. Sau khi chính thức có được Vitinha và Hugo Ekitike, cố vấn thể thao Luis Campos đang tiến rất gần tới việc đưa tiền vệ của Lille về sân Parc des Princes.

  • Neymar 'tấu hài' bằng pha diễn kịch đáng xấu hổ Neymar 'tấu hài' bằng pha diễn kịch đáng xấu hổ

    Tiền đạo Neymar vừa lập cú đúp giúp PSG đại thắng Gamba Osaka 6-2 trong trận giao hữu diễn ra trên đất Nhật Bản. Ở màn so tài này, chân sút người Brazil đã tự làm xấu hình ảnh của mình với pha diễn kịch đáng xấu hổ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x