Kể từ khi hủy hợp đồng với Dijon tháng 1/2019, cựu tiền vệ Bordeaux và Milan mới lại tìm được bến đỗ mới. Theo báo chí Pháp, cầu thủ 33 tuổi này chọn Moisdon-La Meilleraye một phần để được gần gũi với cha anh, HLV Christian Gourcuff đang dẫn dắt Nantes và một phần để hỗ trợ và xã mua lại biệt thự Forge ở Moisdon-la-Rivière.
Tuy nhiên, theo HLV Christian Gourcuff thì gần như con trai ông đã giải nghệ sau khi chấm dứt hợp đồng với Dijon. “Bóng đá với nó bây giờ là để đỡ nhớ sân cỏ. Yoann thích chơi tennis, thích hợp với tình trạng sức khỏe của nó hơn”, HLV Gourcuff nhấn mạnh trên L’Equipe.
Sở dĩ nhà cầm quân của Nantes phát biểu như vậy vì sự nghiệp sân cỏ của con trai ông gián đoạn liên tục vì những chấn thương liên miên. Và trên thực tế, ngoài niềm đam mê bóng đá, Yoann cũng rất có năng khiếu tennis. Trước khi quyết định theo nghiệp quần đùi áo số, anh là niềm hy vọng lớn của làng quần vợt Pháp! Ở tuổi 12, Gourcuff thậm chí đã đối đầu với Rafael Nadal ở giải vô địch quần vợt châu Âu dành cho lứa U12 và tay vợt người Tây Ban Nha thắng giải này.
Chính vì thế, ngoài thời gian luyện tập bóng đá hàng ngày, Yoann Gourcuff cũng thường xuyên tới các sân tennis ở vùng Bretagne để thi đấu như một tay vợt nghiệp dư.
XEM THÊM
Nếu không vì Covid-19, Mbappe đã là người của Real
10 cầu thủ tấn công hay nhất Ligue 1 mùa này
Có một PSG bản lĩnh hơn hiện tại
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn