
THF-12 diễn ra từ ngày 07/12/2025 đến 11/01/2026 với sự tham dự của 16 đội bóng đại diện cho các địa phương của Thanh Hoá. Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và được đánh giá cao như Triệu Sơn FC, Nga Sơn FC, Hậu Lộc FC hay Yên Định FC, hai cái tên xuất sắc nhất, Nông Cống FC và Thành phố Thanh Hoá, đã hiên ngang góp mặt trong trận chung kết được chờ đợi nhất mùa giải.
Trận đấu cuối cùng là cuộc so tài không khoan nhượng, nơi cả hai đội đều mang theo khát khao chiến thắng và niềm tự hào quê hương. Với lối chơi gắn kết, mạch lạc cùng sự tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ đối phương, Nông Cống FC sớm tạo ra lợi thế. Trong hiệp một, Ngân Như Dũng toả sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, đưa đội bóng quê lúa vươn lên dẫn trước 2-0.
Bị đẩy vào thế khó, Thành phố Thanh Hoá không chấp nhận buông xuôi. Hiệp hai chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của đội bóng thành phố, và nỗ lực ấy được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Văn Quang ở phút 56, thắp lại hy vọng cho một cuộc lội ngược dòng.
Tuy nhiên, khi tất cả đang chờ đợi một kịch bản kịch tính hơn, Tuấn “Iniesta” đã khép lại trận đấu bằng bàn thắng ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nông Cống FC. Chiến thắng ấy không chỉ mang về chiếc cúp vô địch danh giá, mà còn đánh dấu khoảnh khắc Nông Cống FC chính thức đăng quang sau 12 năm chờ đợi, một cái kết trọn vẹn cho hành trình đầy nỗ lực và niềm tin.

Thế nhưng, giá trị lớn nhất của THF-12 không chỉ nằm ở những danh hiệu. Song hành cùng giải đấu, Ban tổ chức giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam tranh Cúp Hoàng Nông đã phối hợp cùng CLB từ thiện Âm vang sông Mã tổ chức trận đấu thiện nguyện, gây quỹ xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo. Tổng số tiền quyên góp được lên tới 132.100.999 đồng, thể hiện tấm lòng sẻ chia sâu sắc của cộng đồng bóng đá xứ Thanh nơi phương Nam.
Theo kế hoạch đã triển khai, CLB từ thiện Âm vang sông Mã đã xây dựng một căn nhà nhân ái cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1964), quê tại thôn 12, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hoá. Bà Vân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: sống neo đơn cùng mẹ già, chồng đã qua đời, con gái đang theo học năm thứ hai đại học. Ngôi nhà mới không chỉ là chỗ che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần, mở ra hy vọng về một tương lai bớt nhọc nhằn hơn.

Căn nhà được xây dựng với trị giá 80 triệu đồng, cùng 11 phần quà dành tặng bà con địa phương trong lễ bàn giao nhà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Số tiền còn lại, đại diện Ban Tổ chức và CLB từ thiện Âm vang sông Mã sẽ trực tiếp trao hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại huyện Nông Cống (cũ) trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.
Trước đó, tại mùa giải THF-11, Ban Tổ chức và CLB Âm vang sông Mã cũng đã chung tay xây dựng một căn nhà nhân ái cho một hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá – tiếp nối hành trình bền bỉ của những tấm lòng thiện nguyện. THF-12 khép lại, nhưng dư âm của giải đấu vẫn còn vang vọng, không chỉ là tiếng hò reo trên sân cỏ, mà còn là âm vang của tình người, của nghĩa đồng hương, của trái tim xứ Thanh luôn hướng về quê nhà.


_m.jpg)






















