
Ở 2 trận đấu của bảng C, quyết liệt nhất và được mong chờ nhất là cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM - Đắk Lắk. Ở đấy, Becamex TP.HCM buộc phải thắng mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp, bởi đối thủ Đắk Lắk trong trận này được nhận định rất yếu. Thực tế, đội bóng trẻ đất Thủ là những người nắm thế trận và liên tiếp tạo những pha tấn công về khung thành của đối thủ, nhưng hầu như chưa tạo ra nguy hiểm.

Ngược lại, Đắk Lắk cũng chẳng hề là đối thủ dễ chịu, khi có không ít cơ hội khiến đối thủ phải hú vía. Thế trận cân bằng được kéo dài đến phút 35 mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 40, vì trong một pha đột phá, Thưởng Ban đã có pha dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho Đắk Lắk. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Tây Nguyên chưa kịp mừng lâu, vì phút 44, Quang Huy đã có cú đánh đầu cân bằng 1-1 cho Becamex TP.HCM.

Sang hiệp 2, Becamex TP.HCM vẫn chơi áp đảo và phút 56 Quang Huy đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng trẻ đất Thủ. Tuy nhiên chỉ sau đó 2 phút, Đắk Lắk đã cân bằng 2-2 do công của Thưởng Ban. Sau đó ở phút 89, Hoàng Huy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Becamex TP.HCM. Với chiến thắng nghẹt thở này, U15 Becamex TP.HCM cũng vào tứ kết khi là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất với 6 điểm sau 2 trận thắng, 1 bại.

Ở trận đấu cùng giờ giữa Hà Nội I – SHB Đà Nẵng, đội bóng trẻ sông Hàn đã có chiến thắng chung cuộc 2-1 để đi tiếp vào vòng trong. Ở trận này, do đã sớm giành vé vào tứ kết, nên Hà Nội I đã chơi khá xìu, nên để U15 SHB Đà Nẵng vượt mặt và thắng chung cuộc 2-1. Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng và Hà Nội ở bảng C đã dắt tay nhau vào tứ kết do cùng 6 điểm, nhưng hơn Becamex TPHCM nhờ hiệu số.




















 01_m.jpg)


_m.jpg)




