Trở lại mùa hè 2018, đội tuyển Bỉ đã ngẩng cao đầu rời Nga với vị trí thứ 3 tại World Cup. Sau khi thua đội bóng sau đó lên ngôi vô địch là Pháp ở bán kết, họ đã đánh bại Anh trong trận tranh hạng ba một cách đầy thuyết phục. Và trong chiến tích tuyệt vời của đội quân dưới quyền HLV Roberto Martinez, có 2 cái tên nổi bật hơn cả.
Đó là nhạc trưởng Eden Hazard, người chỉ xếp sau Luka Modric trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và đó là Courtois, người ẵm danh hiệu Găng tay vàng cho Thủ môn xuất sắc nhất.
Lịch sử đã gần như lặp lại trong trận đấu ở sân Turk Telekom rạng sáng qua, khác biệt chỉ là màu áo. Hazard đã chơi rất ấn tượng, và có đường kiến tạo để Toni Kroos ghi bàn thắng quý giá cho Real Madrid. Còn Courtois thì làm nản lòng các chân sút của Galatasaray với một màn trình diễn xuất thần.
Thủ thành 27 tuổi đã 2 lần chiến thắng Florin Andone trong một pha đối mặt, và tình huống đá nối sau một quả đá phạt. Anh cũng ôm gọn bóng sau cú bẻ lòng trong vòng cấm của Younes Belhanda.
Nếu không có những pha phản xạ xuất thần ấy, Real có thể đã thủng lưới. Mà trong bối cảnh Los Blancos không được phép sảy chân tại Turk Telekom do mới giành được 1 điểm từ 2 trận trước đó, 3 tình huống cứu thua của Courtois còn giá trị hơn cả những bàn thắng. Vì thế, không ngạc nhiên khi sau trận, HLV Zinedine Zidane phải thừa nhận là: “Rõ ràng, Courtois đã cứu chúng tôi”.
Thắng lợi 1-0 này cũng mới là lần đầu tiên, Real giữ sạch lưới trong một trận đấu tại Champions League, kể từ trận thắng Roma 2-0 hồi tháng 11/2018. Người góp công lớn nhất vào chiến thắng này, không phải ai khác ngoài Courtois. Và giờ thì có lẽ, các Madridista đã quên là mới trước đó 22 ngày, họ từng huýt sáo khi thủ thành người Bỉ bị thay ra vì đau dạ dày, sau khi đã nhận 2 bàn thua ngớ ngẩn trước Club Brugge.
Trận hòa 2-2 trước đội bóng đồng hương từng đẩy Courtois xuống đáy. Khi ấy, tất cả đều nói về hiệu suất cản phá tồi tệ của thủ môn này, khi anh đã nhận tới 12 bàn thua chỉ sau 24 cú sút trúng đích kể từ đầu mùa. Vậy mà giờ, tất cả lại tung hô anh sau thắng lợi trên sân của Galatasaray.
Nhưng Courtois không quá quan tâm về điều đó. Như anh đã tuyên bố sau màn trình diễn tuyệt vời trên đất Thổ Nhĩ Kỳ là: “Điều quan trọng nhất với một thủ môn là không được nghi ngờ bản thân. Dù nhiều người thích lên tiếng, tôi chỉ quan tâm tới những lời chỉ trích mang tính xây dựng của HLV và các đồng đội”.
Lần thứ 3 trắng lưới Trận thắng 1-0 trên sân Galatasaray rạng sáng qua mới là lần thứ 3, Courtois giữ sạch lưới sau 10 trận chính thức mùa này. Trước trận đấu ở sân Turk Telekom, thủ thành người Bỉ đã trắng lưới trong các trận thắng Sevilla 1-0 và hòa Atletico 0-0 tại La Liga. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn