Tạm biệt David Silva, 'món quà của Thượng đế'

Tiểu Lý
16:39 ngày 28-07-2023
Hôm qua (27/7), tiền vệ David Silva tuyên bố treo giày ở tuổi 37, để lại sự hụt hẫng trong lòng rất nhiều người yêu bóng đá trên khắp thế giới.

Lời chia tay nghẹn ngào

“Với tôi, hôm nay là một ngày rất buồn. Dù không hề muốn, nhưng tôi buộc lòng phải nói lời chia tay sân cỏ. Tạm biệt các đồng nghiệp, những người mà tôi luôn coi như thành viên trong gia đình. Chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ rất nhớ các bạn”, đó là những chia sẻ của tiền vệ David Silva trên mạng xã hội, khi anh quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 37.

Thông báo chia tay sân cỏ của Silva không gây bất ngờ đối với nhiều người. Cách đây không lâu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã dính phải một chấn thương đầu gối nghiêm trọng, trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Real Sociedad. Thời gian điều trị đòi hỏi sẽ kéo dài, trong khi anh đã 37 tuổi. Sau nhiều đêm trằn trọc nghĩ suy, cuối cùng, tiền vệ tài hoa này đi đến quyết định chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số.

Tuy nhiên, không ít người vẫn cảm thấy hụt hẫng trước viễn cảnh không còn được chứng kiến Silva tung hoành trên sân cỏ. Ngôi sao người Tây Ban Nha là một trong những “số 10” hay nhất trong lịch sử bóng đá đương đại. Anh vĩ đại đến mức trong ngày chia tay Man City cách đây 3 năm, HLV Pep Guardiola đã gọi cậu học trò cưng là “món quà của Thượng đế”.

David Silva phải giã từ sân cỏ vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Từ huyền thoại của ĐT Tây Ban Nha…

Silva xứng đáng được gọi là một huyền thoại của bóng đá thế giới đương đại. Anh là thành viên hiếm hoi của ĐT Tây Ban Nha đã giành 2 chức vô địch EURO liên tiếp vào các năm 2008 và 2012, xen giữa là chức vô địch thế giới tại VCK World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi. Dưới bất kỳ triều đại nào, từ thời của cố HLV Luis Aragones cho đến Vicente Del  Bosque, Silva đều nhận được sự tôn trọng nhất định.

Kể từ lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG năm 2006 cho đến khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2018, Silva đã trải qua 125 trận đấu. Anh đóng góp 35 bàn thắng cho ĐT Tây Ban Nha, trong đó có nhiều pha lập công quan trọng, điển hình là bàn mở tỉ số vào lưới của đối thủ Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2012, tạo tiền đề cho chiến thắng 4-0 của đội bóng xứ sở bò tót.

Đặc biệt, ĐT Tây Ban Nha trong thời kỳ hoàng kim đó có rất nhiều tên tuổi lẫy lừng. Có thể kể đến bộ ba tiền vệ Xavi – Andres Iniesta – Sergio Busquets hay các tiền vệ Cesc Fabregas, Xabi Alonso, cùng cặp tiền đạo David Villa – Fernando Torres… Tuy nhiên, Silva vẫn luôn là một nhân tố không thể thiếu trong mọi sơ đồ chiến thuật. Đó là lý do giải thích tại sao khi Silva tuyên bố giải nghệ, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng gửi đến anh những lời tri ân: “Cảm ơn vì tất cả những cống hiến của anh. Sự kỳ diệu mà anh mang đến cho bóng đá sẽ trường tồn với thời gian”.

Silva đã vô địch cả EURO lẫn World Cup cùng ĐT Tây Ban Nha.

… Đến ngôi sao được Man City tạc tượng

Silva trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Valencia. Sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp, anh được “gửi” đến Eibar và Celta Vigo dưới dạng hợp đồng cho mượn, trước khi trở lại Mestalla để trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất trong lịch sử. Từng có thời kỳ, bộ đôi David Silva và David Villa từng khiến Valencia "nở mày nở mặt" và luôn được xem là ứng viên vô địch ở La Liga, bên cạnh hai “ông lớn” Real Madrid và Barca.

Tuy nhiên, chỉ đến khi Silva chuyển sang thi đấu cho Man City, anh mới thực sự bước chân vào ngôi đền thiêng dành cho những huyền thoại của bóng đá thế giới. Ban đầu, xuất hiện rất nhiều ý kiến quan ngại về trường hợp của ngôi sao người Tây Ban Nha. Họ cho rằng, với thân hình “mỏng cơm”, Silva sẽ không chịu nổi nhiệt trước lối chơi đòi hỏi thể lực rất cao tại giải ngoại hạng Anh.

Nhưng cùng với thời gian, Silva đã khiến tất cả phải thay đổi suy nghĩ. Từ một cầu thủ có xu hướng đá dãn biên, anh được HLV Roberto Mancini bố trí đá trong vai trò “số 10” và gần như “đóng đinh” ở vị trí đó cho đến lúc nói lời chia tay nửa xanh thành Manchester năm 2020. Đến nay, Silva vẫn được công nhận là một trong những nhân tố đầu tiên giúp Man City nâng tầm, để rồi từng bước trở thành quyền lực số 1 của bóng đá xứ sở sương mù.

Silva chụp ảnh bên bức tượng của anh trước cổng sân Etihad.

Cùng với Man City, Silva đã giành được nhiều danh hiệu cao quý, đáng chú ý là 4 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 2 chức vô địch FA Cup và 5 Cúp Liên đoàn Anh. Ở Etihad, chàng David bé nhỏ được biết đến như là một ảo thuật gia. Anh có thể làm xiếc với trái bóng với khả năng đỡ bóng bước một tuyệt vời, đồng thời sở hữu cái chân trái “siêu dị” với kỹ thuật cá nhân “đỉnh của đỉnh”. 

Chính nhờ những phẩm chất đó, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp của Silva là vô cùng tốt. Nói như HLV Pep Guardiola thì Silva là một huyền thoại độc nhất vô nhị. “Ở những không gian rất hẹp, tôi chưa thấy cầu thủ nào có thể làm tốt hơn David Silva”. Còn ông thầy cũ Roberto Mancini khái quát ngắn gọn về sự ưu việt của Silva: “Cậu ấy thi đấu đơn giản, nhưng luôn ở cảnh giới cao nhất”.

Đó cũng là lý do giải thích tại sao sau khi chia tay Man City, Silva đã được tạc tượng trước cổng sân Etihad. Được biết, ngoài ngôi sao người Tây Ban Nha, chỉ có 2 huyền thoại khác cũng nhận được vinh dự này. Đó là, cựu đội trưởng Vincent Kompany và cựu tiền đạo Sergio Aguero - cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2011/12 vào lưới của QPR để giúp Man City vô địch giải ngoại hạng Anh ngay trước mũi MU.

Tạm biệt chàng David nhỏ bé, nhưng trong sự nghiệp lẫy lừng đã quật đổ rất nhiều gã khổng lồ Goliath!

Điểm tin chuyển nhượng 28/7: Maguire đắt hàng, được cả châu Âu săn đón


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x