De Ligt không thể đến Barca vì... 8 triệu euro

Hồ Phương
14:39 ngày 30-12-2019
Vài ngày trước, Frenkie de Jong từng bắn tín hiệu tới Matthijs de Ligt là trung vệ này “có thể tới Barca sau đây vài năm nữa”. Nhưng tiền vệ 22 tuổi không biết rằng lẽ ra, De Ligt đã theo chân anh tới Nou Camp ngay mùa Hè vừa rồi, nếu không có sự can thiệp từ Mino Raiola.
De Ligt không thể đến Barca vì... 8 triệu euro

Lịch thi đấu, kết quả & BXH Serie A

Trong bóng đá hiện đại, những người đại diện cầu thủ đang có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Một siêu cò như Raiola dĩ nhiên lại càng quyền lực, và người ta vẫn nói rằng Raiola muốn thân chủ của mình đi đâu, cầu thủ ấy phải theo đó. Có thể, sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ. Nhưng đa phần là như vậy, và cú “bẻ ghi” của De Ligt chính là một ví dụ điển hình.

Mục tiêu săn lùng số 1 của Barca trong mùa Hè 2019 là De Jong. Đội bóng xứ Catalunya thực ra đã đàm phán với De Jong cùng người đại diện Ali Dursun của anh từ năm 2018, trước khi hoàn tất vụ chiêu mộ tiền vệ này từ Ajax sau đó 1 năm. Song song với đó, họ còn đánh tiếng với cả De Ligt, do Gerard Pique đã bắt đầu luống tuổi, Samuel Umtiti thì gặp chấn thương dài hạn ở đầu gối còn Jean-Clair Todibo vẫn còn quá trẻ.

Nhưng theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo, khi lần đầu tiếp cận với người đại diện Raiola của trung vệ người Hà Lan, Barca đã nhận được một yêu cầu khá sốc. Tay cò gốc Italia muốn nhận được 8 triệu euro tiền hoa hồng trong vụ De Ligt. Nếu không, sẽ không có vụ chuyển nhượng nào cả. Trong lần gặp gỡ thứ 2 tại Milan, đòi hỏi của Raiola vẫn không đổi. Tuy nhiên, lần này gã đại diện béo ú tiết lộ một chi tiết mới: ông ta muốn De Ligt gia nhập Juventus trong Hè 2019, và chỉ đến Barca sau đó 3 năm, tức năm 2022.

Nếu Barca chịu chi 8 triệu euro cho tay cò Raiola, họ đã có De Ligt thay vì để anh sang Juve ở mùa Hè vừa qua

Thất bại trong việc thuyết phục Raiola, Barca đành liên hệ thẳng với De Ligt. Họ gửi cho trung vệ người Hà Lan tin nhắn với nội dung: “Chúng tôi không thể đàm phán với Raiola. Ông ấy nói cậu đang tiến rất sát tới Juventus. Hãy hứa sẽ nói với chúng tôi một tiếng trước khi ra quyết định. Nếu có thể, chúng tôi sẽ đưa ra đề nghị bằng hoặc cao hơn của Juve”. Đáp lại, De Ligt cam kết: “Đừng lo, tôi muốn tới Barca”.

Khi chứng kiến Barca làm tất cả để giành được người bạn De Jong trước mũi của Man City và PSG, trong khi Raiola chẳng nói với anh thông tin gì về đội bóng xứ Catalunya, De Ligt bắt đầu sốt ruột. Anh gọi thẳng đến Nou Camp để hỏi thăm tình hình, và được biết Barca đang bị Raiola “chiếu bí” bằng đòi hỏi quá cao về tài chính. Kết quả, trung vệ này vẫn tuyên bố: “Với tôi, tiền không phải là vấn đề, tôi chỉ muốn khoác áo Barca”.

Tới đây, tưởng như người Catalunya đã nắm đằng chuôi. Thực tế là khi ấy, Raiola cũng bắt đầu xuống nước nhưng lại câu giờ bằng tuyên bố “sẽ vắng mặt ở châu Âu trong vòng 1 tháng”. Trùng hợp là đúng thời điểm tháng 5, Raiola cũng nhận án cấm hoạt động tại Italia trong 3 tháng từ LĐBĐ nước này. Án phạt sau đó được mở rộng ra phạm vi toàn cầu sau khi Ủy ban kỷ luật của FIFA vào cuộc. Nhưng theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo, tay cò này vẫn tiếp tục đàm phán với Juventus về De Ligt.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, người ta không biết Raiola đã “bơm” vào đầu De Ligt cái gì. Để rồi trong cuộc đàm phán cuối cùng ngày 10/5 ở Amsterdam, phái đoàn Barca gồm chủ tịch Josep Bartomeu, phó chủ tịch Jordi Mestre, CEO Pep Segura và GĐTT Eric Abidal đã “chết đứng” khi De Ligt từ chối đội bóng Catalunya do “không cảm thấy được trân trọng”. Những gì diễn ra sau đó thì ai cũng biết: trung vệ này chuyển hướng đến Juventus theo đúng ý của Raiola.

“Quả đắng” tiếp theo từ Raiola
Đây không phải lần đầu tiên, Barca nếm “trái đắng” khi làm việc với Raiola. Khi đưa Zlatan Ibrahimovic từ Inter tới Barca hồi Hè 2009 trong thương vụ có giá 46 triệu euro cộng thêm Samuel Eto’o (được định giá 20 triệu euro), tay cò gốc Italia này đã thòng vào hợp đồng của tiền đạo người Thụy Điển một điều khoản khá kỳ lạ. Theo đó, Raiola sẽ được Barca trả công 1,2 triệu euro/năm từ thời điểm ấy cho đến năm 2014.

151 - Trong mùa Hè 2019, Raiola đã đứng sau 3 vụ chuyển nhượng có tổng giá trị là 151 triệu euro. Đó là vụ Kostas Manolas rời Roma đến Napoli (36 triệu euro), Hirving Lozano từ PSV đến Napoli (40) và đặc biệt là Matthijs de Ligt từ Ajax cập bến Juventus (75).

XEM THÊM:

Messi lần đầu tiết lộ bí quyết đá phạt siêu hạng của mình

Barcelona 'tinh' hơn Real Madrid khi mua cầu thủ trẻ

10 thương vụ có thể xảy ra ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x