Diego Costa, gã cô hồn khiến rắn độc cũng khiếp sợ

Tiền đạo Diego Costa độc hơn cả rắn độc, và đấy không phải là truyền thuyết. Khi mới chào đời được 2 tuần, một con rắn độc đã chui được vào cũi của Costa. Không hiểu Costa đã phát ra thứ quái quỷ gì khiến cho con rắn độc nằm cạnh thằng bé mà không dám cắn. Có lẽ, nó phát hiện ra một đối thủ còn độc địa hơn chăng.

Trên Netflix có một serie phim truyền hình về tội phạm băng đảng rất ăn khách mang tựa là "Peaky Blinders", tức "Bóng ma Anh quốc". Nét hấp dẫn của loạt phim này, bên cạnh cốt truyện gay cấn, còn là sự thể hiện rõ nét về phong cách sống của người Anh.

Trong phim, cho dù băng đảng tội phạm của nhà Peaky Blinders có tàn ác, máu lạnh và ghê tởm đến mấy, họ vẫn hiện lên như những quý ông Ăng-lê trong những bộ cánh lịch lãm, thời trang, sành sỏi, chuẩn mực và đậm chất "manly".

Phong cách sống tuân thủ chặt chẽ những quy tắc bảo thủ, chặt chẽ đó đã trở thành phẩm chất của dân Anh, cho dù họ có thuộc tầng lớp cặn bã xã hội hay thuộc giới quý tộc thượng lưu. Tuy nhiên, nó lại khiến những người ở nơi khác đến nước Anh cảm thấy khó chịu, gò bó và phát điên. Nhất là với những người có tính cách phóng khoáng, nổi loạn, giẫm lên mọi quy tắc.

Tiền đạo Diego Costa là một ví dụ điển hình. Cầu thủ có bộ mặt cô hồn và tính tình hung bạo chẳng kém những sát thủ ghê gớm của băng đảng Peaky Blinders này vốn mang trong mình dòng máu Brazil hoang dã. Cho dù anh ta có nhập quốc tịch Tây Ban Nha, nhưng đó vẫn là con thú Nam Mỹ đích thực.

Chính bởi thế, khi va phải môi trường của những hiệp sĩ và quý tộc Ăng-lê ở thủ đô London, Costa như một mãnh thú bị nhốt vào song sắt Chelsea, buộc phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, phải giữ phép tắc lịch sự kể cả trong việc hít thở không khí.

Anh ta đã phát điên với những màn bạo lực trên sân cỏ, gây hấn với cả đối thủ lẫn đồng đội, thậm chí ngay cả HLV Antonio Conte cũng chẳng kiềng nể. Cho dù là một chân sút tài năng, nhưng ở Premier League, Diego Costa chỉ là một Bad Boy hạng nhất, một gã tâm thần hết thuốc chữa.

Phải thừa nhận rằng, Costa chẳng tốt đẹp gì về mặt hình ảnh và anh ta bị thù ghét ở mọi nơi đặt chân đến. Xuất thân từ một cầu thủ futsal, quen với bóng đá đường phố hoang dại hơn là bóng đá học viện chỉn chu, Costa rất hợp để đóng vai ác, vai dữ trên sân cỏ và ngoài đời sống.

Tính cách cục cằn, thô lỗ, nóng nảy, dữ dằn, cộng với lối thi đấu đầy tiểu xảo, giỏi ăn vạ, lại tinh vi tinh tướng, Costa bị chính các CĐV đội nhà thù ghét. Ở giai đoạn tuổi trẻ, Costa đã tác oai, tác quái tại La Liga khi khoác áo Atletico Madrid giai đoạn 1.

Một trong những vết nhơ của Costa ở La Liga giai đoạn này là vụ ẩu đả với một bad boy khác là Sergio Ramos của Real Madrid vào năm 2012. Trong 45 phút đầu tiên, Costa hết giật cùi chỏ vào mặt Pepe, lại đốn hạ, đạp Xabi Alonso.

Nhưng đỉnh điểm là màn nhổ nước bọt ra tay rồi lén hắt vào mặt Sergio Ramos. Sau khi bị Ramos nhổ nước bọt lại, Costa đã nổi khùng một cách rồ dại và lao vào tấn công Ramos, miệng thét be be: "A thằng khốn nạn, tao giết mày". Thẻ đỏ và án treo giò dài hạn từ vụ đó chẳng khiến Costa chùn lòng.

Khi sang Premier League, vốn là mảnh đất của những công nhân sân cỏ vạm vỡ, Costa cũng không kiêng nể chút nào. Năm 2016, ngay ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, anh ta lao vào triệt hạ thủ môn Adrian của West Ham bằng cú ra chân kinh hoàng, có thể kết thúc sự nghiệp của người đồng hương.

Mùa đó, anh ta cũng đã húc đầu vào người hậu vệ Koscielny của Arsenal, đạp thẳng vào chân của Emre Can và móc mắt Martin Skrtel (cùng của Liverpool) hay gây gổ ẩu đả với Gareth Barry của Man City. Không thể đếm xuể những vụ gây rối không có hậu quả nghiêm trọng khác của Costa.

Rõ ràng, không khí lạnh giá của nước Anh cũng không làm nguội được "máu du côn" của Costa. Trong màu áo của đội bóng quý tộc Chelsea, Costa từng bắt cóc bác sỹ của đội, mở phim sex công khai với âm lượng lớn để trêu tức hàng xóm, hay bật nhạc ầm ĩ trên xe và lái như một tên mất trí.

Chelsea không thể thuần hoá Costa, cũng như Costa không thể thích nghi được với thứ khí hậu ẩm ướt, lạnh giá đầy những quy tắc ứng xử. Cuộc chia tay chóng vánh của họ chính là một sự giải thoát triệt để cho các bên.

Chelsea thoát được một nhân vật phản diện làm xấu mặt đội bóng, rối loạn phòng thay đồ. Còn Costa, sau một năm bị bỏ rơi theo đúng nghĩa đen, đã tẩu thoát được về Atletico Madrid, nơi có nắng ấm quanh năm và một HLV vừa quái, vừa tàn độc, đủ năng lực để trị "giang hồ các đảng" là Diego Simeone.

Với một côn đồ sân cỏ lại có tính cách lưu manh, quỷ quyệt như Costa, chỉ có một nơi dung dưỡng được anh ta. Đó chính là đất cũ Atletico. Khi về lại đây, Costa như hổ thả về rừng, rồng bay về biển, tha hồ phát huy phẩm chất của một siêu tiền đạo cũng như thoải mái tác ác cho thoả máu hung hăng.

Có một điểm mà Costa chẳng kém ông thày Simeone, đó chính là sự quỷ quyệt. Bởi anh ta rất giỏi đóng vai thủ phạm nhưng lại khiến trọng tài nghĩ là nạn nhân. Nếu như Simeone khi còn là cầu thủ đã khiêu khích khiến David Beckham của ĐT Anh phạm lỗi phải nhận thẻ đỏ, rồi khiến Tam Sư bị Argentina loại khỏi World Cup 1998, thì Costa cũng làm điều này nhiều lần.

Costa được coi là độc hơn cả rắn độc, và đấy không phải là truyền thuyết. Khi mới chào đời được 2 tuần, một con rắn độc bằng cách nào đó đã chui được vào cũi của Costa. Không hiểu có điều gì thần kỳ hay Costa phát ra năng lượng gì khiến cho con rắn độc nằm cạnh thằng bé mà không dám cắn. Có lẽ, nó phát hiện ra một đối thủ còn độc địa hơn chăng.

Nhưng với các cầu thủ, Costa đúng là con rắn độc. Lần gây hấn với Sergio Ramos là lần hiếm hoi Costa cũng bị trừng phạt bằng thẻ đỏ cùng với nạn nhân, còn thường thường, anh ta thoát tội, hoan hỉ đứng xem nạn nhân bị trừng phạt.

Giống như "người anh em mới" Luis Suarez ở Atletico, các hậu vệ đối phương chính là mục tiêu ưa thích của Costa. Bởi không chỉ thường xuyên tìm cách triệt hạ đối thủ một cách ác ý, Costa còn rắp tâm lập mưu bẫy đối thủ vào tròng, khiến họ bị trả giá bằng thẻ đỏ khi phản ứng lại.

Năm 2013, anh ta đã dùng tiếng kêu của loài khỉ để chọc tức một người lành như cục đất là Geoffrey Kondogbia của Sevilla. Rút cục, cầu thủ được coi là "tu sĩ sân cỏ" này cũng không chịu nổi Costa, đã lao vào ẩu đả và bị nhận thẻ vàng đầy oan ức.

Hay như trước trận Real Betis - Atletico, Costa đã đá đểu sai lầm của Antonio Amaya trên truyền thông và tạo nên không khí hằn học trong suốt trận đấu. Nó dẫn tới việc Amaya nhổ nước bọt vào mặt Costa để rồi bị trừng phạt. Sau này, Amaya chia sẻ: "Nếu không bị can ngăn, tôi đã giết thằng đó. Hắn là kẻ vô sỉ, vô lương tâm".

Đáng sợ ở chỗ, mặc dù tung hoành tác ác như thế trong hơn 10 năm trời, từ La Liga sang Premier League rồi lại quay về La Liga, gây ra vô số mối thù oán sâu sắc, nhưng số lần Diego Costa bị trừng phạt bằng thẻ đỏ hay án treo giò có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mang trong mình dòng máu Brazil, nhưng quốc tịch hiện nay của Diego Costa là Tây Ban Nha. Song đáng buồn thay, chẳng đất nước nào muốn thừa nhận đứa con này. Đây là điểm khiến Costa đối lập với Luis Suarez, bởi tân binh của Atletico được cả đất nước Uruguay yêu mến, che chở và tôn sùng.

Cho nên, dù Suarez có xấu xí như thế nào ở châu Âu và trên toàn thế giới, anh ta vẫn được đất nước Uruguay coi là báu vật quốc gia, là người hùng dân tộc. Bởi vì, chưa bao giờ Suarez chối bỏ quê hương, quay lưng với quê cha đất tổ và luôn cung cúc tận tuỵ phục vụ nghĩa vụ quốc gia.

Trong khi đó, Costa lại bị thù ghét ở cả quê cũ lẫn quê mới. LĐBĐ Brazil từng tuyên bố rằng có lẽ chính phủ nên xem xét tước quốc tịch của Costa, vì quyết định từ chối Selecao để chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha của cầu thủ này. Chính HLV Luiz Felipe Scolari đã tuyên bố rằng Selecao không bao giờ chứa chấp một kẻ phản quốc như Costa.

Tại World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil, ở bất cứ thời điểm nào Costa xuất hiện để tập luyện hay thi đấu, đều có đám đông người dân địa phương xuất hiện chỉ để chửi bới, thoá mạ và đòi tống cổ "con lợn hoang" ra khỏi đất nước này. Song đáp lại, Costa vẫn giữ được vẻ mặt lạnh như tiền.

Có thể, khi quyết định lựa chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha, Costa đã chọn sai, nhưng mà là sai thời điểm. Bởi đó là lúc Bò Tót đã suy thoái và già yếu, phải đối mặt với một kỳ World Cup tệ hại. Thế nên, Costa không có thành tựu gì cùng ĐT Tây Ban Nha, và lập tức bị CĐV của Bò Tót thù ghét.

Những người Tây Ban Nha hào hiệp không muốn Costa đứng trong hàng ngũ cao quý của mình. Chính vì thế, ở một trận đấu diễn ra hồi tháng 9/2013, những đám cổ động viên Tây Ban Nha trên khán đài liên tục hét một câu có thể làm chúng ta liên tưởng đến khẩu hiệu nổi tiếng của Barcelona: "Diego Costa không phải là người Tây Ban Nha".

Song với Costa, tất cả những điều đó chẳng có gì quan trọng. Với anh ta, đám đông và phản ứng dữ dội của nó chẳng thể khiến anh ta bận lòng hay nhỏ giọt nước mắt bằng cái chết của con chó cưng.

Dù bị cả thế giới quay lưng, Costa vẫn lạnh lùng thúc cùi chỏ vào mặt vợ khi bước đến cầu thang và nhún vai vô tội khi cô ta nằm lăn ra sàn nhà, rồi bước tới thì thầm những lời sỉ vả vào tai các con, xong quay mặt đi chỗ khác khi chúng phản ứng giận dữ.

Costa sẽ lăn lộn khắp phòng khách đầy kịch tính để đòi một quả phạt đền hay một tấm thẻ đỏ cho cái ghế vừa bị anh ta đạp đổ. Nhưng Costa vẫn cứ là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, đã tung hoành khắp Premier League và La Liga, đã buộc người ta ghét cay ghét đắng nhưng cũng phải ngả mũ trước tài ghi bàn.

Bàn thắng mở tỉ số của Costa trong trận đại thắng Granada 6-1 (đêm 28/9), trận ra quân của Atletico Madrid ở mùa giải này, và cũng là trận Suarez vào thay Costa, đã chứng tỏ rằng, còn lâu Costa mới trở thành người lương thiện, cũng như còn lâu anh ta mới dừng thói quen ghi bàn.

>
Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x