Enrique và Zidane nói gì trước Siêu kinh điển?

Ngọc Trung
15:45 ngày 02-04-2016
HLV Luis Enrique tự tin rằng Real Madrid sẽ không còn cơ hội vô địch La Liga nếu để thua ở trận Siêu kinh điển rạng sáng mai.
Enrique và Zidane nói gì trước Siêu kinh điển?
Sau 30 vòng đấu, Barcelona đang bỏ xa đại kình địch Real Madrid tới 10 điểm trên bảng xếp hạng La Liga 2015/16. Bởi vậy, nếu giành chiến thắng ở trận cầu Siêu kinh điển trên sân nhà Nou Camp sắp tới, thầy trò Luis Enrique sẽ nới rộng khoảng cách lên thành 13 điểm, xem như chấm dứt mọi hy vọng vô địch của đối thủ không đội trời chung.

Phát biểu trước trận đấu, Enrique tỏ ra đầy tự tin: “Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đem đến một trận đấu tuyệt vời, sẽ không có gì tuyệt vời hơn đối với người hâm mộ bằng việc Barca đánh bại Real. Hơn nữa, Real sẽ không còn cơ hội vô địch nếu chúng tôi đánh bại họ. Đó là một đòn knock-out thực thụ”, vị chiến lược gia nhấn mạnh.

Trong khi đó, Zinedine Zidane muốn các học trò quên đi thất bại ê chề ở lượt đi để tập trung vào trận Siêu kinh điển tại Nou Camp. Ông cho biết: “Ngày mai là một trận đấu mới. Mọi trận đấu đều khác nhau. Chúng tôi muốn phục hận. Chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

Bale và Zidane đều khao khát cùng Real phục hận Barca
Bale và Zidane đều khao khát cùng Real phục hận Barca

Ngoài ra, Zidane cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò James Rodriguez: “Cậu ấy hạnh phúc và muốn gắn bó dài lâu cùng Real. Ngày mai tôi chưa chắc về cơ hội ra sân chính thức của cậu ấy nhưng cậu ấy luôn muốn ra sân cống hiến”.

Tương tự ông thầy, Gareth Bale chia sẻ: “Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi kém 10 điểm nhưng sẽ chiến đấu cho tới phút cuối cùng. Chúng tôi phải ghi bàn trên sân của Barca dù biết rất khó khăn. Chúng tôi phải tấn công và chơi hết sức mới có hy vọng giành chiến thắng. Nếu như vậy, khoảng cách điểm giữa hai đội còn lại 7 điểm”. 

Cuối cùng, nhận xét về phong độ của chính mình, Bale cho biết: “Mùa giải trước năm ngoái tôi không đạt được phong độ cao nhất. Mùa này, mọi chuyện đã được cải thiện. Tôi có cảm giác tôi chơi tốt hơn và tiến bộ rất nhiều”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x