Theo dõi thông tin

Giải Hạng Nhì Tây Ban Nha còn khốc liệt hơn cả La Liga

Mùa này, có một điều thú vị đang diễn ra ở xứ sở bò tót. Đó là giải đấu số 2 cũng giàu tính cạnh tranh và khó đoán không kém gì giải đấu số 1. Với 16/22 đội từng chơi ở La Liga, Segunda đang bùng nổ, chứ không còn là nơi trú chân của những kẻ sa cơ.

    Racing Santander giành chức vô địch Segunda mùa trước. Ảnh: El Diario Cantabria

    Một giải Hạng Nhì đầy đội Hạng Nhất

    Hãy nhìn danh sách các đội dự Segunda mùa này, bạn sẽ thấy rất nhiều ký ức. Mallorca từng vào chung kết Cúp Nhà Vua năm 2014. Girona mới dự Champions League cách đây hai mùa. Albacete từng có thế hệ cầu thủ lẫy lừng thập niên 1990, và tương tự là Tenerife. Tất cả đều từng dự La Liga, chỉ có Burgos, Eldense, Andorra, Ceuta, Sociedad B và Celta B là chưa từng nếm trải đỉnh cao.

    Giải đấu số 2 của bóng đá Tây Ban Nha giờ cũng đủ sức vươn ra sân khấu thế giới. Ở kỳ World Cup 2026 vừa qua, có 5 cầu thủ chơi ở Segunda khoác áo các đội tuyển là Luca Zidane (Algeria), Gustavo Puerta (Colombia), Awer Mabil (Australia), Brian Cipenga (CHDC Congo) và Homam Al-Amin (Qatar). Bốn năm trước, con số này chỉ là 3 với Gaku Shibasaki (Nhật Bản), Amir Abedzadeh (Iran) và Patrick Sequeira (Costa Rica).

    Chất lượng các cầu thủ cũng được nâng tầm, khi 1/3 số cầu thủ đang chơi tại Segunda từng thi đấu ở La Liga, trong đó có cựu thủ quân ĐT Tây Ban Nha là Alvaro Morata (Leganes). Theo chiều ngược lại, 40% thương vụ bán cầu thủ của các đội Hạng Nhì hồi hè vừa rồi là cho chính các CLB La Liga. Tất nhiên, không phải ai cũng đi thẳng từ Segunda lên đỉnh cao, rồi vô địch World Cup như Pedri (từ Las Palmas tới Barca) hay Marc Pubill (Almeria tới Atletico). Nhưng nó cho thấy, giải Hạng Nhì luôn là bệ phóng của nhiều tài năng trẻ.

    Hai nhà VĐTG Pedri và Marc Pubill đều đi lên từ các đội bóng Segunda. Ảnh: Instagram

    Không còn những SVĐ “bùn lầy”

    Theo nhà báo Sergio Sanchez, người từng có 2 thập kỷ bình luận các trận đấu của Segunda cho kênh Movistar, thay đổi lớn nhất là sự chuyên nghiệp ở mọi khía cạnh. Theo ông, những SVĐ "bùn lầy và đầy đá dăm" giờ chỉ còn là ký ức, khi mặt sân của hầu hết các đội đều đạt chuẩn. Và Segunda giờ cũng không còn là sân chơi của những gã cầu thủ già giơ, chỉ tìm cách đá rắn để giành vé thăng hạng nữa.

    Các trận đấu tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha giờ có chất lượng thật sự, với nhiều cầu thủ xuất sắc và đầy triển vọng. Nhịp thi đấu cũng thể hiện sức sống mới của giải đấu, khi Segunda không nghỉ trong kỳ FIFA Days. Ở vòng đấu vừa rồi, hai đội vừa dự La Liga mùa trước là Girona và Mallorca vừa hòa nhau 0-0. Còn tại vòng 9 sắp tới, đội đầu bảng Eibar sẽ đến làm khách của Oviedo, đội mới xuống hạng vào thứ Hai (12/10).

    Sự tiến bộ của Segunda đến từ nền tảng tài chính vững chắc. 15 trên tổng số 22 đội bóng đều thuộc sở hữu nước ngoài, mà mới nhất là Eldense, đội vừa được sang tên cho Lionel Messi. BLV kỳ cựu Carlos Martinez của kênh Movistar tin rằng, bước nhảy vọt về chất lượng này sẽ tiếp tục gia tăng nhờ dòng vốn ngoại.

    Tân binh Eldense của Segunda vừa được sang tên cho Lionel Messi. Ảnh: Yahoo Sports

    Các thống kê cũng ủng hộ nhận định đó. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị thị trường trung bình của mỗi đội Segunda giờ rơi vào khoảng 564 triệu euro, tăng gần 100 triệu euro so với con số 465 triệu cách đây một thập kỷ. Về chuyển nhượng, các CLB Hạng Nhì Tây Ban Nha đã chi tổng cộng 35 triệu euro nhưng thu về 173 triệu từ bán cầu thủ, với thặng dư 138 triệu euro.

    Khó đoán hơn cả La Liga

    Sự hấp dẫn và mức độ cạnh tranh của Segunda cũng tăng lên nhờ sự điều chỉnh trong thể thức thăng hạng. Trừ hai đội đầu bảng giành quyền lên thẳng La Liga, các đội từ thứ 3 đến thứ 6 phải chia cặp đá bán kết, rồi chung kết play-off để tranh tấm vé cuối cùng. Thể thức ấy khiến việc dự đoán kết quả trở nên khó hơn hẳn, trái ngược với La Liga, nơi luôn có những đội mà ai cũng biết sẽ nằm trong Top 5.

    Ngay cả đội bóng từng giành Cúp C2 là Real Zaragoza cũng phải bật bãi khỏi Segunda. Ảnh: Sport Aragon

    Cuộc chiến ở đáy BXH còn nghiệt ngã hơn. Một cú tụt hạng đồng nghĩa với việc biến mất khỏi bóng đá chuyên nghiệp. Mùa trước, hai CLB có bề dày lịch sử là Zaragoza và Cadiz từng phải vật lộn để khỏi rơi xuống Primera Federacion (Hạng Ba). Cuối cùng thì Zaragoza, nhà vô địch Cúp C2 châu Âu năm 1995 sau khi đánh bại Arsenal, đã phải rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp.

    Đó là cú sốc gây chấn động cả nền bóng đá xứ Aragon, và nó cũng cho thấy Segunda đã trở nên khốc liệt như thế nào. Giải đấu này đang lột xác từng ngày, từ thảm cỏ đến sổ sách tài chính, từ phòng thay đồ đến phòng họp báo. Và sức hút của giải Hạng Nhì Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tăng lên, khi ở đây đang có những đội bóng của hai vị GOAT bóng đá là Cristiano Ronaldo (Almeria) và Lionel Messi (Eldense).

    PHƯƠNG MINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay