La Liga: Bớt chuyển nhượng... càng tốt!

Kinh Thi Kinh Thi
16:50 ngày 17-04-2020
“Lò trẻ” La Masia tuyệt vời ra sao, mà cứ mỗi mùa chuyển nhượng trôi qua, lại thấy Barcelona hốt hoảng chi những núi tiền “xúc phạm người nghèo” để mua Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele - các ngôi sao được nơi khác đào tạo?
La Liga: Bớt chuyển nhượng... càng tốt!

Thôi thì, đấy là việc riêng của đội bóng xứ Catalunya. Vấn đề là, nếu sự thành bại trong môn bóng đá tuyệt vời cứ bị chi phối bởi khả năng chuyển nhượng như thế, cũng chẳng còn gì là hay ho nữa. Thị trường chuyển nhượng biến động, như một trong muôn vàn hệ lụy nhãn tiền của cơn đại dịch kia, xem ra lại là một chỗ tốt đẹp hiếm hoi trong môn bóng đá.

Kinh tế chịu ảnh hưởng ư? Bóng đá đã từng tốt đẹp biết bao trước khi nó bị “kinh tế hóa” đến mức điên rồ như vài chục năm nay. Huyền thoại bóng đá Michel Platini trở thành một kẻ tội phạm bị cấm không được tham gia các hoạt động bóng đá, là vì cái gì nếu không phải chuyện kinh tế? Cầu thủ Platini đã từng vĩ đại, tuyệt vời biết bao, khi nghệ thuật nhồi bóng của ông chẳng có chỗ nào dính đến kinh tế!

Mà suy cho cùng, dù phải chứng kiến vài đội phá sản đi nữa, bóng đá chắc chắn vẫn sẽ tồn tại. Các đội bóng ấy sập tiệm vì đấy là những tổ chức kinh tế, hơn là đội bóng đích thực. Nhìn từ góc độ kinh tế, kết cục phá sản do “không chịu nổi nhiệt” của công ty này lại là điều tốt đẹp cho công ty khác. Mỹ miều hơn, người ta còn gọi đấy là quy luật phát triển! Kinh tế cũng... ác lắm. Hãy trở lại với trò chơi bóng đá tuyệt vời thôi.

Có một đội bóng hầu như chẳng cần mua, cũng chẳng cần bán cầu thủ bao giờ. Đấy là đội Athletic Bilbao, với truyền thống chỉ dùng cầu thủ xứ Basque, ở Tây Ban Nha. Họ phải bán Aymeric Laporte, Kepa, Javi Martinez... vì đấy là nguyện vọng của chính các cầu thủ. Đã bán thì phải với giá “cắt cổ” - đội khác không mua càng tốt. Bilbao khi nào cũng dư tiền nên họ không biết khái niệm khó khăn do không bán được cầu thủ. Mặt khác, nguồn lực “xứ Basque” thì dĩ nhiên là quá giới hạn, nên dĩ nhiên Bilbao đâu bao giờ muốn bán cầu thủ.

Làm sao để tồn tại được với cái truyền thống chỉ dùng cầu thủ xứ Basque của mình, thì đấy lại là cái hay trong chiến lược tự đào tạo của đội bóng này. Không phải lo bò trắng răng: đấy chính là đội duy nhất bên ngoài hai gã khổng lồ Real Madrid, Barcelona chưa bao giờ rớt hạng ở La Liga. Đấy cũng là một trong những đội bóng thành công nhất ở Tây Ban Nha xưa nay. Riêng thành tích đoạt Cúp Nhà Vua, Bilbao đứng trên cả Real Madrid!

Có thể tin chắc vào sự phát triển bền vững của Bilbao - mặc kệ thị trường chuyển nhượng lên hay xuống giá. Cái hay của một đội bóng sẽ càng hay hơn nếu như đội bóng ấy miễn nhiễm với các vấn đề kinh tế.

XEM THÊM

Messi, Ronaldinho, Maradona & những số 10 huyền thoại trong lịch sử Barca

9 sao trẻ trị giá 265 triệu bảng có thể là 'Galaticos 3.0' của Real Madrid

Atletico trước nguy cơ gãy tuyến giữa

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x