Mánh khóe của trùm buôn lậu cầu thủ Fali Ramadani

Trần Hoà
07:03 ngày 27-02-2020
Thông qua việc sử dụng một CLB nào đó tại các quốc gia không mất thuế chuyển nhượng làm trạm trung chuyển, các tay trùm buôn lậu cầu thủ đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ những năm qua. Trong đó, điển hình là người đại diện Fali Ramadani của tiền đạo Luka Jovic (Real Madrid).
Mánh khóe của trùm buôn lậu cầu thủ Fali Ramadani

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Ngày 4/9/2019, tiền đạo Luka Jovic gia nhập Real từ Frankfurt với phí chuyển nhượng 60 triệu euro. Đó dường như là hợp đồng béo bở với Frankfurt. Cách đấy 2 năm, họ chỉ mất 200.000 euro để mượn ngôi sao lúc đó mới 19 tuổi người Serbia từ Benfica, kèm điều khoản mua đứt với giá 5 triệu euro.

Tất nhiên, sau khi Jovic ghi tới 27 bàn ở mùa 2018/19, Frankfurt đã kích hoạt điều khoản mua đứt. Và chỉ vài tuần sau, họ bán anh cho Real với mức giá gấp tới 12 lần. 

Frankfurt thực ra chỉ nhận 70% giá trị chuyển nhượng của Jovic sang Real (42 triệu euro). 30% còn lại thuộc về Benfica. Đây là điều khoản trong hợp đồng khi Benfica đem Jovic cho Frankfurt mượn. Tất nhiên, dù sao Frankfurt cũng lời lớn trong vụ này.

Nhưng vấn đề đáng nói trong thương vụ này lại là khoảng thời gian trước khi Jovic đến với Benfica. Anh là ví dụ điển hình và thành công từ mánh khóe buôn lậu cầu thủ của các tay “cò” tại châu Âu, điển hình là Fali Ramadani - người đại diện của Jovic.

Jovic đúng là tài năng khá đặc biệt. Mới 16 tuổi anh đã được đôn lên đội một Red Star Belgrade. Bước sang tuổi 17, anh lập tức được CLB hàng đầu Serbia bán sang CLB Apollon Limassol của Đảo Síp, nhưng chỉ với 70% giá trị sở hữu, cụ thể là 750.000 euro. Tuy nhiên, Jovic vẫn ở lại thi đấu cho Red Star. Để rồi vào tháng 1/2016, “Sao đỏ Belgrade” lại bán nốt 30% giá trị sở hữu của anh cho đội bóng Đảo Síp. Lần này, giá thị trường của Jovic đã tăng lên, do vậy Red Star thu về thêm 600.000 euro chỉ cho 30% quyền sở hữu còn lại. Và đúng 6 ngày sau, Jovic đã ký hợp đồng với Benfica,.

Jovic (bìa trái) và tay “cò” Ramadani (bìa phải) trong ngày ký hợp đồng với Real

Vậy vấn đề ở đây là gì? Đó chính là việc Red Star đã sử dụng Apollon làm trạm trung chuyển để bán Jovic sang Benfica. Nhờ điều này, họ tránh được khoản thuế lớn cho việc bán cầu thủ. Lý do vì, mức thuế dành cho các hợp đồng mua bán cầu thủ như của Jovic gần như không đáng kể tại Đảo Síp. 

Đó là cách mà những tay “cò” chuyển nhượng tại Đông Âu như Serbia hay Romania thường xuyên sử dụng và đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ từ trước đến nay. Fali Ramadani, người đại diện của Jovic và một loạt ngôi sao khác như Kalidou Koulibaly và Miralem Pjanic, chính là kẻ lọc lõi trong vấn đề này. Tay “cò” này tham gia công việc môi giới cầu thủ từ rất lâu, đồng thời có mối quan hệ rất rộng tại Đông Âu và Đức. Chính vì vậy, Ramadani thường có được những “nguồn hàng tốt”.

Rất nhiều CLB và các tuyển trạch viên khi tìm ra được những tài năng trẻ sáng giá, đặc biệt những cầu thủ được các CLB lớn nhòm ngó, họ sẽ báo ngay cho Ramadani. Để rồi, Ramadani sẽ tìm cách chuyển quyền sở hữu của cầu thủ tài năng đó sang một CLB tại các nền bóng đá có mức thuế chuyển nhượng thấp hoặc không có, như Đảo Síp hoặc Malta. Rồi sau đó, tay “cò” này mới cùng CLB chủ quản bán họ sang các CLB lớn tại châu Âu. Bên cạnh Jovic, không ít ngôi sao Đông Âu khác đến với các đội bóng hàng đầu lục địa già theo con đường này, như Stefan Savic (Atletico) hay Nikola Kalinic (Roma).

Ramadani và nhiều tay buôn lậu cầu thủ khác đã sống ngoài vòng pháp luật nhiều năm qua. Nhưng giờ họ đã bị cơ quan chức trách tại Tây Ban Nha, Đức và nhiều quốc gia khác sờ gáy, do vậy có thể phải ra vành móng ngựa trong thời gian tới!


Ramadani sống như ông hoàng tại nhiều quốc gia
Nhờ việc buôn lậu cầu thủ, Fali Ramadani đã thu về nhiều khoản lợi nhuận lớn. Tay “cò” này có cuộc sống rất xa hoa, với nhiều nguồn tài sản lớn ở các quốc gia khác nhau. Mới đây, Ramadani từng chuyển 10 triệu euro sang Tây Ban Nha để mua nhà, sắm du thuyền và xe sang để hưởng thụ cuộc sống.

XEM THÊM

Messi xô đổ kỷ lục của Ronaldo bằng cú poker vào lưới Eibar

Kết quả Napoli 1-1 Barca: Barca bầm dập ra về

Sao Real lỡ trận Siêu kinh điển vì lý do trời ơi đất hỡi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barca đón tin vui trước trận Siêu kinh điển với Real Barca đón tin vui trước trận Kinh điển với Real

    Trung vệ Gerard Pique mới đây đã bị chấn thương mắt cá trong trận Barcelona hòa Napoli 1-1 trên đất Italia (lượt đi vòng 1/8 Champions League). May cho gã khổng lồ xứ Catalan là vấn đề của anh cũng không quá nghiêm trọng.

  • Ronaldo phải đền 30 triệu euro nếu không đến Real năm 2009 Ronaldo phải đền 30 triệu euro nếu không đến Real năm 2009

    Cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid tiết lộ, ông biết chắc chắn siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ rời M.U để gia nhập đội bóng Hoàng gia vào mùa Hè 2009.

  • Messi, Pique và đám sao là HLV của Barcelona Messi, Pique và đám sao là HLV của Barcelona

    “Trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng mình là HLV của Barcelona”, HLV Quique Setien nói sau khi được CLB này bổ nhiệm làm ông chủ mới của Camp Nou. Sự thực đúng là thế đấy! HLV trưởng chỉ có thể là Messi, Pique và những cầu thủ quyền lực khác.  

  • 5 sai lầm khiến Barca ôm hận vì 'bom tấn' Coutinho 5 sai lầm khiến Barca ôm hận vì 'bom tấn' Coutinho

    Từng nổi đình nổi đám khi chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Liverpool, song tiền vệ Philippe Coutinho lại không thể hiện được gì nhiều ở Barcelona dù có giá chuyển nhượng lên đến 142 triệu bảng. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn nằm ở không phải 1 mà đến 5 sai lầm của Barca.

  • Zidane quan ngại về chấn thương vỡ mắt cá chân của Hazard Zidane quan ngại về chấn thương vỡ mắt cá chân của Hazard

    HLV Zinedine Zidane cho biết vào thứ Ba rằng ông không thể chắc chắn rằng ngôi sao Eden Hazard có thể trở lại trong mùa giải này, sau khi thủ quân ĐT Bỉ bị chấn thương vỡ mắt cá chân vào cuối tuần trước.

  • Đồng đội khen Messi xuất sắc hơn Maradona Đồng đội khen Messi xuất sắc hơn Maradona

    Theo ý kiến của trung vệ Gerard Pique, người đồng đội ở Barcelona là Lionel Messi giỏi hơn "Cậu bé Vàng" Diego Maradona.

  • Thế hệ 2003 của Barca hầu hết ‘dở ông dở thằng’ Thế hệ 2003 của Barca hầu hết ‘dở ông dở thằng’

    Class 2003 của gồm những cầu thủ sinh năm 1987 như Lionel Messi, Gerard Pique và Cesc Fabregas… của Barca. Thế nhưng, không phải ai trong thế hệ được gắn mác “tài năng siêu quần” đó cũng trở thành huyền thoại.  

  • Hazard từ sao 'gánh team' thành được... bác sĩ gánh Hazard từ sao 'gánh team' thành được... bác sĩ gánh

    Kể từ khi gia nhập Real Madrid vào hè 2019, Eden Hazard chưa có đóng góp gì nhiều cho đội bóng do chấn thương tàn phá.

  • Messi cần thêm 17 bàn thắng nữa để cân bằng thành tích với 'Vua bóng đá' Pele Messi cần thêm 17 bàn thắng nữa để cân bằng thành tích với 'Vua bóng đá' Pele

    Với cú poker vào lưới Eibar vào cuối tuần trước, siêu sao Lionel Messi (Barcelona) đang tiến gần hơn với kỷ lục của "Vua bóng đá" Pele.

  • Atletico: Sự trở lại của 'quyền lực số 3' Atletico: Sự trở lại của 'quyền lực số 3'

    Vượt qua tháng 1 đen tối, Atletico đang sống trong những ngày tháng 2 tươi đẹp. Tiếp nối trận thắng 1-0 trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Los Rojiblancos vừa đánh bại đối thủ khó chịu Villarreal một cách thuyết phục để khẳng định sự trở lại của quyền lực số 3 ở La Liga.

  • Getafe không còn là hiện tượng Getafe không còn là hiện tượng

    Để thua đối thủ trực tiếp trong cuộc đua cạnh tranh vị trí tốp 4 La Liga mùa này là Sevilla với tỷ số đậm 0-3 ngay trên sân nhà, Getafe bị chính đối thủ đánh bật khỏi vị trí thứ 4 trên BXH. Thất bại này còn khiến Getafe bị coi là đã không còn là đội bóng khó bị đánh bại nữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x