Ngày 13/5 vừa qua, một nhóm khủng bố IS đã xông vào một cuộc gặp mặt của các CĐV Real Madrid ở Samarra, Iraq, xả súng và làm 17 người thiệt mạng.
Vụ tấn công gây nên làn sóng phẫn nộ trên thế giới nói chung và cộng đồng CĐV Real nói riêng. Sau vụ việc này, BLĐ Real đã chia sẻ: “Hôm nay, tất cả Madridismo trên toàn thế giới sẽ khóc thương cho họ, những người sẽ không bao giờ bị lãng quên”.
Sau chiến thắng ở trận chung kết Champions League, chủ tịch Florentino Perez của Real đã nhắc đến những nạn nhân của vụ tấn công ở Iraq. Ông muốn dành chức vô địch châu Âu thứ 11 của Real cho những CĐV đã nằm xuống.
Perez cho biết: “Chúng tôi dành chiến thắng này cho các fan bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng khiếp ở Iraq. Họ là những người đã truyền tải những giá trị của Real ở thời điểm khó khăn nhất”.
Ngoài ra, chủ tịch Perez cũng có những lời động viên đối thủ cùng thành phố Atletico. Perez cảm thán: “Tôi cảm thấy đau đớn cho những nỗ lực của Atletico và cách họ bại trận ngày hôm nay. Atletico đã chứng minh bản thân họ là một đội bóng tuyệt vời và rõ ràng họ nằm trong tốp những đội bóng hàng đầu châu Âu”.