Hàng tiền vệ thiếu chất thép là điều có thể nhìn thấy rõ ràng ở Real, khi họ chật vật cầm vé vào tứ kết bởi “chỉ” để thua Schalke với tỉ số 3-4 ở trận lượt về trên sân Bernabeu vào đêm qua. Trong bối cảnh đó, hẳn HLV Carlo Ancelotti sẽ cảm thấy đôi chút tiếc rẻ khi chứng kiến Casemiro, một “Castilla” chính hiệu được ông em đem cho Porto mượn mùa này, đã tỏa sáng bằng một cú đá phạt trực tiếp hoàn hảo từ khoảng cách 30m vào lưới Basel, góp công vào chiến thắng hoành tráng 4-0 của “Những chú rồng”, qua đó ghi danh ở tứ kết.
Trớ trêu thay, những pha làm bàn kiểu đó đang là thứ mà Cristiano Ronaldo thèm khát, bởi đã qua 51 tình huống đứng trước những quả sút phạt trực tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha không một lần lập công. Dù cơ hội được chọn sút phạt là không nhiều dành cho Casemiro nếu anh được trở lại Bernabeu, song cho đến thời điểm hiện tại thì pha lập công của cầu thủ người Brazil xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại Champions League mùa này. Thêm nữa, anh có những tố chất mà Real hiện tại đang thiếu.

Casemiro ăn mừng bàn thắng ghi được
Trên thực tế, Casemiro không gia nhập Porto bởi tài năng sút phạt. Lối chơi xông xáo, đầy sức mạnh và tinh tế của cầu thủ này mới là điều đáng quan tâm. Tại Dragao đêm qua, Basel không còn là chính họ như ở trận lượt đi. Đội bóng Thụy Sỹ tạo ra quá nhiều những pha phạm lỗi cũng như lối chơi phung phí thể lực để ngăn chặn bộ đôi Cristian Tello và Yacine Brahimi bên phía chủ nhà. Tuy nhiên, họ lại hoàn toàn thua thiệt về khả năng kiểm soát bóng, điều mà Casemiro đã giúp Porto làm quá tốt.
Chính Casemiro đã có một tình huống cướp bóng ở giữa sân, rồi mở bóng cho Tello, người sau đó bị phạm lỗi bởi Walter Samuel và tạo cơ hội để Brahimi ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng 16m50. Gần như ngay sau đó, Casemiro chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Porto bằng một cú sút xa từ khoảng cách 36m, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Vaclik. Kể từ ngày đến với Porto, Casemiro đã trưởng thành vượt bậc và chứng minh mình hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh một suất đá chính ở hàng tiền vệ Real.
Porto vẫn đang thể hiện họ là đội bóng vô cùng tiềm năng, luôn giữ được sự khát khao và trẻ trung như những ngày lên đỉnh châu Âu cùng Jose Mourinho vào năm 2004, hay chinh phục Europa League vào năm 2011 cùng Andre Villas-Boas, thời kỳ mà họ còn những ngôi sao lớn như Radamel Falcao, Joao Moutinho và James Rodriguez. Không một đội bóng nào muốn đối mặt với sức trẻ của Porto ở tứ kết, đặc biệt là Real, bởi Casemiro có thể khiến Ancelotti tự dằn vặt mình vì đã không giữ anh ở lại.
Trớ trêu thay, những pha làm bàn kiểu đó đang là thứ mà Cristiano Ronaldo thèm khát, bởi đã qua 51 tình huống đứng trước những quả sút phạt trực tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha không một lần lập công. Dù cơ hội được chọn sút phạt là không nhiều dành cho Casemiro nếu anh được trở lại Bernabeu, song cho đến thời điểm hiện tại thì pha lập công của cầu thủ người Brazil xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại Champions League mùa này. Thêm nữa, anh có những tố chất mà Real hiện tại đang thiếu.

Casemiro ăn mừng bàn thắng ghi được
Trên thực tế, Casemiro không gia nhập Porto bởi tài năng sút phạt. Lối chơi xông xáo, đầy sức mạnh và tinh tế của cầu thủ này mới là điều đáng quan tâm. Tại Dragao đêm qua, Basel không còn là chính họ như ở trận lượt đi. Đội bóng Thụy Sỹ tạo ra quá nhiều những pha phạm lỗi cũng như lối chơi phung phí thể lực để ngăn chặn bộ đôi Cristian Tello và Yacine Brahimi bên phía chủ nhà. Tuy nhiên, họ lại hoàn toàn thua thiệt về khả năng kiểm soát bóng, điều mà Casemiro đã giúp Porto làm quá tốt.
Chính Casemiro đã có một tình huống cướp bóng ở giữa sân, rồi mở bóng cho Tello, người sau đó bị phạm lỗi bởi Walter Samuel và tạo cơ hội để Brahimi ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng 16m50. Gần như ngay sau đó, Casemiro chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Porto bằng một cú sút xa từ khoảng cách 36m, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Vaclik. Kể từ ngày đến với Porto, Casemiro đã trưởng thành vượt bậc và chứng minh mình hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh một suất đá chính ở hàng tiền vệ Real.
Porto vẫn đang thể hiện họ là đội bóng vô cùng tiềm năng, luôn giữ được sự khát khao và trẻ trung như những ngày lên đỉnh châu Âu cùng Jose Mourinho vào năm 2004, hay chinh phục Europa League vào năm 2011 cùng Andre Villas-Boas, thời kỳ mà họ còn những ngôi sao lớn như Radamel Falcao, Joao Moutinho và James Rodriguez. Không một đội bóng nào muốn đối mặt với sức trẻ của Porto ở tứ kết, đặc biệt là Real, bởi Casemiro có thể khiến Ancelotti tự dằn vặt mình vì đã không giữ anh ở lại.